Chuyến xe nhân ái: Người chơi bất ngờ chuyển bại thành thắng

14:59, 01/08/2025

Cùng hoàn cảnh khó khăn, những người trụ cột dẫu tuổi già sức yếu vẫn gồng gánh mưu sinh để chăm lo cho gia đình. Mang theo ước mơ thay đổi cuộc sống đến với Chuyến xe nhân ái, hai hộ đều mong muốn có vốn để buôn bán, trồng trọt và chăn nuôi- những dự tính làm ăn gắn liền với đặc trưng phát triển kinh tế ở địa phương mình, giúp mang lại nguồn thu nhập cải thiện đời sống và vươn lên thoát nghèo.

Bà Tre và cháu Gia Huy hiện đang nương náu tại căn phòng trọ.
Bà Tre và cháu Gia Huy hiện đang nương náu tại căn phòng trọ.

Hai vòng cấp vốn hấp dẫn với trò chơi dân gian nhảy bao bố quen thuộc, giúp cuộc tranh tài càng kịch tính và thú vị hơn bao giờ hết! Đặc biệt, với quyết tâm cao độ đến giây cuối cùng dù gặp nhiều trắc trở trong lúc thi tài, một người chơi đã bất ngờ lật ngược tình thế thắng thua chỉ trong tích tắc!
“Chuyến xe nhân ái” tập 730, chương trình đồng hành cùng hai hoàn cảnh là gia đình bà Lê Thị Tre (SN 1951), ngụ xã Cái Bè, tỉnh Đồng Tháp và gia đình bà Lê Thị Hai (SN 1949), ngụ xã Phước Mỹ Trung, tỉnh Vĩnh Long.

Chúng tôi gặp gỡ gia đình bà Lê Thị Tre trong căn phòng trọ ọp ẹp là nơi nương náu của cả nhà 3 thành viên với người con trai bệnh tâm thần hơn 30 năm, đứa cháu nội mồ côi mẹ từ nhỏ, và chỗ dựa duy nhất của hai người đáng thương đó là bà Tre- người mẹ, người bà đã ngoài 70 tuổi. Cũng từng có một căn nhà nhỏ của riêng mình, nhưng vì chuyện làm ăn thất bát mà bà Tre phải sống cảnh ở trọ như hiện nay. Câu chuyện về đôi vợ chồng nghèo bán nhà xa xứ lập nghiệp cách đây mấy mươi năm qua lời kể nghẹn ngào của bà Tre lại càng thêm day dứt: “Bán nhà qua Sông Bé trồng dưa hấu, ngủ nửa đêm bể bờ đê tràn trụi lủi luôn, dọn dẹp về hổng có đôi dép mang, ở nhà trọ luôn tới giờ…”. Từ ngày chồng qua đời, bà Tre một mình dãi nắng dầm mưa đi bán vé số để nuôi con nuôi cháu. Nhưng với bà, những vất vả của cuộc đời mình có thấm vào đâu so với tình thương dành cho con cháu. Nhất là đứa cháu nội Phạm Gia Huy sớm mồ côi mẹ từ năm 4 tuổi khi mẹ cháu qua đời vì căn bệnh xơ gan ngặt nghèo. 

Bà Tre tâm sự: “Đi bán cũng nhắc nhở con ráng học nha, sau này con nhờ tấm thân con…” Đáp lại tình thương vô bờ bến của bà nội là tấm lòng hiếu thảo của đứa cháu dẫu còn nhỏ tuổi nhưng rất hiểu chuyện: “Ban đêm lúc đi ngủ con thấy nội chắp tay cầu nguyện gì đó rồi sau đó nội khóc… Nhiều khi con nghĩ là nội con lo vì thiếu tiền cho con đi học, hoặc là hổng có tiền để mua thuốc cho bác Chín, hoặc là bán ế…

Lúc đó con nghĩ là con sẽ phải cố gắng học để sau này lo cho nội để nội hông còn buồn vì những cái điều như thế nữa…”. Có lẽ đây chính là niềm an ủi lớn nhất với bà Tre và thành tích 8 năm liền là học sinh xuất sắc của Gia Huy cũng chính là động lực để người bà với tấm lưng còng và mái tóc bạc phơ vẫn ngày ngày lặn lội trên chặng đường mưu sinh vất vả.

Nhưng những lúc thấm mệt vì cái nắng chói chang hay những ngày mưa gió mà xấp vé số trên tay vẫn chưa vơi được chút nào, thì trong lòng bà Tre lại càng mơ ước làm sao có vốn để mở tiệm tạp hóa bán tại nhà trọ, công việc buôn bán vừa phù hợp với hoàn cảnh ở trọ và tuổi tác sức khỏe của bà Tre, vừa giúp bà có nguồn thu nhập ổn định để lo thuốc thang cho con trai và cháu nội ăn học.

Hoàn cảnh thứ hai là gia đình bà Lê Thị Hai- người mẹ luôn canh cánh trong lòng về người con trai cả đời không thể nói chuyện, gọi hai tiếng “mẹ ơi”. Đó là anh Nguyễn Văn Lượm- con trai út của bà Hai. Sau cơn bệnh thập tử nhất sinh lúc mới chào đời, anh Lượm không thể nghe nói như người khác mà chỉ ra dấu bằng tay để diễn đạt ý muốn của mình. Bao nhiêu năm qua, bà Hai luôn là chỗ dựa duy nhất của đứa con khiếm khuyết đáng thương.

Nhưng cách đây 11 năm, căn bệnh sa tử cung khiến sức khỏe bà Hai trở nên suy yếu, mọi sinh hoạt của bà đều phải nhờ người con gái lớn sớm hôm cận kề chăm sóc mẹ già. Hàng ngày, hai chị em lên liếp trồng rau, trồng đậu rồi chuốt cọng dừa bó chổi để mang ra chợ bán kiếm đồng lời trang trải trong nhà. Chị Nguyễn Thị Lan- con gái bà Hai chia sẻ: “Tội nghiệp mẹ, thương em câm điếc tật nguyền. Thấy thương lắm, tối ngủ cái tay nó nhức đưa lên hổng được. Mà em đâu biết nói chuyện, chỉ ra dấu cho mình...”.

Dẫu không biết nghe, không biết nói, nhưng bù lại cho những khiếm khuyết đó của anh Lượm là bản tính cần cù, chịu thương chịu khó, buông việc này bắt việc kia. Nhận thấy công việc trồng rẫy không đủ xoay xở, anh Lượm tích góp mua 5 con dê nuôi để có thêm đồng ra đồng vô. Nhưng thời gian mẹ lâm bệnh, gia đình quá eo hẹp, nên anh bán hết đàn dê được 8 triệu đồng để thuốc thang cho mẹ. Mà nay vẫn chưa có khả năng gầy lại đàn dê mới. “Muốn có số vốn để cô mua lại ít con dê cho em nó nuôi, tại nó ham dữ lắm, với lại có vốn đặng cô làm số kiểng bán đợt Tết, còn dư chút đỉnh thì thuốc thang bồi bổ thêm cho mẹ”- chị Lan trải lòng về những mong muốn của gia đình mình hiện tại.

Em Gia Huy và chị Lan sẽ đại diện gia đình mình tranh tài ở 2 vòng cấp vốn, cùng với sự hỗ trợ của bác sĩ Trung Đính và bác sĩ Hoàng Nhung- đến từ Phòng khám AZ Nose chuyên sâu nâng mũi. Vòng 1 là trò chơi Nhảy bao bố lấy từ khóa! Khi có tiếng còi xuất phát, người chơi chính sẽ nhảy bao bố làm bể bong bóng, phải bể hết bong bóng thì người chơi phụ sẽ mang 1 từ khóa về. Đội nào mang đủ 4 từ khóa để ghép hoàn chỉnh cụm từ CHUYẾN XE NHÂN ÁI nhanh hơn sẽ chiến thắng!

Và đội còn lại cũng phải hoàn thành trò chơi trong thời gian quy định mới được rút logo ở vòng này! Tận dụng lợi thế trẻ khỏe của mình, Huy nhảy bao bố rất nhanh! Tuy nhiên, những cú nhảy làm bể bong bóng vô cùng chính xác của chị Lan cũng cho thấy chị không phải là đối thủ dễ dàng vượt qua! Hai đội đều hoàn thành từ khóa CHUYẾN XE NHÂN ÁI trong thời gian rất sít sao! Và đội nào sẽ giành chiến thắng trong khoảnh khắc quyết định đó?

 
Cuộc tranh tài kịch tính ở vòng thi đầu tiên.
  Cuộc tranh tài kịch tính ở vòng thi đầu tiên.

Vòng 2 là thử thách Hợp sức! Phía trước có những mô hình sản phẩm tương ứng với ước mơ cấp vốn của hai hộ là nuôi dê và bán tạp hóa. Trong thời gian 2 phút, người chơi chính và người chơi phụ sẽ hợp sức nhịp nhàng để làm sao dùng dây móc vào từng sản phẩm mang về. Mỗi món mang về được 1 điểm. Đặc biệt, hộp sữa đậu nành và hình con dê sẽ được 3 điểm! 5 điểm là mốc thành tích để được rút logo cấp vốn ở trò chơi này.

Và ai nhiều điểm hơn là người thắng cuộc! Như vậy, thử thách cuối cùng này không chỉ cần tốc độ và chính xác, mà còn phải có sự kết hợp nhịp nhàng giữa hai thành viên để móc và gỡ món hàng ra khỏi dây móc. Liệu sự nhanh nhạy và phối hợp ăn ý của đội em Huy có đánh bại được sự khéo léo, điềm tĩnh của đội chị Lan hay không?
Đón xem tập 730 chương trình “Chuyến xe nhân ái” sẽ được lên sóng lúc 19 giờ 10 phút, thứ 7 ngày 2/8/2025 trên kênh THVL1. 

 

 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh