Tình nghĩa xóm giềng

07:06, 05/06/2019

Câu chuyện mà Hai Lúa tui chứng kiến mới đây, ở ngay trong xóm mình, ban đầu thấy nó cũng nhỏ, nhưng do bà con không biết tôn trọng, gìn giữ tình làng nghĩa xóm mà cuối cùng thành ra lớn chuyện. Thiệt là buồn!

Câu chuyện mà Hai Lúa tui chứng kiến mới đây, ở ngay trong xóm mình, ban đầu thấy nó cũng nhỏ, nhưng do bà con không biết tôn trọng, gìn giữ tình làng nghĩa xóm mà cuối cùng thành ra lớn chuyện. Thiệt là buồn!

Trong xóm, ai cũng biết có anh Ba Rùa chuyên nuôi ba ba trong ao ruộng nhà mình. Chắc đâu cũng 4- 5 năm rồi, ban đầu anh chỉ nuôi bán thịt, sau đó học hỏi thêm kỹ thuật anh tự nuôi cho ba ba đẻ trứng ấp thành con. Ban đầu chỉ nuôi ít thôi, dần dần anh mở rộng, đào thêm ao nuôi số lượng lớn; kinh tế gia đình khá ổn định, con cái ăn học đều cũng nhờ mấy cái ao ba ba đó.

Mấy hôm trước, gia đình anh có việc đi vắng, không biết vì lý do gì mà có một số con ba ba xé lưới (hay có ai phá hông?) rồi bò lổm ngổm ra ngoài. Nhiều bà con biết đương nhiên trong xóm này ba ba thì chỉ có của anh Ba Rùa thôi, chớ ở đâu ra nhiều vậy. Nhiều người xúm lại bắt nhốt dùm anh Ba, rồi còn kéo nhau ra mấy cái ao nhà anh cùng kiểm tra để tạm thời ngăn chặn không cho chúng chui ra ngoài nữa. Chiều gia đình anh Ba Rùa về được mọi người thuật lại và trả mấy con ba ba lại cho anh, vợ chồng anh cảm ơn rối rít. Chuyện chỉ có vậy thôi.

Nhưng, trưa đó ở xóm có một nhóm tụ tập lại nhà thằng Tèo nhậu, chuyện đáng nói mồi nhậu là thịt… ba ba. Không biết có phải là ba ba nhà anh Ba Rùa không, nhưng trong tiệc nhậu lời ra tiếng vào, rồi có người cho rằng thằng Tèo ăn cắp ba ba của nhà Ba Rùa. Đến khi vợ anh Ba Rùa qua hỏi, thằng Tèo đang say nó nói thẳng: “Ba ba nó bò ngoài đường tui bắt, mắc mớ gì bà hỏi?” Vậy là rõ, rồi lời qua tiếng lại, thành trận cãi vã, dẫn đến xô xát đôi bên. Hàng xóm can ngăn kịp thời nên chưa xảy ra chuyện đáng tiếc.

Đúng là do sự cố ba ba nó chui ra ngoài, nhưng ở xóm ai cũng biết đó là ba ba nuôi, là công sức, tiền của người ta thì ai nỡ lòng nào bắt ăn nhậu bất nhơn vậy. Thằng Tèo nó còn trẻ, buồn là trong đó cũng có nhiều người lớn cũng xúm lại ăn nhậu ngon lành. Cái lý thì cũng chẳng thể nói gì nhưng về tình, cùng là nông dân nên hiểu và thương cho nhau, làm ăn vậy còn gì là tình nghĩa xóm làng. Cũng là cái đạo lý đùm bọc, giúp đỡ lẫn nhau xưa nay vốn là truyền thống của dân mình.

Chuyện không lớn nhưng buồn lâu là vậy.

Hailua@.com 

 

 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh