"Cặp lá yêu thương"

05:07, 03/07/2018

Ngày 1/7/2018, chuyến xe của "Cặp lá yêu thương" tiếp tục hành trình thứ 33 tại Vĩnh Long. Tại đây, 39 học trò nghèo- 39 "lá chưa lành" của tỉnh Vĩnh Long được những "lá lành" tiếp sức, tiếp thêm niềm tin để nâng bước ước mơ đến trường cho các em.

 

 

Ngoài được hỗ trợ hàng tháng, các em còn nhận được quà (mỗi phần 500.000đ) của Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh Vĩnh Long.
Ngoài được hỗ trợ hàng tháng, các em còn nhận được quà (mỗi phần 500.000đ) của Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh Vĩnh Long.

Ngày 1/7/2018, chuyến xe của “Cặp lá yêu thương” tiếp tục hành trình thứ 33 tại Vĩnh Long. Tại đây, 39 học trò nghèo- 39 “lá chưa lành” của tỉnh Vĩnh Long được những “lá lành” tiếp sức, tiếp thêm niềm tin để nâng bước ước mơ đến trường cho các em.

Chủ nhật hạnh phúc

Hòa cùng các bạn nhỏ trong đội văn nghệ Trung tâm Hoạt động thanh thiếu niên, 8 bạn nhỏ trong đồng phục đi học, sải bước tự tin, miệng cười tươi tắn trên sân khấu.

Trên tay em cầm nào là những sản phẩm thủ công đồng quê từ lục bình, lác; nào là măng cụt, nhãn, chôm chôm, bưởi Năm Roi,… trái cây đặc sản của miệt vườn sông nước Vĩnh Long. Đó là màn trình diễn thời trang của 8 em là “lá chưa lành” của chương trình “Cặp lá yêu thương” và nhận được nhiều tràng vỗ tay của khán giả.

Dịp này, chương trình “Cặp lá yêu thương” cũng giới thiệu đến khán giả truyền hình cả nước cuộc sống nhiều khó khăn của 4 trong số 39 học sinh nghèo hiếu học trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Tất cả các em đều là những chiếc “lá chưa lành” cần được hỗ trợ để vượt qua khó khăn, có cơ hội học tập để thay đổi cuộc sống. Mục tiêu của chương trình là kết nối trực tiếp và cam kết hỗ trợ các nhà hảo tâm để giúp các em vượt qua khó khăn, tránh được nguy cơ bỏ học, tiếp tục thực hiện ước mơ của mình.

Phạm Văn Việt (lớp 11, xã Tân Ngãi- TP Vĩnh Long) là con duy nhất trong một gia đình mà cả cha và mẹ đều mang trong mình bệnh tật, không thể đi lại làm việc như mọi người xung quanh. Em sớm nhận thức được hoàn cảnh của mình. 

“Em không mặc cảm, không tự ti vì ba mẹ. Ba mẹ là người sinh em ra và nuôi em ăn học, lớn khôn. Ba mẹ dù có chậm chạp nhưng đó là ba mẹ, là 2 người em yêu và kính trọng nhất đời”- Việt luôn tự hào vì tình thương mà cha mẹ dành cho mình. Đó là động lực để em biết ước mơ và có nhiều hoài bão.

Em Phạm Văn Việt (17 tuổi, TP Vĩnh Long) được nhận tiếp sức mỗi tháng 1 triệu đồng của Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long.
Em Phạm Văn Việt (17 tuổi, TP Vĩnh Long) được nhận tiếp sức mỗi tháng 1 triệu đồng của Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long.

Thông qua chương trình, PGS.TS. Cao Hùng Phi- Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long- động viên: “Em sẽ được nhà trường hỗ trợ mỗi tháng 1 triệu đồng đến hết năm học phổ thông. Nếu em tốt nghiệp phổ thông, vào học ngành điện tử hay bất kỳ ngành nào của trường sẽ miễn hoàn toàn học phí nhằm giúp em thực hiện ước mơ trở thành kỹ sư điện của mình”.

Việt hứa sẽ cố gắng phấn đấu học tập để đạt được thành tích tốt, không phụ tấm lòng của các nhà hảo tâm và nhất là sự kỳ vọng của cha mẹ.

Nâng ước mơ đến trường cho em

Mỗi em đến với chương trình đều có hoàn cảnh và ước mơ riêng của mình. Em Hoàng Thị Hồng Ngọc (xã Thiện Mỹ- Trà Ôn) vừa thi tốt nghiệp THPT, ước mơ vào giảng đường ĐH để có việc làm ổn định lo cho mẹ, cho bà ngoại và nuôi em đi học.

Em Nguyễn Thị Hồng Gấm (xã Hòa Thạnh- Tam Bình) ước mơ lớn lên làm ca sĩ, đem tiếng hát đến mọi người;… Những ước mơ của các em nhỏ luôn hồn nhiên, trong trẻo và đã được tiếp sức ngay tại chương trình “Cặp lá yêu thương”.

Khoảnh khắc 2 chị em Hoàng Thị Hồng Ngọc và Hoàng Thị Hồng Ngân được gặp mẹ của mình ngay trên sân khấu làm nhiều người xúc động. Mẹ em- chị Nguyễn Thị Kim Chi phải gửi con cho bà ngoại, để lên TP Hồ Chí Minh làm phụ hồ.

Chị xúc động: “Có ai muốn xa con đâu, nhớ con lắm nhưng vì cuộc sống nên 3 mẹ con tui phải nén nỗi nhớ vào lòng. Mần ở Sài Gòn ngày công cũng được 250 ngàn, trừ chi phí mỗi tháng còn lại bao nhiêu tiền thì gửi về cho con ăn học”.

Nhân dịp này, Đại diện Công ty Sữa Vinamilk tặng cho em Ngọc suất học trị giá 15 triệu đồng, để đường đến trường của 2 chị em bớt gian nan.

2 chị em Ngọc và Ngân xúc động khi gặp được mẹ.
2 chị em Ngọc và Ngân xúc động khi gặp được mẹ.

Chị em Ngọc còn có mẹ để yêu thương, để ôm chầm lấy trong niềm xúc động, còn em Nguyễn Thị Hồng Gấm (Lớp 9, Trường THCS Hòa Thạnh- Tam Bình) có đôi mắt đẹp, nụ cười răng khểnh rất duyên thì chỉ gặp mẹ trong mơ, bởi mẹ em đã qua đời sau căn bệnh ung thư.

Dù cuộc sống khó khăn, cút côi nhưng cô bé Gấm vẫn lạc quan, tự tin nuôi dưỡng ước mơ trở thành ca sĩ của mình. Tại chương trình “Cặp lá yêu thương”, em tự tin song ca cùng ca sĩ Ali Hoàng Dương bài hát “Đừng để con một mình”.

Em Gấm nhận được món quà là máy nghe nhạc, học tiếng Anh cùng lời động viên của ca sĩ Hoàng Dương cố gắng học giỏi, luyện giọng hát để ước mơ trở thành ca sĩ sẽ thành hiện thực. Ngoài ra, em Gấm còn được Tập đoàn Tôn Hoa Sen tặng sổ tiết kiệm trị giá 20 triệu đồng.

Cô bé 12 tuổi có tên rất đẹp Trần Thị Kim Mỹ Nhân nhưng lại bị mắc căn bệnh lõm ngực bẩm sinh. Ba bỏ đi, một mình mẹ nuôi 3 chị em gần chục năm nay. Để có thêm thu nhập nuôi các con ăn học, thỉnh thoảng, mẹ lại đi làm xa nhà.

Những lúc đó, ngôi nhà bé nhỏ giao cả vào tay Mỹ Nhân. Mẹ của em- vất vả mưa nắng làm đủ nghề, nuôi 3 con ăn học. Trong căn nhà nhỏ, 4 mẹ con cứ thế yêu thương, bao bọc, chở che cho nhau từng ngày.

Em Trần Thị Kim Mỹ Nhân (xã Thuận Thới- Trà Ôn) bị mắc căn bệnh lõm ngực bẩm sinh. Em rất thích vẽ tranh, trong tranh của em có lớp học, ngôi trường và không thể thiếu hình ảnh của mẹ.
Em Trần Thị Kim Mỹ Nhân (xã Thuận Thới- Trà Ôn) bị mắc căn bệnh lõm ngực bẩm sinh. Em rất thích vẽ tranh, trong tranh của em có lớp học, ngôi trường và không thể thiếu hình ảnh của mẹ.

Với Nhân, niềm vui lớn nhất của 3 chị em là khi mẹ đi làm về. Cả nhà cùng nhau ăn cơm, bữa cơm đạm bạc nhưng đông đủ thành viên.

Mỹ Nhân rất thích vẽ tranh. Trong tranh của em có lớp học, ngôi trường và không thể thiếu hình ảnh của mẹ. Món quà bất ngờ mà Công ty Xổ số điện toán Vietlot dành tặng cho em là sổ tiết kiệm trị giá 100 triệu đồng để mẹ em có điều kiện điều trị bệnh cho em và cũng giúp cho đường đến trường của em không còn gặp khó khăn.

Chương trình “Cặp lá yêu thương” đã tiếp thêm sức mạnh từ những “lá lành” để 39 em nhỏ “lá chưa lành” được nối dài ước mơ trên con đường tìm đến tri thức, hướng đến tương lai tươi sáng.

Chương trình “Cặp lá yêu thương” là dự án thiện nguyện do Trung tâm Tin tức VTV24 khởi xướng, được thực hiện lần lượt tại 63 tỉnh- thành trên cả nước, giới thiệu các học sinh có hoàn cảnh khó khăn tới khán giả truyền hình, kết nối những “lá lành” đến “lá chưa lành” tạo thành các cặp đôi vượt khó. Theo đó, mỗi hoàn cảnh “lá chưa lành” sẽ được kêu gọi các nhà hảo tâm hỗ trợ tối thiểu là 200.000 đ/tháng. Tùy vào hoàn cảnh, mỗi “lá chưa lành” sẽ được sự hỗ trợ từ 1 đến 3 “lá lành”, qua đó giúp các em nhỏ có hoàn cảnh gia đình khó khăn có thêm nghị lực thực hiện ước mơ của mình


Bài, ảnh: THÚY QUYÊN

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh