Trưởng ấp không tham của rơi

07:08, 07/08/2019

Trưa 5/8/2019, Công an xã Hòa Tịnh (Mang Thít) đã lập biên bản, bàn giao tài sản trên 14,4 triệu đồng, nhiều thẻ ATM và giấy tờ tùy thân cho người đánh rơi.

Trưa 5/8/2019, Công an xã Hòa Tịnh (Mang Thít) đã lập biên bản, bàn giao tài sản trên 14,4 triệu đồng, nhiều thẻ ATM và giấy tờ tùy thân cho người đánh rơi.

Chú Mỹ bàn giao lại tiền cho anh Nam.
Chú Mỹ bàn giao lại tiền cho anh Nam.

Người đã nhặt được tài sản đánh rơi là ông Nguyễn Văn Mỹ (SN 1960, thường trú tại ấp Bình Tịnh, xã Hòa Tịnh) và cũng là Trưởng ấp Bình Tịnh.

Theo ông Mỹ, lúc 5 giờ 30 phút sáng cùng ngày, trong lúc ông đi giao nước đá trên Đường huyện 30 thuộc địa bàn ấp Bình Tịnh thì nhặt được túi xách Viettel, bên trong có 1 chiếc ví chứa nhiều tài sản gồm: 14,474 triệu đồng, 4 thẻ ATM ngân hàng, 1 giấy chứng minh nhân dân, 1 giấy phép lái mô tô, 1 giấy bảo hiểm mô tô và 1 giấy tờ mô tô mang biển số 64G1-21286. Tất cả các giấy tờ trên đều mang tên Dương Hoàng Nam (SN 1990), cư ngụ tại ấp An Hương 1, xã Mỹ An (Mang Thít).

Ông Mỹ đã tìm cách liên hệ để trả lại cho người bị mất nhưng không được. Sau đó, ông Mỹ đã mang chiếc ví đến giao cho Công an xã Hòa Tịnh để nhờ tìm người đánh rơi để trả lại.

Sau khoảng 2 giờ nhận được trình báo, Công an xã Hòa Tịnh đã liên hệ được với người bị mất là anh Dương Hoàng Nam. Nhận lại được số tiền và nhiều giấy tờ tùy thân, anh Nam vô cùng cảm kích trước nghĩa cử cao đẹp của người trưởng ấp không tham của rơi.

Hiện Công xã Hòa Tịnh đã làm văn bản gửi lên cấp trên đề nghị khen thưởng hành động tốt đẹp của ông Nguyễn Văn Mỹ. Mong câu chuyện này được lan tỏa, nhân rộng khắp mọi nơi.

Tin, ảnh: TRẦN PHONG

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh