"Yêu quê hương qua những điều gần gũi nhất"

03:05, 29/05/2019

Chương trình "Vĩnh Long- Đất sử, tình người" của Liên chi hội Sinh viên Vĩnh Long không chỉ là sân chơi cho sinh viên phát huy khả năng sáng tạo mà còn như một sợi dây gắn kết những người con xa quê, tự hào và thêm yêu quý quê hương mình.

Chương trình “Vĩnh Long- Đất sử, tình người” của Liên chi hội Sinh viên Vĩnh Long không chỉ là sân chơi cho sinh viên phát huy khả năng sáng tạo mà còn như một sợi dây gắn kết những người con xa quê, tự hào và thêm yêu quý quê hương mình.

Vùng đất địa linh

Đây là lần thứ 2, Liên chi hội Sinh viên Vĩnh Long tại Trường ĐH Cần Thơ tổ chức chương trình “Vĩnh Long- Đất sử tình người”.

Các bạn hội ngộ tại hội thi, cùng chia sẻ chuyện vui buồn và đầu tư nhiều tâm sức để hiểu hơn, yêu hơn vùng đất “chôn nhau cắt rốn” của mình. Chị Nguyễn Thị Cao Thi- nguyên Liên chi hội phó Liên chi hội Sinh viên Vĩnh Long- cười thật tươi: “Sinh viên bây giờ năng động và sáng tạo tổ chức chương trình chuyên nghiệp hơn chúng tôi trước đây”.

Vừa trở thành quán quân cuộc thi “Rung chuông vàng” khi là người duy nhất vượt qua 29/30 câu hỏi về Vĩnh Long, bạn Nguyễn Thị Hồng Trà (sinh viên năm 2 ngành Khoa học máy tính) đã vội vàng đi thay bộ áo dài hồng ngọt ngào để giới thiệu món nem nướng đặc sản của Vũng Liêm.

Hồng Trà vui vẻ chia sẻ: “Là người con của quê hương Vũng Liêm, em cùng các bạn thường ra Khu lưu niệm Thủ tướng Võ Văn Kiệt nhưng tụi em vẫn chưa thể hiểu hết về bác Võ Văn Kiệt. Nhờ cuộc thi này mà em lên Internet tìm hiểu, đến hỏi thăm quản lý ở khu lưu niệm và càng tự hào vì quê mình có bác”.

Qua cuộc thi, Trà cho biết, bạn hiểu nhiều hơn về Vĩnh Long, về di tích, về đặc sản, có thể tự tin giới thiệu về cái hay, cái đẹp ở Vĩnh Long.

Sinh viên Đỗ Huỳnh Tuyền (Long Hồ), năm nhất ngành Nuôi trồng thủy sản tiếc nuối khi rời khỏi sân thi đấu ở câu hỏi số 14. Ngay từ những ngày đầu nhập học, Tuyền đã tham gia sinh hoạt ở chi hội Long Hồ, xem đây như là mái nhà chung của những sinh viên xa quê và cũng là “cơ hội để em chủ động tìm hiểu về vùng đất, con người quê mình”.

Phần thi clip giới thiệu di tích lịch sử- văn hóa của tỉnh là điểm đổi mới của hội thi năm nay. Thay vì đứng thuyết trình khô khan, các bạn đã trực tiếp đến khu di tích tìm hiểu, tự quay lại những hình ảnh, góc nhìn sống động nhất rồi về mày mò sử dụng các phần mềm để cắt ghép, sáng tạo nên những thước phim đặc sắc về Lăng ông Tiền quân Thống chế điều bát, chùa Tiên Châu, Văn Thánh miếu, Khu di tích lịch sử Cái Ngang,…

Những clip này được các bạn giới thiệu trên Internet và kêu gọi bình chọn, tạo thành phong trào thi đua vui tươi và thu hút sinh viên tìm hiểu.

Cho cây lành trái ngọt

Mỗi một vùng đất ở Vĩnh Long đều có những đặc sản riêng khiến ai một lần đến đây cũng phải lòng. Và những người con lớn lên ở vùng đất ấy đi đâu cũng nhớ, cũng thương món ăn quê nhà.

Cù lao An Bình có chôm chôm, Trà Ôn có bánh tráng cù lao Mây, Tam Bình có cam sành, Bình Minh có bưởi Năm Roi, Bình Tân có khoai lang,… Mỗi đội đều có cách giới thiệu đặc sắc riêng, thậm chí, đội Mang Thít còn mang chục cục gạch từ quê lên minh họa và tặng cho đại biểu!

Đội thi của huyện Bình Tân đã có phần giới thiệu được đầu tư công phu, mang khoai lang luộc và chè khoai lang lên sân khấu khiến ai cũng “thòm thèm”. Vừa xem vừa quay clip lại làm kỷ niệm, cô Trần Thị Bích Phượng- phụ huynh của em Ngô Nguyễn Hữu Minh Thi (sinh viên năm nhất ngành Ngữ văn) từ huyện Bình Tân đã đến Cần Thơ thật sớm để cổ vũ con.

Ánh mắt đầy tự hào, cô Phượng cho biết: “Thấy con háo hức chuẩn bị cho cuộc thi vui lắm, ngày thường con ít có những trải nghiệm như vầy, bây giờ thấy dạn dĩ hơn, vui vẻ hơn. Cuộc thi này hay quá, ngoài hiểu hơn về Vĩnh Long thì các cháu ở cùng quê gắn bó, đoàn kết như vầy, chia sẻ giúp đỡ nhau trong sinh hoạt, trong học tập nữa thì phụ huynh chúng tôi rất yên tâm khi không ở gần con”.

Sinh viên Lê Thành Tài năm nhất ngành Văn học, vẫn mặc nguyên bộ bà ba minh họa bài “Khoai lang miệt vườn” của đội Bình Tân, cười thật tươi vì được chọn là giới thiệu sản vật địa phương hay nhất.

Tài thiệt thà: “Ba má em trồng khoai lang từ khi… chưa có em tới giờ. Nên từ đặc điểm đến chủng loại, giá trị kinh tế, cách chế biến các món khoai em đều biết”. Có lẽ vì vậy mà đội Bình Tân không chỉ có khoai lang luộc, khoai lang chiên mà còn có... chè ỉ khoai lang.

Thí sinh có 4 phần thi, gồm: “Rung chuông vàng”, thực hiện clip giới thiệu địa danh lịch sử; giới thiệu đặc sản, sản vật Vĩnh Long và phần thi văn nghệ.

HUYỀN THÚY

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh