
Năm nào giao mùa cũng vậy, xuân sắp về là mọi người nôn nao các hoạt động: dọn dẹp, sửa sang lại nhà cửa; trồng hoa kiểng để buôn bán dịp Tết hay tô điểm đường quê, nhà cửa thêm tươi đẹp.
![]() |
Thợ xây tất bật công việc chỉnh trang nhà cửa cho nhiều gia đình trước Tết. |
(VLO) Năm nào giao mùa cũng vậy, xuân sắp về là mọi người nôn nao các hoạt động: dọn dẹp, sửa sang lại nhà cửa; trồng hoa kiểng để buôn bán dịp Tết hay tô điểm đường quê, nhà cửa thêm tươi đẹp.
Cái lạnh khô tỏa trên mọi nẻo đường. Ai nấy trang bị thêm áo ấm. Những hộ trồng hoa kiếm thêm thu nhập trong mùa Tết tất bật từ sáng sớm đến tối mịt, dù môi, mặt có rạn vì lạnh vẫn tươi cười hy vọng vào một mùa Tết sung túc hơn.
Sửa nhà cho một người bà con, anh Trần Văn Út là thợ hồ, chia sẻ: “Tết đến, nhiều người sửa sang lại nhà cửa cho khang trang hơn. Tui mừng vì có việc làm, có tiền lo cho vợ con đón Tết”.
![]() |
Món dưa kiệu nhà làm dành ăn Tết. |
Ấm áp tình làng nghĩa xóm chia sẻ nhau những hạt giống hoa, những khóm cây, phân bón... để tô điểm không khí Tết thêm rực rỡ màu sắc, tình xóm làng thêm thắt chặt, hân hoan. Sáng mở cửa chuẩn bị đi làm. Mỗi người đều có công việc riêng của mình.
Nhưng điểm chung là đều mong muốn xây dựng cuộc sống, môi trường tươi vui, sạch đẹp đón Tết. Như buổi sáng chị hàng xóm đã để sẵn 2 chậu kiểng lá trước cổng rào với lời nhắn qua điện thoại: “Chị gửi 2 chậu cây trước cửa nhà nha”. Đơn giản thế mà gói trọn tình nghĩa dành cho nhau.
Bài, ảnh: DIỄM LINH
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin