
QL53 đoạn qua địa phận xã Tân An Luông (Vũng Liêm), khoảng nửa năm nay đã xuống cấp trầm trọng. Những "ổ voi" rộng, sâu, lồi lõm đá nằm kế cận nhau như cái bẫy lớn sẵn sàng "tóm" lấy người đi đường. Nhiều bà con thì lo lắng khi phải sống trong cảnh, "nắng bụi, mưa ngập" như hiện nay.
QL53 đoạn qua địa phận xã Tân An Luông (Vũng Liêm), khoảng nửa năm nay đã xuống cấp trầm trọng.
Những “ổ voi” rộng, sâu, lồi lõm đá nằm kế cận nhau như cái bẫy lớn sẵn sàng “tóm” lấy người đi đường. Nhiều bà con thì lo lắng khi phải sống trong cảnh, “nắng bụi, mưa ngập” như hiện nay.
![]() |
|
Những “ổ gà”, “ổ voi” rộng, sâu, lồi lõm đá nằm kế cận rất nguy hiểm cho người đi đường.
|
Theo quan sát của chúng tôi trong hơn 30 phút, sau cơn mưa buổi chiều, đoạn đường khoảng 50m bị ùn ứ nước có chỗ sâu hơn 2 tất.
Những chiếc xe tải, xe khách tải trọng lớn chạy vù vù làm tung tóe nước, người đi xe máy loạng choạng điều khiển phương tiện lách vào bờ. Nước đen ngòm, chẳng thể nào phân biệt được đâu là “ổ gà”, đâu là “ổ voi” để tránh.
Nhiều bà con sinh sống ở khu vực này cho biết, đoạn đường này “trời mưa nước đọng như mương, còn nắng thì bụi ô thôi hết biết”.
![]() |
|
Càng nguy hiểm hơn, khi thời tiết mưa bão khiến nước ngập sâu như thế này.
|
Lo lắng vấn đề an toàn giao thông, bà con nơi đây cũng mong muốn ngành chức năng sớm quan tâm sửa chữa đường để bà con đi lại được thuận lợi hơn.
KHÁNH NGỌC (thực hiện)
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin