"Hãy gõ, cửa sẽ mở"- với niềm tin ấy, Chi đoàn Báo Vĩnh Long đã gõ cửa các Mạnh thường quân và những nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh. Những cánh cửa đã mở ra và những vòng tay ấm áp ấy đã mang đến hơi ấm mùa xuân cho 55 trẻ không may bị ảnh hưởng HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
“Hãy gõ, cửa sẽ mở”- với niềm tin ấy, Chi đoàn Báo Vĩnh Long đã gõ cửa các Mạnh thường quân và những nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh. Những cánh cửa đã mở ra và những vòng tay ấm áp ấy đã mang đến hơi ấm mùa xuân cho 55 trẻ không may bị ảnh hưởng HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
Và, đúng như lời ông Nguyễn Hữu Khánh- Phó Tổng Biên tập Báo Vĩnh Long- phát biểu, niềm vui của những người tổ chức chương trình này đó là hàng năm được thấy các trẻ họp mặt đầy đủ, khỏe mạnh và xinh xắn hơn.
Những người thực hiện chương trình trao tận tay những phần quà cho các em. |
Thấm thoát, chương trình trao quà tết cho các em không may nhiễm HIV/AIDS do Chi đoàn Báo Vĩnh Long tổ chức đã bước sang năm thứ 8 với sự đồng hành, hỗ trợ nhiệt tình từ các tấm lòng hảo tâm…
Chương trình trao quà tết năm nay được tổ chức tại Khu du lịch Trường An nhằm tạo điều kiện cho các em vui chơi trước khi nhận quà.
Là một trong những thành viên nhí lần đầu đến nhận quà tết của chương trình, bé L.Ng.K.Ng. (TP Vĩnh Long) hí hửng: “Con vui lắm, sáng giờ con đi xe lửa, đi ngựa… giờ đợi nhận quà nè!”.
Chị T.T.K.P.- mẹ bé K.Ng.- cho biết, “ngày thường tính bé hơi nhút nhát, đây là lần đầu bé đến khu vui chơi này”.
Nói đến đây, chị K.P. bùi ngùi “cả nhà mới phát hiện bệnh cách đây không lâu, chỉ người thân quen mới hay chớ hàng xóm thì chưa biết”.
Cha bé bị lao phổi, khi đi xét nghiệm máu mới phát hiện nhiễm HIV. Lúc bé 3 tháng tuổi, cũng phát hiện bị nhiễm HIV trong một đợt trị viêm phổi.
Thấy chồng con bệnh nên chị đi xét nghiệm và kết quả là chị cũng không tránh khỏi. “Hoàn cảnh gia đình rất khó khăn do thu nhập bấp bênh.
Ảnh làm phụ hồ nhưng nhiều lúc phát bệnh không làm nổi. Tui làm việc ở quán cơm mỗi ngày cũng chỉ được vài chục ngàn đồng. Hiện số tiền nợ đợt trị bệnh cho 2 cha con vẫn chưa trả xong.
Chị K.P. mong năm mới có nhiều sức khỏe làm việc để có thu nhập ổn định, đưa bé đến trường hòa nhập cùng bạn bè.
Lần đầu đến nhận quà của chương trình cho 2 con, chị V.T.H.M. (Vũng Liêm) cho biết tuy không may bị bệnh nhưng vẫn còn nhiều người quan tâm, chia sẻ.
Nụ cười vui vì được quan tâm ấy chưa kịp nở trên môi thì những giọt nước mắt cứ tuôn trào bởi nỗi đau quá lớn đang ập đến với chị và gia đình. Vài tháng trước, thời điểm chồng chị bị phát hiện bệnh ung thư phổi thì cũng là lúc phát hiện bị nhiễm HIV.
Nỗi đau càng gấp bội khi chị cũng bị nhiễm như chồng. Chị nói trong nước mắt: “Anh phát bệnh rất nặng và đang nằm bệnh viện, 2 con gửi người thân ở quê trông coi.
Nhà thuộc diện hộ nghèo, anh là “chủ chốt” trong nhà nhưng lần này ổng bệnh tệ lắm nên tui đang lo”. “Sáng nay, trước khi đi nhận quà, tui đã điện thoại cho con hay rồi. Tụi nó mừng và đang trông lắm!”- chị chia sẻ.
Một hoàn cảnh rất đáng thương khác là N.M.Tr. (14 tuổi). Em đến nhận quà của chương trình cùng cô ruột, bởi lẽ ba mẹ của em đều đã qua đời vì HIV/AIDS. Ba mất khi em mới tròn thôi nôi, mẹ mất khi em 3 tuổi, còn bản thân em cũng bị lây nhiễm từ ba mẹ.
Phó Tổng Biên tập Báo Vĩnh Long- Nguyễn Hữu Khánh (thứ 2 từ trái sang) chụp ảnh lưu niệm cùng Nhóm Friendship đã ủng hộ chương trình 21,5 triệu đồng. |
Chị N.T.Th.H. là cô ruột của M.Tr. cho biết- em đã học lớp 8, thỉnh thoảng hay buồn khi nhớ đến ba mẹ và cũng vì biết rõ căn bệnh của mình, bù lại M.Tr. rất chăm ngoan, học giỏi.
Chị cho biết, thương cho hoàn cảnh của cháu mình và xót xa cho những người cùng cảnh ngộ, chị rất muốn có điều kiện chia sẻ và chăm lo cho họ.
Là một trong những gương mặt quen thuộc của chương trình, Nh.M. (17 tuổi, xã Mỹ Phước- Mang Thít) cho biết, năm nào nhận quà nên em cảm thấy vui vì ngày thường em sống với dì và có rất ít bạn bè, cũng không có dịp đi chơi.
“Niềm vui vào dịp tết hàng năm của em là: gần tết thì lãnh quà tết như quà của Báo Vĩnh Long vầy nè. Tới tết thì về quê ở Trà Vinh chơi cùng ba mẹ”-
Nh.M. cười tươi.
Như mọi năm, chương trình trao quà tết lần thứ 8 do Chi đoàn Báo Vĩnh Long phối hợp các nhà hảo tâm tổ chức diễn ra trong không khí ấm áp tình thân.
Những phần quà cùng được trao tận tay các em hay người thân. Có được điều này là nhờ sự đồng hành xuyên suốt của các Mạnh thường quân, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh đã quan tâm hỗ trợ, phối hợp cùng Chi đoàn Báo Vĩnh Long thực hiện.
Đây là điều rất đáng trân trọng, thể hiện truyền thống “Lá lành đùm lá rách” của dân tộc.
“Ngoài việc kinh doanh, chúng tôi luôn chú trọng công tác an sinh xã hội. Đây là điều lãnh đạo công ty rất quan tâm, nhằm góp phần san sẻ khó khăn và tiếp thêm động lực cho các em sống vui, khỏe và có ích cho xã hội”- Bí thư Chi đoàn Công ty CPTM Bia Sài Gòn Sông Tiền là anh Tôn Thất Trực cho biết.
Còn Bí thư Chi đoàn Mobifone tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Ngọc Như Phương thì cho rằng, thanh niên đóng vai trò rất lớn trong việc phát động và tham gia các chương trình vì cộng đồng, là cầu nối mang những tình cảm ấm áp đến các hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống.
“Đối với chương trình trao quà tết năm nay, cảm xúc trong tôi thật khó diễn tả. Đây là một chương trình ý nghĩa và nhân văn, được tận tay trao quà cho các em, chúng tôi mới thấy cuộc sống còn rất nhiều hoàn cảnh kém may mắn cần lắm những sự sẻ chia, giúp đỡ”- chị Nguyễn Ngọc Như Phương chia sẻ.
Ông Nguyễn Hữu Khánh- Phó Tổng Biên tập Báo Vĩnh Long- cho biết: Chương trình trao quà duy trì vào dịp tết hàng năm với mong muốn góp phần mang lại cho các cháu một cái tết ấm áp.
Hơn hết, đó là tấm lòng của anh em Chi đoàn Báo Vĩnh Long và quý Mạnh thường quân, nhà hảo tâm… nhằm tiếp thêm động lực để các em vượt qua khó khăn, sống lạc quan và trở thành người hữu ích cho gia đình, xã hội.
Đến hẹn lại lên, cứ vào dịp tết đến xuân về, những tấm lòng hảo tâm lại tiếp tục đồng hành cùng chúng tôi để hỗ trợ cho các em. Chương trình này sẽ tiếp tục duy trì và mong rằng ngày càng lớn mạnh, lan tỏa nhằm góp phần san sẻ khó khăn đối với những mảnh đời bất hạnh.
Danh sách các nhà hảo tâm ủng hộ chương trình trao quà trẻ nhiễm HIV/AIDS Xuân Mậu Tuất 2018 Nhóm Friendship (TP Hồ Chí Minh): 21.500.000đ; Nhóm Vòng tay yêu thương (TP Hồ Chí Minh): phần quà và bao lì xì (tương đương 16.500.000đ); Chi đoàn Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS tỉnh vận động: 11 triệu đồng và 5 chiếc xe đạp; Mobifone Vĩnh Long: 55 phần quà (trị giá 6.600.000đ); Công ty CP Bia Sài Gòn Sông Tiền Vĩnh Long: 55 phần quà (trị giá 5 triệu đồng); Quỹ tồn Xuân Đinh Dậu 2017: 4.050.000đ; Siêu thị Co.opmart Vĩnh Long: 20 phần quà (trị giá 4 triệu đồng); CB- CNV Báo Vĩnh Long: 3.900.000đ; Chi đoàn Công ty TNHH 1TV Xổ số kiến thiết Vĩnh Long: 3 triệu đồng; Jollibee Vĩnh Long: 55 phần gà rán; Công ty TNHH Quảng cáo Vĩnh An: 60 lốc nước yến; Viettel Vĩnh Long: 2 triệu đồng; bà Huỳnh Thị Ngọc Dung (TP Vĩnh Long): 1 triệu đồng; bà Lê Thị Cẩm Duyên (Cơ sở nước chấm Hòa Hiệp): 1 triệu đồng; Xe từ thiện Chi hội Phường 4 (TP Vĩnh Long): bao lì xì 50.000 đ/em, quần áo và phần ăn sáng; Chi hội Bảo trợ Khóm 6 (Phường 9- TP Vĩnh Long): quần áo; chị Nguyễn Thị Hồng Phấn (Công ty Bảo hiểm Cathay Life Việt Nam chi nhánh Cần Thơ): 600.000đ; cô Cao Thị Thanh Thúy (TP Vĩnh Long): 500.000đ; Cửa hàng xe gắn máy Hoàng Sơn (TP Vĩnh Long): 500.000đ; bà Ngô Mỹ Hồng (Sở Công thương Vĩnh Long): 500.000đ; chị Jessica Trương Tuyền (Mang Thít): 500.000đ; chị Nguyễn Thị Xuân Trang (Đại lý Bảo hiểm AIA): 400.000đ; bà Phạm Thị Thùy Linh (Ngân hàng Agribank Châu Thành): 300.000đ; chị Lê Thị Thùy Dung (TP Vĩnh Long): 200.000đ; thầy Huỳnh Văn Thật (Trường CĐ Nghề số 9): 200.000đ; chị Nguyễn Thị Thúy Liễu (TP Vĩnh Long): 200.000đ; anh Nguyễn Minh Tâm (TP Vĩnh Long): 200.000đ; bà Lâm Thị Sáu (TP Vĩnh Long): 200.000đ; chị Nguyễn Thị Xuân Nương (TP Vĩnh Long): 200.000đ; bạn Trần Thái Nhật Linh (TP Cần Thơ): 200.000đ; chị Huỳnh Thị Trần Thảo (Đồng Tháp): 100.000đ; chị Bùi Thị Loan (Đồng Tháp): 100.000đ; chị Tạ Thị Kiều Tiên (Vũng Liêm): 100.000đ; chị Nguyễn Trương Bão Trâm (TP Vĩnh Long): 100.000đ; bạn Lưu Hoàng Thanh (Công ty Bảo hiểm Cathay Life Việt Nam chi nhánh Cần Thơ): 100.000đ; cô Nguyễn Thị Loan (TP Vĩnh Long): 100.000đ; chị Ny (TP Vĩnh Long): 100.000đ; Cafe Lê Vy (Võ Văn Kiệt, Phường 9, TP Vĩnh Long): 55 thùng mỳ; Đặng Thị Ánh Tuyết (Phạm Hùng, Phường 9, TP Vĩnh Long): quần áo củ. Tổng cộng: 87.600.000đ. |
Bài, ảnh: CHI ĐOÀN
[links()]
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin