Diện tích đất nhỏ nhưng lợi nhuận tốt

02:01, 10/01/2024

Thằng cháu trong xóm rẫy có diện tích đất chưa đầy 2 công kế luôn khuôn viên sân nhà, nhưng vợ chồng nó khéo tính toán lại chịu khó nên thu nhập gia đình rất tốt. Hai vợ chồng với đứa con nhỏ khỏe re không như hồi còn làm công nhân ở tỉnh xa.

Thằng cháu trong xóm rẫy có diện tích đất chưa đầy 2 công kế luôn khuôn viên sân nhà, nhưng vợ chồng nó khéo tính toán lại chịu khó nên thu nhập gia đình rất tốt. Hai vợ chồng với đứa con nhỏ khỏe re không như hồi còn làm công nhân ở tỉnh xa.

Đó là miếng đất của cha mẹ cắt ra cho vợ chồng nó ra riêng hồi mới cưới nhau. Nhưng cũng chẳng trồng trọt gì mà cho người anh làm còn tụi nó thì đi lên thành phố làm công nhân. Cho tới khi có con chi phí gia đình tăng thêm gánh nặng, đùng cái dịch bệnh qua đợt đó tụi nó về quê luôn. Gần nhà gửi con đi học cũng tiện mà không tốn kém nhiều, hai vợ chồng chăm chỉ làm vậy mà sống khỏe.

Khi vợ chồng bận quá thì còn có ông bà phụ đi rước cháu, chăm cháu quá thuận lợi. Còn miếng đất thằng cháu nó trồng trọt đủ thứ cái một chút cho vợ nó ngồi bán lai rai trong xóm, khi nhiều quá thì mang ra chợ xã.

Chịu khó vậy không phải bỏ mối qua thương lái thu nhập ngày tùy lúc khi vài trăm ngàn cũng có khi bốn năm trăm ngàn. Xung quanh nhà tụi nó còn nuôi thêm gà vịt đủ thứ, cộng thêm tiền trứng, tiền bán gà thịt vài tháng cũng được bạc triệu.

Cái thằng cũng giỏi, ao sau nhà có chút xíu nó cũng biết thiết kế nuôi cả trăm con ba ba. Chiều nào cũng tranh thủ chạy ra mấy chợ, mấy quán xách đồ thừa, ruột gà, ruột vịt về làm mồi thêm cho ba ba ăn. Vậy đó mà hôm rồi nó cân bán cũng mấy triệu bạc, coi như phần tiền dư ra có thể dành dụm lại. Gặp nó cười cười khoe Tết này khỏe rồi chú.

Mừng cho nó mà cũng nể phục. Nhiều khi không phải làm ăn lớn, đầu tư vốn lớn là ngon đâu. Biết tính toán, chịu khó mà đồng vợ, đồng chồng thì nhà cửa êm ấm, mần ăn thuận lợi. Khó khăn mấy cũng vượt qua.

Hailua@.com

 

 

Đường dây nóng: 0987083838.

Phóng sự ảnh