Mỗi năm học mới đến, trong niềm vui chung của học sinh, vẫn còn nhiều em khó khăn tưởng chừng không thể đến trường. Chia sớt vất vả cùng các em, những học bổng tiếp sức đến trường đã chắp cánh ước mơ cho những tấm gương học sinh nghèo hiếu học, giúp các em vượt qua thử thách của cuộc đời, vươn lên trong nghịch cảnh.
Mỗi năm học mới đến, trong niềm vui chung của học sinh, vẫn còn nhiều em khó khăn tưởng chừng không thể đến trường. Chia sớt vất vả cùng các em, những học bổng tiếp sức đến trường đã chắp cánh ước mơ cho những tấm gương học sinh nghèo hiếu học, giúp các em vượt qua thử thách của cuộc đời, vươn lên trong nghịch cảnh.
Những suất học bổng ấm lòng học sinh nghèo, thể hiện sự chăm lo của xã hội đến những hoàn cảnh khó khăn. |
Hàng ngàn suất học bổng nghĩa tình
Ngay từ những ngày đầu tháng 8, Đài Phát thanh- Truyền hình Vĩnh Long đã chuẩn bị hơn 307.000 quyển tập trị giá hơn 1,1 tỷ đồng để hỗ trợ cho 109 xã- phường- thị trấn trong tỉnh trao quà cho học sinh nghèo, cận nghèo, khó khăn bước vào năm học mới…
Ngoài ra, Đài Phát thanh- Truyền hình Vĩnh Long còn thực hiện các chương trình học bổng: “Tiếp sức đến trường”, “Trần Đại Nghĩa mở rộng”, “Ước mơ xanh”, “Sinh viên tài năng” dành cho học sinh, sinh viên khó khăn, học khá giỏi,… Mỗi năm, Đài Phát thanh- Truyền hình Vĩnh Long dành khoảng 10 tỷ đồng cho hoạt động này.
Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Vĩnh Long cũng luôn chú trọng việc hỗ trợ học sinh khó khăn trước khi bước vào năm học mới. Trong năm học mới 2019- 2020, công ty dự kiến trao 500.000 quyển tập cho các trường phổ thông, trao cho học sinh hộ khó khăn, hộ nghèo, cận nghèo.
Song song đó, các tổ chức cá nhân trong tỉnh tùy vào sức mình đã vận động và tổ chức nhiều chương trình trao học bổng, tặng quà cho học sinh khó khăn, khuyết tật đến trường vào năm học mới.
Ông Nguyễn Văn Nam (xã Hiếu Phụng- Vũng Liêm) cùng bé Nguyễn Bảo Trân có mặt thật sớm trong buổi trao học bổng tiếp sức đến trường do Hội Người mù tỉnh tổ chức. Ba mẹ của Bảo Trân đều bị mù nên hầu hết mọi chi phí sinh hoạt, học hành của em đều do ông nội chắt chiu từ tiền đi bán vé số mỗi ngày.
Năm nay, Bảo Trân lên lớp 4, chương trình học sẽ ngày càng nhiều hơn khiến ông Nam lo lắng: “Mắt trái của cháu bị cận nặng không nhìn thấy nữa, mỗi năm phải lên TP Hồ Chí Minh khám 2 lần. Lúc nào đi học cô giáo cũng cho ngồi bàn nhất để theo kịp các bạn. Tuy hoàn cảnh như vậy nhưng cháu rất thích học. Thấy cháu chăm chỉ như vậy nên cả nhà không nỡ cho cháu nghỉ học”.
Lần đầu tiên được hỗ trợ học bổng, tập sách, Bảo Trân mừng rỡ: “Có số tiền này ông nội con sẽ đỡ cực. Con sẽ cố gắng học thiệt giỏi để nội vui, không phụ lòng các cô chú đã giúp đỡ”.
Nuôi nấng ước mơ xanh
Những suất học bổng, phần quà có thể chưa nhiều, chưa đủ để trang trải cả năm học nhưng đó là sự chia sẻ từ cộng đồng, giúp các em yên tâm học tốt.
Cả 2 con gái Lâm Thị Tường Vy (10 tuổi) và Lâm Ngọc Tường Văn (6 tuổi) đều khiếm thị và được mẹ Lê Thị Bích Hạnh gửi đi học ở Mái ấm Vị Thủy (tỉnh Hậu Giang) từ nhỏ xíu.
Căn nhà nhỏ ở xã Tân Phú (Tam Bình) của vợ chồng chị Hạnh lại rộn tiếng cười khi cuối tuần chị đón 2 con gái về. Không có đất canh tác, chị đi làm ở Khu công nghiệp Hòa Phú, còn anh thì ai mướn gì làm đó sống đắp đổi qua ngày.
Không may mắn như các bạn đồng trang lứa nhưng Tường Vy và Tường Văn rất lanh lợi, hoạt bát. Tường Vy là gương mặt quen thuộc chuyên “xung phong” hát mỗi khi có chương trình văn nghệ. Yên lặng ngồi nghe con hát trong buổi trao học bổng, giọng hát tự tin, ấm áp và tiếng cười của con là niềm an ủi và tự hào của chị Hạnh.
Chị Hạnh bộc bạch: “Đây là lần thứ 2 bé Tường Vy được nhận học bổng. Mỗi phần quà không chỉ là vật chất mà có ý nghĩa tinh thần khi các con được cộng đồng quan tâm, an ủi, tiếp thêm nghị lực”.
Đã từng được nhận học bổng tiếp sức đến trường nên hơn ai hết, em Trần Thị Thanh Thanh hiểu được ý nghĩa lớn của sự hỗ trợ này.
Em đã vượt qua mặc cảm, học thật tốt và đậu vào Trường ĐH Sư phạm TP Hồ Chí Minh. Hiện là sinh viên năm 4 ngành Tâm lý học, Thanh Thanh cho biết: “Khi đi học ở trường khiếm thị, khi xa gia đình, nỗi lo lắng, nỗi nhớ nhà nhân lên gấp đôi nhưng em đã lớn lên với sự quan tâm, giúp đỡ của mọi người. Các em nhỏ dù có hoàn cảnh không may nhưng hãy xem đó là động lực để tiếp tục cố gắng”.
Mong rằng sự tiếp sức này sẽ là nguồn động viên, giúp các em tiếp tục đến trường, trở thành những công dân hữu ích cho xã hội.
Từ năm 2016 đến tháng 7/2019, Đài Phát thanh- Truyền hình Vĩnh Long đã trao 8.824 suất học bổng trị giá hơn 22,4 tỷ đồng. Qua đó, góp phần vào việc đào tạo nguồn nhân lực của tỉnh nhà và chia sẻ, hỗ trợ khó khăn, động viên các học sinh vượt khó hiếu học trong tỉnh và các tỉnh ĐBSCL |
Bài, ảnh: HUYỀN THÚY
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin