Mùa hè của các em thiếu nhi huyện Trà Ôn năm nay không chỉ bắt đầu bằng tiếng ve râm ran trên tán phượng đỏ rực góc sân trường, mà các em đã "khởi động" cho một kỳ nghỉ hè đáng nhớ ở Trại Hè thiếu nhi với chủ đề "Vui khỏe để yêu thương, vì một xã hội không bạo lực, không xâm hại trẻ em" được tổ chức tại Trường THCS Xuân Hiệp.
Mùa hè của các em thiếu nhi huyện Trà Ôn năm nay không chỉ bắt đầu bằng tiếng ve râm ran trên tán phượng đỏ rực góc sân trường, mà các em đã “khởi động” cho một kỳ nghỉ hè đáng nhớ ở Trại Hè thiếu nhi với chủ đề “Vui khỏe để yêu thương, vì một xã hội không bạo lực, không xâm hại trẻ em” được tổ chức tại Trường THCS Xuân Hiệp.
Ở đó, các em thoải mái vui chơi, gắn kết với bạn bè và hơn hết, các em có cơ hội tích lũy những kỹ năng cần thiết trong cuộc sống hôm nay.
Trẻ em thỏa sức vui chơi tại Trại hè thiếu nhi. |
Vui chơi, tích lũy kỹ năng vào đời
Dưới góc sân trường rợp bóng cây, từng nhóm học sinh đang dựng trại và tỉ mỉ trang trí. Nắng hè gay gắt, mồ hôi nhễ nhại nhưng các em vẫn vui vẻ nói cười, thành thạo dựng trại dưới sự chỉ dẫn của các anh chị đoàn viên.
Chúng tôi hỏi các em: Có khó khăn không, vất vả không? Em Trần Hồng Cẩm Tiên (lớp 5/1, Trường Tiểu học Xuân Hiệp B) cười: “Hơi mệt nhưng con vui lắm!”
Hào hứng với những trò chơi vận động |
Tiên cho biết, những ngày đi học không có nhiều thời gian vui chơi thế này, giờ được gặp gỡ nhiều bạn mới vừa được chơi nhiều trò chơi dân gian, trò chơi tập thể. Em quệt vội giọt mồ hôi, vui vẻ nói: “Ước gì hè nào cũng được cắm trại như vầy”.
Gần 300 em thiếu nhi, 14 trại hè nhỏ xinh, tiếng ve râm ran, tiếng cười, tiếng vỗ tay tán thưởng, tiếng thở dài tiếc nuối vì ai đó vừa thua trong một cuộc đua… phá tan không khí yên tĩnh ở vùng quê Xuân Hiệp.
Phần sôi động nhất, cũng là điều khiến các em thích thú nhất trong hội trại là các trò chơi dân gian. Góc tổ chức trò chơi nhảy bao bố, đá cầu, ô ăn quan, banh đũa, nhảy dây chật kín người.
Em Hà Nguyễn Thu Trinh (lớp 4/2, Trường Tiểu học Thới Hòa A) khéo léo tung hứng banh. Em nói: “Con mới học được cách dựng trại, bây giờ thì biết thêm cách chơi banh đũa.
Bình thường chỉ thấy trên ti vi thôi, hôm nay chơi rất vui”. Vừa “gom hết đá” thắng được trong trò ô ăn quan, em Trịnh Nhật Linh (lớp 5, Trường Tiểu học Phú Thành) khoe 2 phiếu đổi quà: “Chơi trò này phải có trí, phải tính toán, ghi nhớ để biết đường đi thẩy đá đúng để không cho bạn ăn và mình chẹp mình thắng”.
Kế bên đó, em Thạch Thị Sóc Sô Phép (lớp 4B, Trường Tiểu học Tân Mỹ B) cầm mô hình trò chơi mê cung, cố gắng lắc nhịp nhàng cho trái banh “tìm đường” vượt qua những mê cung để về đích trong tiếng hò reo của các bạn.
Song, đi được nửa chặng đường thì trái banh đó đã đi lạc và bị rơi. Sô Phép xuýt xoa tiếc nuối.
Theo ông Trần Quốc Điện- Trưởng Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội huyện Trà Ôn, trại hè tạo điều kiện cho trẻ em được gặp gỡ, giao lưu, trao đổi, chia sẻ những tâm tư, nguyện vọng, tình cảm của mình.
Các hoạt động này góp phần nâng cao nhận thức và sự quan tâm của toàn xã hội về quyền trẻ em, vị trí, vai trò của trẻ em, từ đó hiểu được những điều trẻ em muốn nói và có trách nhiệm hơn trong việc xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện cho trẻ.
Bài học lớn: Tự bảo vệ mình
![]() |
Diễn giả Bùi Tiến Hưng hướng dẫn các bạn nhỏ kỹ năng thoát thân trước đối tượng có ý định xâm hại cơ thể. |
Với sự tư vấn, hướng dẫn trong buổi nói chuyện chuyên đề: “Phòng chống xâm, hại tình dục trẻ em” của thầy Bùi Tiến Hưng- Giám đốc Công ty TNHH Giải trí Thương mại Thiên Niên Kỷ (TP Hồ Chí Minh), các em nhỏ tham gia hội trại được giáo dục những kiến thức cần thiết với trẻ em hiện nay như phòng chống xâm hại tình dục, bắt cóc, kỹ năng thoát hiểm khi rơi vào tay tội phạm…
Khi được chuyên gia hỏi “Các con có biết như thế nào là hành động xâm hại tình dục và khi gặp kẻ xấu uy hiếp con làm thế nào để thoát thân?” thì nhiều em xung phong trả lời:
“Con la lên, kêu cứu cứu”. Chuyên gia nhấn mạnh: “Bất cứ ai cũng có thể xâm hại các con nên các con phải tập trung nghe, nắm vững thật kỹ kiến thức thầy chia sẻ để mình không là nạn nhân”.
Sau đó, là những kiến thức được thầy chia sẻ để các em biết 4 bộ phận trên cơ thể mình (môi, ngực, mông, cơ quan sinh dục) mà người khác không được động chạm vào.
Tất cả tình huống được đưa ra dưới giả thiết “các con sẽ làm gì khi gặp kẻ xấu” thay vì dọa dẫm trẻ về nguy cơ xâm hại. Vì thế, các em vui vẻ tập luyện trong tâm lý thoải mái.
Em Lê Thị Thùy Trang (lớp 8, Trường THCS Xuân Hiệp) chia sẻ sau khi được thực hành các kỹ năng tự bảo vệ mình trước đối tượng có ý định xâm hại: “Được thực hành các tình huống phòng vệ khi bị xâm hại, em thấy rất dễ hiểu. Nếu gặp phải tình huống thế này em cũng thấy bớt sợ”.
Hàng trăm học sinh háo hức khi được thầy Tiến Hưng hướng dẫn kỹ năng thoát hiểm bằng những động tác dễ thực hiện như chạy, vặn tay, ấn vào mắt kẻ xấu...
“Cách tốt nhất để phòng tránh xâm hại tình dục là bản thân các con phải rèn luyện ý thức tự bảo vệ, có kỹ năng giống như một phản xạ có điều kiện để thoát khỏi các tình huống xâm hại của đối tượng có ý định xâm hại cơ thể mình”- thầy Hưng chia sẻ.
Theo thầy Bùi Tiến Hưng, các em phải “nằm lòng” quy tắc 6 cánh hoa để không bị xâm hại. Đó là không nhận quà của người lạ. Trời tối, đường vắng không đi một mình. Chỉ người thân quen mới được nắm tay, khoác vai. Tuyệt đối không được cho ai nhìn, sờ, nói về vùng nhạy cảm. Nếu bị ai đó bắt thì không nên hét “cứu con với” mà hét “CHÁY NHÀ” sau đó vùng bỏ chạy. Khi có dấu hiệu bị xâm hại các con không được sợ hãi (song phải giả bộ sợ nếu rơi vào tình huống nguy hiểm để không bị sát hại), sau khi thoát rồi về thông báo ngay với ba mẹ, người thân để đưa kẻ xấu ra pháp luật. |
Bài, ảnh: THÚY QUYÊN- PHƯƠNG THÚY
[links()]
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin