“Môn đăng hộ đối” thời hiện đại

07:29, 10/04/2025

“Môn đăng hộ đối” thời hiện đại được hiểu là sự tương đồng về lối sống, nề nếp, văn hóa ứng xử của hai gia đình. Điều đó sẽ giúp hai con người xa lạ đến với nhau tránh được những hụt hẫng do khác biệt từ lối sống. Thời nay, “môn đăng hộ đối” cũng vẫn còn tồn tại và theo hướng tích cực, nó cũng có những điều rất hợp thời...

Cuộc hôn nhân có sự tương đồng ở nhiều khía cạnh sẽ dễ dàng xây dựng hạnh phúc. Ảnh minh họa
Cuộc hôn nhân có sự tương đồng ở nhiều khía cạnh sẽ dễ dàng xây dựng hạnh phúc. Ảnh minh họa


Hai bạn trẻ H. và D. học chung ĐH, yêu nhau suốt thời sinh viên rồi ra trường tiến tới hôn nhân. Ngày hai bên gia đình gặp nhau tính chuyện hôn nhân cho đôi bạn trẻ thì hai bên đều đã nhận ra một sự khác biệt không hề nhỏ. Bên đàng gái là gia đình trí thức, nề nếp, cả cha mẹ cô dâu H. đều là những người có tri thức, có địa vị xã hội, công tác trong ngành nghề có uy tín.

Ngược lại bên nhà trai làm nghề buôn bán ở chợ, nhà mở tiệm cầm đồ. Tuy vẫn có tư tưởng giáo dục con tốt, cho ăn học đến nơi đến chốn nhưng thực chất họ vẫn có rất nhiều điểm khác biệt trong nhận thức, cách cư xử, thói quen sinh hoạt hàng ngày.

Tư tưởng khác nhau, cách nói chuyện và đưa ra quyết định cũng không hợp nhau, nhà gái vốn mẫu người chuẩn mực, điềm đạm trong khi nhà trai ồn ào, giành hết mọi lời nói, nhà gái chỉ đành im lặng khó chịu. Sau đó thì gia đình cô dâu đã có cuộc họp gia đình phân tích lý lẽ cho H. nghe. Tuy vậy, vì tình cảm hai bạn trẻ đã quá khắng khít, bản thân chàng rễ tương lai cũng khá giỏi và hiểu chuyện, H. cũng hứa với cha mẹ sẽ cố gắng dung hòa tốt không để cha mẹ phiền lòng. Thế là đám cưới diễn ra.


Nhưng khi về làm dâu sống chung nhà rồi, H. mới thấm thía thế nào là “môn đăng hộ đối” thời hiện đại, mọi thứ đều không tương đồng. Những thói quen trong sinh hoạt và cách cư xử với nhau lại không hề đơn giản khi phải chịu đựng sự khác biệt khó chịu ngày này qua ngày khác.

Có những câu nói với cha mẹ chồng thì thấy rất bình thường nhưng H. lại không chấp nhận được, rồi rất nhiều thói quen trong sinh hoạt hàng ngày “chỏi” nhau, rồi tự bản thân H. buồn giận âm thầm, bức bối trong lòng mà D. cũng không chia sẻ được gì khiến tình yêu nồng nhiệt cũng ngày càng mai một.

Vì không hợp nhau nên hai bên xui gia cũng rất ít khi gặp nhau. Gia đình chồng cũng hay nói xa nói gần việc nhà con dâu “khi dễ” gia đình chồng, không muốn tiếp xúc, họ cũng không ít lần nói thẳng mặt H. rằng tuy cô là tiểu thư cao quý nhưng khi gả về thì cũng phải chấp nhận thay đổi cho phù hợp cách sống. Chỉ mới gần 2 năm kết hôn mà H. cảm thấy đầy thất vọng, cô nàng đã hiểu rõ muốn có cuộc hôn nhân hạnh phúc chỉ có tình yêu là chưa đủ.


Mặc dù giới trẻ ngày nay tự do yêu đương, kết hôn, lựa chọn hạnh phúc riêng nhưng một số người trong cuộc đã nhận ra rằng một cuộc hôn nhân bền vững, hòa hợp ít ra cũng có yếu tố của “môn đăng hộ đối”, quan niệm “môn đăng hộ đối” vẫn chưa hề lỗi thời.

Tình yêu có thể chẳng màng đến gia cảnh, tài chính nhưng hôn nhân thì có. Thế hệ gen Z cũng bày tỏ thái độ đồng thuận với câu chuyện môn đăng hộ đối, họ gọi đó là “gió tầng nào gặp mây tầng đó”. Họ quan niệm người không cùng đẳng cấp, vị thế hay xuất phát điểm sẽ dễ có quan điểm bất đồng, gây xung đột khiến cuộc sống hôn nhân gặp trục trặc. 


Tuy nhiên thời đại hiện nay, tư tưởng có phần “dễ tính” so với thời xưa. Cũng có nhiều ý kiến cho rằng đây không nên là vấn đề các cặp đôi cần lo lắng hàng đầu khi muốn tiến đến hôn nhân. Cuộc sống vợ chồng có hạnh phúc hay không còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố thực tế hơn. Và trong cuộc sống thực tế cũng có những cuộc hôn nhân dù không “môn đăng hộ đối” vẫn sống hạnh phúc lâu dài.


Giới trẻ ngày nay không còn dùng giá trị vật chất làm thước đo, định kiến phân biệt giàu nghèo hay địa vị như thời xưa. Hôn nhân thời nay chú trọng lấy sự xứng tầm, tương đồng về hiểu biết, nhận thức trong tư duy và quan điểm sống, cách hành xử trong xã hội và cả sự hòa hợp trong tâm hồn, chung nền tảng tri thức, chung tầm nhìn để hướng đến mục tiêu chung. Có như thế, vợ chồng mới dễ dàng thổ lộ, giãi bày với nhau mà không bị “lệch sóng”.


Trái lại, nếu không “môn đăng hộ đối” trong cách giáo dục, trong tâm hồn, lối sống giữa hai người thì sẽ dễ tạo ra khoảng cách. “Môn đăng hộ đối” còn được hiểu là sự tương đồng về lối sống, nề nếp, văn hóa ứng xử của hai gia đình. Một khi đã có khoảng cách sẽ tạo ra sự xa cách, sinh ra tâm lý chán nản, một trong hai người sẽ không muốn chia sẻ với nhau những điều xảy ra trong cuộc sống thường ngày. Sự cam chịu buộc mình vào nếp sống xa lạ không hòa hợp cũng là nguyên nhân gây nên những đổ vỡ.


“Môn đăng hộ đối” thời nay nên được nhìn nhận một cách khách quan và nhẹ nhàng hơn. Thay vì đặt nặng quan niệm “môn đăng hộ đối”, mỗi người cần tập trung phát triển giá trị bản thân để trở thành người xứng đáng được yêu thương và trân trọng. Hãy để tình yêu chân thành dẫn lối đến hôn nhân, chứ không phải là những định kiến xã hội.


Tuy vẫn cần phải cân nhắc rằng “môn đăng hộ đối” cũng là một trong những yếu tố để lựa chọn bạn đời. Nhưng trên hết vẫn là tình yêu thương, thấu hiểu và tôn trọng mới là mấu chốt cho hạnh phúc hôn nhân. Tình yêu là nền tảng của hôn nhân, để hôn nhân hạnh phúc và gắn kết bền vững còn là sự nỗ lực của đôi bên, là sự thấu hiểu, bao dung, tử tế với đối phương để cùng hướng đến hạnh phúc trọn vẹn.

Bài, ảnh: LAM NGỌC

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh