Tăng tốc sau tết

09:02, 27/02/2018

Kỳ nghỉ tết là dịp để mọi người vui chơi, nghỉ ngơi, giúp đỡ gia đình… và lấy lại tinh thần để "tăng tốc" ngay sau đó. Hãy lên kế hoạch để có những bước tiến mới thay vì "ì ạch" cùng những dư âm mang tên "hậu tết".

 

Kỳ nghỉ tết là dịp để mọi người vui chơi, nghỉ ngơi, giúp đỡ gia đình… và lấy lại tinh thần để “tăng tốc” ngay sau đó. Hãy lên kế hoạch để có những bước tiến mới thay vì “ì ạch” cùng những dư âm mang tên “hậu tết”.

Thôi những ngày tháng vi vu tết để tăng tốc cho năm mới.Ảnh minh họa
Thôi những ngày tháng vi vu tết để tăng tốc cho năm mới.Ảnh minh họa

Tết nhỏ mà vui

Tùy theo hoàn cảnh kinh tế và điều kiện mỗi gia đình mà bạn trẻ có cách của riêng mình làm cho xuân thêm ấm. Tết không cần lớn mà vẫn vui. Vì công việc, một số bạn vui xuân trễ hơn, ít hơn, thậm chí là làm thêm suốt tết.

Lối 20 tháng Chạp, bạn Nguyễn Hữu Khoa- sinh viên Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long- đã được nghỉ tết. Không nấn ná lại TP Vĩnh Long để “xả xì trét” như nhiều bạn khác, Khoa vác ba lô về quê “ngay tắp lự” để phụ cha mẹ bán dưa hấu.

Năm nào cha mẹ Khoa cũng đăng ký một quầy bán dưa chưng ở chợ huyện Tam Bình. Lối nói chuyện hóm hỉnh và cách chào mời dễ thương của Khoa làm cho quầy của em lúc nào cũng đông khách.

Thấy em mặc áo có logo trường ĐH, một khách mua dưa hỏi em học ngành kinh tế hả? Khoa cười: “Em học ngành cơ khí động lực, chị gái ơi!” rồi Khoa khoe đã bán hết gần 20 tấn dưa chưng nên tết năm nay “đã có ăn rồi”.

Với Khoa thì “bán dưa hấu là chuyện nhỏ” vì sau đám dưa là đến vụ lúa Đông Xuân đang chờ “ra hết mùng” cắt, vừa kịp xong vụ là Khoa lên TP Vĩnh Long bước vào học kỳ 2.

Trong khi đó, bạn Nguyễn Thị Hoàng Trang- sinh viên Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long- cũng tranh thủ về giúp mẹ bán rau cải.

Gia đình của Trang có sạp rau ở chợ xã Mỹ Thạnh Trung (Tam Bình) và thường bán luôn tết nên 2 chị em Trang cùng phụ mẹ.

Tết với chị em Trang chuyện đi chơi cũng chỉ có… một nửa thời gian, bởi Trang nói: “Cả nhà em bán đến chiều 30 tết mới về dọn dẹp đón giao thừa. Sau đó thì chị em thay phiên, một người phụ cha mẹ buôn bán, một người đi chơi tết”.

Dịp tết này lại trùng ngày lễ Tình yêu (14/2), nên Hoàng Trang tranh thủ buổi tối làm hoa hồng bằng giấy bán, “lời gần một triệu đồng à nghen”- Trang cười thật tươi.

Lên kế hoạch để “tăng tốc”

Ngay từ đêm giao thừa, nhiều bạn đã khai bút đầu năm bằng cách làm một bài tập nhỏ hoặc lên một kế hoạch phải thực hiện trong năm mới.

Dự định năm mới đôi khi đơn giản là chuẩn bị đi làm thêm, hoàn thành chứng chỉ tiếng Anh, đi du lịch cùng gia đình,… và một khi đã có dự định, có kế hoạch ta sẽ cố thực hiện bằng được những dự định đó!

Dù vui xuân những học sinh lớp 12 vẫn không quên cập nhật những tin tức mới nhất về kỳ thi THPT quốc gia sắp tới, những buổi học thêm, học nhóm đã khởi động từ mùng 4 tết vì không đầy 4 tháng nữa các bạn phải vượt “vũ môn”.

Những năm trước đây, tết là bạn Lục Như Ý- học sinh Trường THPT Vĩnh Long- lại vi vu cùng bè bạn, gia đình. Nhưng thời gian vui chơi năm nay ngắn hơn để dành cho bài vở, cho những dự định và ước mơ tuổi 18. Như Ý nói: “Em muốn đạt kết quả tốt nhất trong kỳ thi sắp tới”.

Đối với những bạn đã đi làm thì kế hoạch năm là những dự định trọng đại, chẳng hạn như kết hôn. Bạn Nguyễn Xuân An (TP Vĩnh Long) đã đi làm được 2 năm và có dự định cưới vào cuối năm 2018.

Xuân An lên kế hoạch tiết kiệm cùng bạn trai để chụp album cưới ở Sapa, sau đó họ sẽ cùng đi “trăng mật” ở một vùng biển vắng và thanh bình nào đó. Xuân An cười: “Năm mới này sẽ tiết kiệm hơn, tự chăm sóc bản thân nhiều hơn nữa”.

Còn có những bạn xa quê đi làm thêm luôn tết, để giảm bớt gánh nặng cho cha mẹ, đem nỗi nhớ nhà thành động lực để học tốt hơn, để những tết sau vui hơn và ý nghĩa hơn. Qua tết, không còn là “bắt nhịp” như các em nhỏ mà tết là dịp để bạn trẻ nghỉ ngơi, là bước đệm để tăng tốc cho một năm mới cùng hy vọng mới.

Thầy Đặng Hoàng Dũng- Hiệu trưởng Trường THPT Vĩnh Long- cho rằng: “Học sinh hiện nay có ý thức học tập rất tốt, nhất là học sinh lớp 12 vì các em luôn ý thức chuyện học và biết chạy nước rút sau tết. Tuy nhiên, ngày đầu năm giáo viên đứng lớp cũng tâm lý, tạo cho các em không khí nhẹ nhàng, thoải mái hơn”.

Bài, ảnh: CAO HUYỀN

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh