Hè lại về, trẻ em háo hức bước vào giai đoạn nghỉ ngơi, vui chơi thoải mái, hòa mình vào thiên nhiên, rèn luyện kỹ năng sống. Nhà ông bà là sự lựa chọn tuyệt vời cho trẻ. Cũng từ đây những khoảnh khắc ấm áp, vui vẻ giữa ông bà con cháu rộn ràng mỗi ngày.
![]() |
Hè là dịp ý nghĩa cho con cháu tụ họp, sum vầy vui vẻ với ông bà. |
Chỉ sau nghỉ hè 2 ngày, hàng xóm xung quanh đã nghe không khí rộn ràng, nhộn nhịp từ gia đình cô Tám bên sông. Hè là 6 đứa cháu nội tụ về chơi cả tháng. Cũng bởi vì các con cô đều bận đi làm suốt ngày không có ai ở nhà với con, cha mẹ bọn trẻ cũng muốn cho tụi nhỏ có cơ hội gần gũi, gắn bó yêu thương nhau cùng các anh em bà con cũng chỉ có dịp hè mới tụ về đầy đủ. Bọn trẻ cũng cùng cỡ nhau, đứa lớn nhất mới lớp 7 nên cả nhóm anh chị em rất thân thiết, hợp nhau.
Nhà cô Tám ngoài vợ chồng cô thì còn người cháu ở chung nhà nên cũng phụ giúp được. Dù thêm bận rộn việc nấu nướng, chuyện tắm gội, ngủ nghỉ cho cả 6 đứa nhỏ; cũng xảy ra không ít chuyện dở khóc dở cười, như dành ăn, đánh nhau trầy trụa tay chân… Thế là ông bà phải ra sức năn nỉ, dỗ dành từng đứa, vừa khóc thì lại cười liền. Ông bà tuy mệt mà vui, hè mà không có mấy đứa nhỏ về là nhớ lắm, nhà cửa vắng hoe.
Cô Mai sống với vợ chồng con trai lớn ở thành thị, thường ngày hai đứa cháu đi học cũng đỡ cực chứ mỗi lần hè tới là cô không có thời gian nghỉ ngơi. Con trai và con dâu đi làm ngày 8 tiếng, cuối tuần cô con dâu phụ trách đi chợ mua thực phẩm cả tuần, sơ chế sẵn để tủ lạnh để mỗi ngày cô Mai lấy ra nấu.
Bình thường thì cũng không vất vả lắm, nhưng hè hai đứa nhỏ ở nhà thì luôn tất bật. Nào ăn uống, tắm gội, dọn dẹp đồ chơi bày biện đầy nhà, lại thêm suốt ngày phải can ngăn hai đứa chơi với nhau một lát là có “chiến tranh” khóc la um sùm. Tuy vậy, mỗi lần thấy bà nội mệt ngồi nghỉ, hai anh chàng- một lớp 4, một lớp chồi- chạy lăn tăn tới hỏi han ân cần, đứa thì xoa hai bên thái dương, đứa thì đấm lưng cho bà đỡ mỏi. Nũng nịu “thương bà” và ngồi yên coi ti vi được cả tiếng, khiến bà nội cũng phì cười đầy yêu thương.
Chiều đi làm về vợ chồng con trai rất quan tâm chăm lo cho mẹ từ việc dinh dưỡng đến thuốc men rất chu đáo, lại không cho hai đứa nhỏ phiền bà, để bà nghỉ ngơi, ngủ sớm. Cô Mai thương con thương cháu, từ ngày có hai đứa nhỏ quấn quýt cô thấy vui, tinh thần thoải mái, từ đó những căn bệnh lặt vặt của người già cũng thuyên giảm rất nhiều.
Trên các nền tảng xã hội, câu nói tạo trend “khối nghỉ hưu gặp khối nghỉ hè” đang viral, tạo sự hài hước, vui vẻ, nhưng cạnh đó cũng xảy ra nhiều chuyện dở khóc dở cười và cũng có nhiều vấn đề chúng ta cần phải điều chỉnh cho hợp lý. Qua đó, cũng đề cập đến vấn đề trăn trở về thực trạng thiếu sân chơi, thiếu các lớp kỹ năng cho trẻ học tập, giao lưu vào dịp hè để giảm bớt thời gian cho ông bà phải chăm cháu.
Khi phải gửi con cho ông bà trông coi, có một số điều quan trọng mà phụ huynh cần lưu ý để đảm bảo an toàn, sức khỏe và sự thoải mái, đỡ nặng nề cho cả ông bà lẫn trẻ đó là phải xem ông bà có đủ sức khỏe để trông trẻ hay không, trẻ nhỏ rất hiếu động, ông bà lớn tuổi sức khỏe yếu có thể khó theo kịp việc trông coi.
Có thể sắp xếp thêm người hỗ trợ nếu cần. Trước khi gửi cho ông bà giữ hộ cần thống nhất nguyên tắc với trẻ như thời gian sử dụng điện thoại, giờ ăn uống ngủ nghỉ, hình thức bị phạt khi trẻ không vâng lời... Lên lịch ăn uống, ngủ nghỉ, học tập, vui chơi rõ ràng để ông bà dễ theo dõi và quản lý. Tranh thủ thời gian nào rảnh phải thường xuyên gọi video call để trông coi từ xa phụ ông bà cũng để nhắc nhở con mình.
Bài, ảnh: LAM NGỌC
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin