Nghị lực vượt khó thoát nghèo của thương binh Huỳnh Văn Năm

05:08, 07/08/2018

Tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước, rời khỏi quân ngũ năm 1971, ông Huỳnh Văn Năm- thương binh hạng 2/4, trở về quê hương với tình trạng thương tật trên 70%. 

Tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước, rời khỏi quân ngũ năm 1971, ông Huỳnh Văn Năm- thương binh hạng 2/4, trở về quê hương với tình trạng thương tật trên 70%.

Tuy cuộc sống khá chật vật, khó khăn nhưng bằng nghị lực phi thường của người chiến sĩ cách mạng, ông Năm ở xã Hựu Thành (Trà Ôn) đã vượt khó, vươn lên thoát nghèo, trở thành hộ khá giàu tại địa phương.

Vợ chồng thương binh Huỳnh Văn Năm (trái).
Vợ chồng thương binh Huỳnh Văn Năm (trái).

Đến ấp Vĩnh Tiến (xã Hựu Thành), nhắc đến ông Huỳnh Văn Năm (còn gọi là Năm Cụt) là ai cũng biết bởi sự cần cù, chịu khó trong làm kinh tế gia đình.

Trở lại cuộc sống đời thường khi một phần thân thể phải bỏ lại chiến trường nhưng chưa bao giờ ông Năm từ bỏ ý chí vươn lên.

Lấy khó khăn làm động lực, với 5.000m2 đất được Nhà nước cấp, ông Năm đã xây dựng nhà, rồi lên liếp trồng xoài Đài Loan, rồi nuôi heo kết hợp trồng cỏ chăn nuôi bò, đào ao nuôi cá thác lác cườm.

Nhờ cần cù chịu khó, ông vươn lên thoát nghèo, nuôi con ăn học thành tài, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc.

Vui mừng trước cuộc sống đổi thay hôm nay, ông Huỳnh Văn Năm chia sẻ: “Bản thân trước kia rất nghèo. Sau khi đi bộ đội về, đã ráng làm ăn cho khá giả. Bản thân vượt khó làm đủ nghề, từ nuôi heo, nuôi bò đến nuôi cá thác lác cườm.

Giờ thì thu nhập hàng năm cũng khoảng cỡ trăm triệu đồng trở lên. Cuộc sống cũng thoải mái, kinh tế khá giả. Giờ ở xóm giềng ai cần gì mình cũng giúp cho bà con”.

Thấu hiểu những nhọc nhằn, gian khó trong cuộc sống, ông Năm sẵn sàng giúp đỡ, chia sẻ kinh nghiệm cho anh em đồng đội, người dân địa phương để cùng nhau phát triển.

Trong các hoạt động nhân đạo từ thiện, phúc lợi xã hội, phong trào thi đua yêu nước do địa phương phát động, ông Năm luôn gương mẫu đi đầu, tham gia một cách tích cực, nhiệt tình, luôn yêu thương, đoàn kết giúp đỡ bà con xóm giềng những lúc khó khăn, khi tối lửa tắt đèn. Chính vì vậy, ông được nhiều anh em đồng đội, người dân địa phương cảm phục, quý mến.

Anh Huỳnh Văn Kháng- một người dân địa phương cho biết: “Vợ chồng chú thím Năm tuy là thương binh nhưng rất chí thú làm ăn để vượt khó, thoát nghèo, con cháu thì hiếu thảo.

Chú thím ở đây thường hay giúp đỡ bà con xóm giềng- nhất là những hộ nghèo thì chú thím cho gạo, cho tiền, chia sẻ kinh nghiệm làm ăn, cách nuôi cá thác lác cườm cho hiệu quả để cùng phát triển, có cuộc sống tốt hơn”.

Ông Nguyễn Thành Nhân- Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Hựu Thành đánh giá cao về gương thương binh Huỳnh Văn Năm:

Không chỉ học hỏi nuôi cá thác lác cườm, ông Năm còn tận tình hướng dẫn những người nghèo trong xóm.
Không chỉ học hỏi nuôi cá thác lác cườm, ông Năm còn tận tình hướng dẫn những người nghèo trong xóm.

“Nói chung là trong cái buổi ban đầu thì hoàn cảnh kinh tế gia đình anh Năm hết sức khó khăn. Bản thân anh tật nguyền nhưng không trông chờ, ỷ lại vào Nhà nước, rất là cần cù, chịu khó ngay buổi ban đầu như đặt trúm, chài lưới, chắt chiu nuôi heo.

Sau đó, Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay vốn thì Hội Cựu chiến binh cũng đã tạo điều kiện cho anh vay 15 triệu đồng để chăn nuôi heo, nuôi bò. Sau này, anh phát triển từ từ lên và gia đình anh hiện nay cũng đã khá giả”.

“Trong phát động phong trào cựu chiến binh xóa nhà tạm, xóa nghèo bền vững vươn lên làm giàu chính đáng, vợ chồng anh Năm ở đây luôn học tập làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tích cực tham gia các phong trào của hội rồi phong trào của địa phương, quan hệ tình làng nghĩa xóm rất là tốt. Anh thật sự xứng đáng là thương binh tàn mà không phế”- ông Nguyễn Thành Nhân chia sẻ thêm.

Là thương binh, ông Huỳnh Văn Năm luôn khắc ghi lời dạy của Bác Hồ “Thương binh tàn nhưng không phế”, vượt qua khó khăn chí thú làm ăn.

Đến nay, ông đã xây dựng được nhà cửa khang trang, kinh tế vững chãi, góp phần cùng địa phương thực hiện tốt việc nâng chất tiêu chí thu nhập trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.

Tấm gương vượt khó thoát nghèo của thương binh Huỳnh Văn Năm được cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương đánh giá cao và được nhân rộng điển hình để mọi người học tập và làm theo.

Bài, ảnh: TRÚC MAI- THANH TÙNG

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh