
Vào thời điểm cả nước chung tay phòng chống, đẩy lùi dịch COVID-19, nhiều "ATM lòng tốt" sẵn sàng chung tay hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn cùng vươn lên trong cuộc sống thể hiện qua những "ATM gạo", những phần quà nghĩa tình được trao tận tay người cần…
Vào thời điểm cả nước chung tay phòng chống, đẩy lùi dịch COVID-19, nhiều “ATM lòng tốt” sẵn sàng chung tay hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn cùng vươn lên trong cuộc sống thể hiện qua những “ATM gạo”, những phần quà nghĩa tình được trao tận tay người cần… Và không riêng đại dịch này, “ATM lòng tốt” luôn hiện diện xuyên suốt trong đời sống.
![]() |
Gạo từ “ATM gạo” đặt ở UBND Phường 3 (TP Vĩnh Long) đến với những hoàn cảnh khó khăn. |
Khi “ATM gạo” đến Phường 3
Sáng 21/4/2020, “ATM gạo” đặt tại trụ sở UBND Phường 3 (TP Vĩnh Long) bắt đầu hoạt động. Trong buổi sáng đầu tiên, khoảng 1 tấn gạo đã đến với những hộ nghèo, cận nghèo và người có hoàn cảnh khó khăn của Phường 3 và TP Vĩnh Long.
Người đến nhận gạo được rửa tay sát khuẩn, đứng theo hàng, giữ khoảng cách an toàn, tới lượt vào ATM thì dùng tay nhấn nút, nhận 2kg gạo.
Vừa nhận gạo xong, dì Trần Thị Lương (85 tuổi) chậm chạp mang túi gạo để vào rổ xe đạp. Dì Lương cho hay, mấy ngày nay dì đã tập chạy được xe đạp để đi lại thuận tiện.
Hiện dì đang sống cùng người con trai 55 tuổi ở Khóm 1 (Phường 3). Hàng ngày, con dì làm thuê được hơn 100.000đ và “mỗi tháng làm được chừng 5- 10 ngày vì lớn tuổi rồi”.
Đó là thu nhập chính của mẹ con dì Lương. “Ngày hà tiện thì xài khoảng 50.000đ, ngày thoải mái hơn thì xài 70.000- 80.000đ. Với túi gạo này, 2 mẹ con tui ăn đủ mấy ngày”- dì Lương cho biết.
Xếp hàng chờ vô “ATM”, chị Võ Thị Phượng ở Khóm 6 (Phường 5) thở dốc cho hay: “Tui làm đằng quán cơm, mới xin chủ quán cho nghỉ một lát chạy vô đây nhận gạo. Hồi sáng có chạy lại một lần mà thấy đông quá nên về. Với số gạo này, tui và 3 người em, cháu ở nhà đủ bữa cơm cho 2 ngày.
Trời ngả trưa, nắng bắt đầu gay gắt, vài người mua ve chai, bán vé số, bán xôi trên xe đạp, xe lăn hay đẩy xe hàng lần lượt ghé “ATM” nhận gạo đem về. Đối với không ít người cao tuổi, người lao động… thì đây là lần đầu nhận gạo với “ATM hiện đại quá trời”.
Sau khi ấn nút, hứng dòng gạo ấm nghĩa tình tuôn chảy, người người cầm túi gạo tất bật rời đi. Trong thoáng chốc, những lo toan vất vả ngày thường như tan biến.
Theo UBND Phường 3, phường có số dân đông nhất TP Vĩnh Long (hơn 17.000 người) nên số người có hoàn cảnh khó khăn cũng nhiều hơn so các phường khác. Cụ thể, phường có 30 người nghèo, 160 người cận nghèo và 325 người có hoàn cảnh khó khăn (bán vé số, mua ve chai, người lang thang…).
Ông Châu Nguyễn Minh Thức- Chủ tịch UBND Phường 3- cho hay: “ATM gạo” do anh Vũ Hoàng Hiếu ở Quận 10 (TP Hồ Chí Minh) hỗ trợ lắp đặt và hỗ trợ 4 tấn gạo ban đầu, 50kg túi đựng gạo, 10 chai nước rửa tay sát khuẩn. Tổng chi phí khoảng 65 triệu đồng.
Tính đến chiều 27/4/2020, tổng số gạo nhận được là 12 tấn và số gạo đã trao cho bà con là 6 tấn. Những ngày đầu, máy ATM hoạt động 2 buổi/ngày (sáng từ 7h30- 10h30, chiều từ 14-16h), hiện duy trì hoạt động buổi chiều.
“ATM lòng tốt”
![]() |
Gạo và các phần quà khác tại “ATM gạo” trên đường Phạm Thái Bường (Phường 4) chuẩn bị đến với các hoàn cảnh khó khăn. |
Ông Châu Nguyễn Minh Thức cho biết thêm, phường tiếp tục vận động các nhà hảo tâm tiếp tục chung tay hỗ trợ gạo để ATM hoạt động, thêm gạo cho bữa ăn của người có hoàn cảnh khó khăn thuộc Phường 3 và các địa phương khác. “Khi nào còn nhà hảo tâm hỗ trợ thì ATM còn hoạt động”- ông Châu Nguyễn Minh Thức nói.
Cũng trong ngày 21/4/2020, “ATM gạo” được lắp đặt tại số 67/5D, đường Phạm Thái Bường (Phường 4- TP Vĩnh Long) bắt đầu hoạt động. “ATM” này cũng do nhà hảo tâm tại TP Hồ Chí Minh hỗ trợ máy và tài trợ số gạo ban đầu.
Với ATM này, người nhận đứng trước máy, ứng dụng sẽ nhận dạng hình ảnh (không cần chạm vào máy), mỗi lần phát 3kg gạo. Sau những ngày hoạt động tại TP Vĩnh Long, “ATM” này được “di chuyển” đến các địa phương khác trên địa bàn tỉnh để tiếp tục mang gạo đến cho người có hoàn cảnh khó khăn.
Theo ghi nhận của chúng tôi, tại các điểm đặt ATM thì không chỉ người nhận gạo ấm lòng vì được sẻ chia mà cả những người khởi xướng (người lên ý tưởng, thiết kế hoặc người đứng ra quyên góp, tiếp nhận gạo) cũng ấm lòng với tình cảm dạt dào từ khắp nơi gửi đến qua việc chung tay góp gạo, gửi quà cho người có hoàn cảnh khó khăn.
Điều này thể hiện qua số lượng ATM “nở nồi” rất nhanh ở các nơi và số gạo “đổ về” liên tục tăng. Ngoài gạo, nhà hảo tâm còn gửi kèm các nhu yếu phẩm khác (mì, nước tương, trứng…).
Từ đầu mùa dịch đến nay, rất nhiều phần quà nghĩa tình đã kịp thời đến với những hoàn cảnh khó khăn ở TP Vĩnh Long và các địa phương khác.
Đó là số khẩu trang do các chị tự cắt may, là quà gồm các mặt hàng thiết yếu do các tổ chức, cá nhân tự nguyện đứng ra vận động; là kinh phí hỗ trợ thực hiện phương tiện tuyên truyền nội dung phòng, chống dịch.
Đồng thời, là những hỗ trợ, chia sẻ âm thầm của rất nhiều nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh: vừa hỗ trợ tiền, vừa hỗ trợ quà vừa khích lệ tinh thần…
“Nếu bạn khó khăn hãy đến lấy một phần/Nếu bạn ổn xin nhường cho người khác”- kêu gọi sự ứng xử sẻ chia tại các điểm trao quà tự nhận. Vì vậy, không ít người đã nhường quà cho người khó khăn hơn và nhiều người khó khăn chỉ đến nhận khi cần.
Dịch bệnh sẽ qua đi nhưng những câu chuyện đẹp sẽ còn ở lại. “Câu chuyện sẻ chia” lan tỏa trong cơn đại dịch vốn là sợi chỉ xuyên suốt được kết nối trong đời sống để người người cùng phấn đấu vươn lên.
Theo Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội TP Vĩnh Long, người bán vé số trên địa bàn TP Vĩnh Long thuộc hộ nghèo có 60 người, hộ cận nghèo là 112 người, bảo trợ xã hội là 71 người (65 người khuyết tật và 6 người cao tuổi) và 6 trẻ em. Các đoàn thể thành phố, các phường và nhiều đơn vị, tổ chức, cá nhân đã triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ những người bán vé số và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn. |
Bài, ảnh: SÔNG HẬU
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin