Trên những chuyến xe đò, xe buýt, không ít lần tôi bắt gặp một số hành khách sau khi ăn, uống xong vội mở cửa xe quăng rác ra bên ngoài. Họ chẳng cần biết bên dưới có ai bị trúng vào người hay không.
Trên những chuyến xe đò, xe buýt, không ít lần tôi bắt gặp một số hành khách sau khi ăn, uống xong vội mở cửa xe quăng rác ra bên ngoài. Họ chẳng cần biết bên dưới có ai bị trúng vào người hay không.
Có lần, một bác chạy xe gắn máy đã đuổi theo xe buýt, đập vào thùng xe yêu cầu bác tài mở cửa vì có người trên xe vứt cả túi nôn vào người bác.
Ở những khu vui chơi, các em thiếu nhi kém ý thức đã đành, người lớn cũng cổ súy cho điều đó, bảo con cứ “vứt đại trên đất, có người dọn”.
Chính vì lẽ đó, việc kém ý thức nơi công cộng đã trở thành một chuỗi hệ thống, khó mà khắc phục. Con cái lớn lên, học theo ba mẹ, cứ nghĩ xả rác lung tung chẳng sao nên cứ thản nhiên dùng xong là vứt.
Khó chịu nhất là đối với những người phì phèo thuốc lá. Hút thuốc lá đang bị cấm một số nơi công cộng vì ảnh hưởng sức khỏe. Thậm chí trên hộp thuốc lá còn khuyến cáo “Hút thuốc lá có hại cho sức khỏe”, kèm theo hình ảnh kinh hoàng về người hút thuốc như răng hư, ung thư phổi, người gầy nhom,…
Lẽ ra vì những điều đó, người hút thuốc nên có ý thức, không nên nhả khói trước mặt người khác hay vứt tàn thuốc lá lung tung. Có lần, tôi suýt bị tai nạn vì người chạy xe máy phía trước liệng tàn thuốc còn cháy vào người. Cũng may tôi tấp xe vào lề kịp thời.
Đừng nghĩ cứ tiện tay rồi liệng rác lung tung. Hành động xấu xí ấy chẳng những ảnh hưởng đến những người xung quanh, ô nhiễm môi trường, hoen ố mỹ quan đô thị, bôi bẩn chính mình mà còn tạo ấn tượng không tốt trong mắt bạn bè quốc tế. Vì vậy, những ai kém ý thức nơi công cộng hãy dừng ngay hành động thiếu văn minh ấy!
NGUYỄN HOÀNG DUY
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin