Là Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ đồng thời là thành viên BCH Hội Người cao tuổi xã Tân Lược, ông Biện Bá Lợi vừa hoàn thành xuất sắc công tác hội vừa tạo được thành tích đáng ngưỡng mộ trong công tác vận động nhân dân tham gia xây dựng công trình từ thiện- xã hội.
Đến ấp Tân Tiến (xã Tân Lược- Bình Tân), khi chúng tôi nhắc đến ông Biện Bá Lợi, người dân ở đây không tiếc lời khen ngợi.
Là Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ đồng thời là thành viên BCH Hội Người cao tuổi xã Tân Lược, ông Biện Bá Lợi vừa hoàn thành xuất sắc công tác hội vừa tạo được thành tích đáng ngưỡng mộ trong công tác vận động nhân dân tham gia xây dựng công trình từ thiện- xã hội.
Không chỉ vận động nguồn kinh phí hỗ trợ xây dựng, ông Lợi (đeo kính) còn trực tiếp cùng người dân xây dựng cầu Rạch Ngãi giữa. |
Hưu mà không nghỉ
Ở độ tuổi 65, nhiều người đã lui về cuộc sống vui vầy cùng con cháu, nhưng ông Biện Bá Lợi vẫn miệt mài, tận tâm với công việc giúp người. Chúng tôi đến gặp ông Lợi khi ông cùng bà con đang xây dựng cây cầu Rạch Ngãi giữa (ấp Tân Vĩnh).
Ông Lợi cho biết, từ tháng 3/2018 đến nay, đây là cây cầu thứ 3 ông vận động xây dựng. “Cầu này nằm trên tuyến đường giao thông huyết mạch. Thấy học sinh đi học phải đi đường vòng khó khăn, tôi thấy xót xa lắm.
Cầu hoàn thành thì bà con đi lại dễ dàng, tụi nhỏ đi học một mạch tới trường”- ông Lợi kể. Cầu Rạch Ngãi giữa dự kiến hoàn thành trong vòng 1 tháng, đem lại lợi ích trực tiếp cho hơn 200 hộ gia đình sinh sống tại ấp Tân Vĩnh và ấp Tân Tiến.
Ông Lợi là gương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “Tuổi cao- Gương sáng”, vừa sản xuất kinh doanh giỏi vừa đóng góp tích cực vào công tác từ thiện nhân đạo. Đợi con nước ròng để tiếp tục xây cầu, ông Lợi kể về quá trình tham gia phong trào thi đua của bản thân.
5 năm liền (2012- 2017) làm thầu xây dựng, ông nhận thi công 10.000m đường nông thôn và 20 cây cầu bê tông. Doanh thu khoảng 6,75 tỷ đồng, lợi nhuận ông Lợi thu về 1,8 tỷ đồng.
Bên cạnh đó, ông Lợi còn góp phần giải quyết việc làm cho hơn 80 lao động địa phương và đóng góp cho công tác từ thiện, nhân đạo 200 triệu đồng. “Mỗi tháng tôi trợ cấp gạo cho 20 hộ nghèo”- ông Lợi kể.
Bằng uy tín của mình, ông vừa trực tiếp làm từ thiện, vừa đứng ra vận động các hội viên và nhà hảo tâm tham gia công trình phúc lợi, góp phần xây dựng nông thôn mới. Ông Lợi đã vận động hội viên, nhân dân xây dựng đường đan chùa Ông Bảy, đường liên ấp Tân Minh- Tân Lộc dài 1.300m và 8 cây cầu bê tông với tổng kinh phí trên 1,8 tỷ đồng theo phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm.
Nhấp ngụm trà, ông kể tiếp: “Thấy nhiều người nghèo bệnh nặng, cầm lòng không đặng nên tôi bàn bạc rồi cùng Ban Trị sự Phật giáo Hòa Hảo vận động mua một chiếc xe cứu thương chuyển bệnh miễn phí”. Đối với ông Lợi, niềm vui lan tỏa từ việc giúp người là niềm vui tươi đẹp tuổi lục tuần.
Trong căn nhà tình thương, cô Đặng Thị Phăng (ấp Tân Vĩnh- xã Tân Lược) nhớ mãi không quên ngày ông Lợi tất tả chạy xuống báo tin mừng “có nhà mới” cho cô. Sống cùng con gái và 2 đứa cháu nhỏ trong căn nhà lụp xụp, chưa bao giờ cô Phăng nghĩ có được căn nhà kiên cố.
“Tôi thì lớn tuổi, còn đứa con thì bị khù khờ. Đâu bao giờ nghĩ có được cái nhà như bây giờ. Căn nhà hoàn thành, cả nhà mừng rơi nước mắt. Cám ơn ông Lợi lắm. Nhờ ổng vận động hội từ thiện mà giờ nhà tôi mới được như vầy”- cô Phăng xúc động.
“Nguyện với lòng còn sức còn làm”
Làm công tác vận động quần chúng, ai cũng phải trải qua thử thách lúc đầu, ông Lợi cũng vậy. Không ít lần ông Lợi nhận được ánh mắt e dè của người dân.
“Một số bà con còn ngán ngại, sợ tốn kém tiền bạc và công sức. Vì một phần chưa trực tiếp thấy được hiệu quả”- ông Lợi tâm sự. Không ngại khó, ông Lợi kiên trì vừa vận động vừa thuyết phục, nhờ vậy bà con từ từ “chuyển biến nhận thức”, nhận ra đó là việc làm ý nghĩa, đem lại lợi ích thiết thực cho cá nhân và cho cả cộng đồng.
“Về sau, công tác hội ngày càng được sự tin tưởng và ủng hộ cả về vật chất lẫn tinh thần. Tôi vui khi nhận được sự tiếp sức của bà con trong và ngoài địa phương”- ông Lợi chia sẻ.
![]() |
Tuy tuổi cao nhưng ông Lợi (đeo kính) là gương điển hình sản xuất kinh doanh giỏi. |
Từ trắc trở ngày đầu, giờ đây, ông Lợi đã rút ra nhiều kinh nghiệm cho bản thân và cho những người cán bộ làm công tác hội quần chúng.
“Cần nhất là phối hợp chặt chẽ với mặt trận và đoàn thể các cấp để huy động nguồn. Có vậy mới tạo nên sức mạnh tổng hợp trên mặt trận nhân đạo. Cán bộ phải sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, rõ ràng, minh bạch, công khai, dân chủ. Cùng nhân dân làm, nâng cao chất lượng công trình mới sử dụng lâu dài và bền vững”- ông Lợi nhắn nhủ.
Ông Lê Văn Công (ấp Tân Vĩnh) nhớ như in những công trình nhân đạo mà ông Lợi góp công sức tại địa phương. Tấm tắc khen “ông bạn già”, ông Công nói: “Tuổi cao thì sức khỏe cũng giảm dần. Nhưng không thấy ổng than thở bao giờ. Cứ làm từ thiện suốt như vậy”. “Giúp được ai thì thấy lòng mình thoải mái lắm.
Tôi nguyện với lòng là còn sức còn làm”- ông Lợi kiên định. Là “cây cao bóng cả”, ông Lợi không ngừng góp sức tuổi già làm những việc có ích cho xã hội, ông là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo
Theo ông Võ Hồng Côi- Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Tân Lược, ông Biện Bá Lợi là một cán bộ hội tâm huyết, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tạo được uy tín vững chắc trong huy động sức dân, giải quyết việc làm cho nhiều lao động và tích cực đóng góp trong công tác từ thiện nhân đạo. Ông Lợi được Tỉnh hội tuyên dương tại hội nghị biểu dương người cao tuổi sản xuất, kinh doanh giỏi giai đoạn 2012- 2017. |
Bài, ảnh: YẾN- NGA
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin