Hòa mình vào không gian xanh giữa lòng đô thị

03:03, 12/03/2020

Trong tình hình dịch bệnh, người dân ngày càng có ý thức hơn trong việc rèn luyện sức khỏe, các em nhỏ được nghỉ học dài ngày cũng cần có không gian để vui chơi, các công viên ở TP Vĩnh Long, đặc biệt là Công viên Phường 9 và Công viên Truyền hình dần hoàn thiện đã làm xanh hóa không gian của phố, phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí của người dân.

Trong tình hình dịch bệnh, người dân ngày càng có ý thức hơn trong việc rèn luyện sức khỏe, các em nhỏ được nghỉ học dài ngày cũng cần có không gian để vui chơi, các công viên ở TP Vĩnh Long, đặc biệt là Công viên Phường 9 và Công viên Truyền hình dần hoàn thiện đã làm xanh hóa không gian của phố, phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí của người dân.

Không gian xanh mát ở công viên bờ sông Phường 9 thu hút người dân đến đạp xe, tập thể dục, vui chơi.
Không gian xanh mát ở công viên bờ sông Phường 9 thu hút người dân đến đạp xe, tập thể dục, vui chơi.

Những mảng xanh mới

Công viên Phường 9 là điểm đến mới của những người dân đô thị. Trong buổi chiều oi ả, đông đúc người dân đủ mọi lứa tuổi ra tản bộ xung quanh bờ kè, công viên.

Những ai thích hoạt động thể thao thì đạp xe đạp, có người cùng con thả diều, câu cá ở ven sông, dẫn con đi dạo. Giữa không khí oi ả, phố thị ồn ào công viên bờ sông vừa rộng rãi, có sông nước, có mây trời, có gió thổi hiền hòa tạo nên cảm giác một thành phố nhộn nhịp nhưng cũng rất đỗi bình yên.

Mỗi chiều sau giờ làm việc, anh Lê Nguyễn Bá Phúc lại ra công viên mới gần nhà chạy bộ. Vừa giảm tốc độ, anh Phúc vừa nói: “Có công viên gần nhà lội bộ qua chạy tiện hơn rất nhiều, trước đây, tôi toàn chạy xe tới sân vận động chạy bộ”. Dù cảnh quan công viên mới chưa thật sự hoàn thiện nhưng anh Phúc thấy được chạy bộ ở công viên có cây xanh, có bờ kè gần sông gió mát rất hay.

Nhà chú Nguyễn Thế Sơn cũng gần Công viên Phường 9. Khi dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, 4 cháu ngoại của chú từ TP Hồ Chí Minh được nghỉ học nên về Vĩnh Long chơi.

Chú Sơn chia sẻ: “Có công viên đối diện, nhà mừng dữ lắm, chiều nào tôi cũng dắt cháu ngoại qua đây đạp xe đạp, đi dạo. Không gian xanh, gió mát mẻ nên thấy tinh thần thoải mái, đi bộ để nâng cao sức khỏe, các cháu cũng thích hơn vì có nơi rộng rãi vui chơi, thả diều”.

Anh Huỳnh Lưu Bình (ở Phường 4- TP Vĩnh Long) chiều chiều lại chở con ra Công viên Truyền hình chơi. Anh Bình cho rằng: “Cho con ra đây để chạy nhảy chứ không đi học mà bắt ở ru rú trong nhà vầy hoài chắc cũng bệnh thiệt. Ra đây cho mấy bé chạy chơi như tập thể dục để tăng sức đề kháng vậy”.

Theo anh Bình thì công viên mới vừa đủ vui không quá đông cũng không quá ít người, đặc biệt người đến công viên chủ yếu xung quanh khu vực này nên anh cũng khá yên tâm về chuyện dịch bệnh. Nói về công viên mới, anh Bình tấm tắc khen: “Dù chưa hoàn thành nhưng tôi thấy công viên đẹp, rộng rãi đáp ứng nhu cầu của người dân quanh đây và giảm tải các công viên khác”.

Năm 2017, nhân kỷ niệm 25 năm ngày tái lập tỉnh Vĩnh Long gắn với 285 năm thành lập Long Hồ dinh, công trình Công viên Phường 9 được khởi công với tổng diện tích 20.104m2 với tổng mức đầu tư 30 tỷ đồng. Công viên Truyền hình cũng được khởi công năm 2017 với quy mô 4,7ha, công trình đường vào công viên có chiều dài trên 960m2, với tổng vốn đầu tư 310 tỷ đồng. Các công trình góp phần xây dựng TP Vĩnh Long ngày càng văn minh, hiện đại hơn, là tiền đề phát triển kinh tế hạ tầng trong khu vực, tạo không gian lành mạnh, thoáng mát phục vụ nhu cầu vui chơi giải trí cho người dân.

Nuôi dưỡng tâm hồn tuổi thơ

Hoạt động chơi đùa ngoài trời theo nhóm giúp trẻ hiểu biết nhiều hơn về thế giới xung quanh, học cách thích ứng với môi trường và nâng cao tinh thần tập thể ở trẻ. Những buổi chiều đầu tháng 3, các công viên ở TP Vĩnh Long rực rỡ những cánh diều bay lượn. Chị Huỳnh Ngọc Châu háo hức dắt các em ra Công viên Truyền hình thả diều.

Chị Châu cho biết: “Các em nghỉ học ở nhà dài ngày là nỗi lo lắng lớn của phụ huynh. Chúng tôi cho bé ôn tập ở nhà và theo dõi kỹ, hạn chế thời gian cho bé chơi game trên máy tính. Hồi trước chỉ cần ra sau hè là có không gian vui chơi, thả diều nhưng giờ mấy ngôi nhà mọc lên sát nhau, không còn đất trống, có công viên này thật kịp thời”.

Ở giữa lòng đô thị, công viên được bao trùm bởi màu xanh của những vườn cây cổ thụ rợp bóng mát, những hàng dừa vươn cao đón gió, người dân được thỏa thích hòa mình vào không gian trong lành. Chú Nguyễn Thế Sơn còn có mong muốn công viên sẽ sớm có một khu vui chơi dành cho trẻ em với những trò chơi như xích đu, cầu trượt, bập bênh… cho các em có thể tha hồ vui chơi, nô đùa.

Để đóng góp cho công viên mới, anh Phúc nói: “Các hộ buôn bán kinh doanh trên bờ kè và mọi người ăn uống ở đây nên giữ vệ sinh chung, công viên mới tinh mà cũng nhóc rác rồi”- anh Phúc nói xong chỉ tay về những rác thải nhựa gần đó.

Tham gia các hoạt động vui chơi ngoài trời chính là một trong những yếu tố quan trọng góp phần thúc đẩy sự phát triển của trẻ, không chỉ về mặt thể chất mà còn cả tinh thần. Những công viên mới không chỉ tạo không gian cho mọi người vui chơi, thể dục thể thao còn là những mảng xanh giúp mọi người gần nhau hơn.

Cô Phan Thị Út- nguyên cán bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Long- mỗi sáng và chiều đều đi bộ tập thể dục ở công viên Phường 9. Vừa đi bộ vừa tranh thủ nhặt rác, chai nhựa ở công viên, cô cho biết: “Người dân rất vui mừng vì có thêm không gian xanh để vui chơi, giải trí. Tuy nhiên cũng cần chú ý an toàn và đặc biệt là phải có ý thức giữ gìn vệ sinh. Ở Công viên Phường 9, đoàn viên ở Tỉnh Đoàn thường xuyên qua lượm rác, dọn dẹp nhưng vài bữa lại có người xả rác nữa”.

Bài, ảnh: HUYỀN- THÚY

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh