Chuyện thời sự "nóng" ở nông thôn mình mấy ngày nay, là râm ran những trận cầu của đội tuyển Việt Nam mình đá vòng loại "quơn cup".
Chuyện thời sự “nóng” ở nông thôn mình mấy ngày nay, là râm ran những trận cầu của đội tuyển Việt Nam mình đá vòng loại “quơn cup”. Bỗng dưng trong xóm, hình như đều trở thành những “bình lựng viên” bóng đá chuyên nghiệp. Vui hết thảy là những kết quả… ngoài mong đợi, đã đưa đội tuyển chúng ta có một vị trí tốt trong bảng. Và đương nhiên, cùng với chuyện coi đá banh, bao giờ cũng có chuyện “ăn thua” bằng nhiều cách.
Mấy ông bạn già Hai Lúa tui thì cá với nhau một ly cà phê, điếu thuốc cho thơm râu; khổ nỗi, ai cũng giành bắt đội nhà hết. Đó là chuyện coi đá banh văn nghệ, coi đá banh thể hiện tinh thần thể thao và tình yêu đối với đội bóng đá nước nhà. Cái chuyện gọi là ăn thua chỉ mang tính chất cho vui cả nhà, cho tăng thêm phần hấp dẫn vậy thôi. Mấy em trai trẻ trẻ, hăng hơn thì bắt nhau một thùng bia, một chầu nhậu, cũng tạm có thể chấp nhận được. Vì sau khi coi đá banh, khi đội tuyển mình thắng thì cũng rủ nhau… cụng ly ăn mừng.
Tuy nhiên, có không ít các bạn trẻ nông thôn, Hai Lúa tui thấy “bắt độ thiệt” bằng tiền, thì cái chuyện này nó hổng còn vui nữa rồi. Đã cá độ có tính chất cờ bạc ăn tiền, thì sẽ dẫn đến cay cú, sát phạt nhau và từ đây sẽ phát sinh nhiều hệ lụy khác mà không ai lường trước được.
Cái đáng trách hơn nữa là chuyện “đi bão”, Hai Lúa tui hoàn toàn không ủng hộ chút nào. Trong cái khí thế hưng phấn, có người đã chút rượu bia, lại lên xe đổ ra đường, đủ các âm thanh phấn khích, hô vang, nẹt pô xe, rồi tăng tốc độ… Điều này nó vừa vi phạm an toàn giao thông, vừa là mối nguy hiểm cho chính bản thân mình và những người khác đang tham gia giao thông.
Coi đá banh phải cho vui, nên đừng để chuyện vui lại dẫn đến những chuyện đáng tiếc xảy ra.
Hailua@.com
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin