Trước nhu cầu bức xúc của người dân cần có nước sạch sử dụng, anh Nguyễn Văn Tiên (ấp Phú Thuận 1, xã Đồng Phú- Long Hồ) cùng 2 người em trai đã xin được hiến đất để xây hệ thống cung cấp và xử lý nước sạch cho hơn 600 hộ dân.
Trước nhu cầu bức xúc của người dân cần có nước sạch sử dụng, anh Nguyễn Văn Tiên (ấp Phú Thuận 1, xã Đồng Phú- Long Hồ) cùng 2 người em trai đã xin được hiến đất để xây hệ thống cung cấp và xử lý nước sạch cho hơn 600 hộ dân.
Các anh Tiên, Tùng, Đấu đã tự nguyện xin hiến đất để xây hệ thống cung cấp và xử lý nước sạch cho người dân sử dụng. |
Làm đơn xin hiến đất
Những ngày đầu năm mới, chúng tôi đến xã Đồng Phú dự lễ khởi công dự án xây dựng hệ thống cung cấp và xử lý nước sạch tại ấp Phú Thuận 1.
Công trình khởi công đã thỏa lòng mong ước của hơn 600 hộ dân tại các ấp Phú Thuận 1, Phú Thuận 2 và Phú Hòa 2. Trong đó, gia đình anh Nguyễn Văn Tiên vui hơn hết vì là “nguyện vọng của cha mẹ quá cố từ nhiều năm nay”.
Anh Tiên kể: “Khi cha mẹ còn sống, ông bà rất mong mỏi Nhà nước sẽ kéo nước sạch về nông thôn vì nguồn nước ở đây bị ô nhiễm khá nặng từ chất thải chăn nuôi và chất thải từ các ao bè nuôi thủy sản. Cách nay 4 năm, khi tôi về hưu, các anh em tôi được cha mẹ chia cho mỗi người 2,5 công đất.
Là một bác sĩ, tôi nhận thấy sức khỏe của người dân là quan trọng nhất. Sau khi họp bàn với gia đình, tôi xin phép cha mẹ cho tôi dùng một phần đất được chia để hiến cho Nhà nước xây hệ thống xử lý nước sạch”.
Được cha mẹ gật đầu đồng ý, anh Tiên đã làm đơn gửi đến chính quyền địa phương để trình bày nguyện vọng xin được hiến đất để xây nhà máy nước.
Tuy nhiên, mãi đến 4 năm sau, khi Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị tỉnh viết dự án và vận động được nguồn tài trợ từ Tổ chức Latter-day Saint Charities (LDSC, Hội Từ thiện Thánh hữu ngày sau- Mỹ) cùng nguồn vốn đối ứng của ngân sách tỉnh (gần 4,2 tỷ đồng) thì công trình mới được tiến hành khởi công.
Theo chiết tính ban đầu, diện tích xây nhà máy nước là 300m2, sau mở rộng lên 500m2, anh Tiên vẫn sẵn lòng hiến thêm đất.
Ngoài ra, khi cần có đường đặt ống dẫn, ống thoát nước thì 2 người em của anh Tiên là anh Nguyễn Văn Tùng tiếp tục hiến hơn 120m2 và anh Nguyễn Văn Đấu hiến 240m2 đồng thời đốn bỏ vườn nhãn đang cho trái trên 50 triệu đồng/công/năm.
Anh Tùng nói: “Nhà nước cần bấy nhiêu thì anh em tui sẵn lòng hiến bấy nhiêu chứ không hề tính toán so đo”. Anh Đấu cho rằng: “Khi Nhà nước cần thì anh em tui sẵn lòng hợp tác, miễn sao có lợi cho dân mình”. Trước đây anh Đấu còn hiến 600m2 đất để cùng Nhà nước làm tuyến đê bao vành đai sông Tiền qua các xã cù lao.
Thỏa lòng ước mong
Là 1 trong 4 xã cù lao của huyện Long Hồ, xã Đồng Phú được bao quanh bởi sông Tiền và sông Cổ Chiên với tổng dân số trên 3.400 hộ dân.
Tuy nhiên, toàn xã chỉ có 1 nhà máy nước ngầm phục vụ cho khoảng 1.000 hộ dân, chiếm 29,4% số hộ trong xã. Các hộ còn lại phải sử dụng nguồn nước từ sông rạch, ao hồ qua lắng lọc.
Theo ông Lê Văn Thành- Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện Long Hồ, mặc dù xã có nhà máy nước tư nhân nhưng chưa đáp ứng nhu cầu theo nghị quyết của huyện và xã đề ra về chỉ tiêu nước sạch vệ sinh môi trường.
Do đó, việc xây dựng hệ thống cung cấp và xử lý nước sạch là cần thiết và đáp ứng mong mỏi của nhân dân.
Ngày công trình khởi công, nhiều người dân tụ về nhà anh Tùng bày tỏ niềm vui mừng khôn xiết. Thắp nén hương cho cha mẹ quá cố, anh Tùng nói: “Cha mẹ tôi ở chốn suối vàng chắc là vui mừng lắm vì ngày có nước sạch sử dụng sẽ không còn xa nữa, đã thỏa lòng ước mong bấy lâu nay của gia đình và bà con mình”.
Ông Barry Macdonald- Giám đốc Phúc lợi khu vực TP Hồ Chí Minh, Tổ chức LDSC cho biết: “Thời gian qua, chúng tôi hỗ trợ rất nhiều dự án cho Vĩnh Long như cấp xe lăn, hỗ trợ trang thiết bị và kỹ thuật điều trị bệnh về mắt, tặng bồn chứa nước sạch, xây hệ thống xử lý và cung cấp nước sạch và đã làm rất thành công.
Tôi cho rằng nước sạch là rất cần thiết cho sự sống, trong khi dân số ngày càng tăng, nguồn nước lại ngày càng giảm và ô nhiễm thì việc tìm đến một giải pháp xây dựng hệ thống cung cấp và xử lý nước sạch là vô cùng cần thiết”.
Với sự quan tâm của các ngành, các cấp, cùng tấm lòng thơm thảo của các anh Tiên, Tùng, Đấu, tin chắc dự án sẽ thực hiện thành công để phục vụ cho việc sinh hoạt của người dân, nhưng trước mắt việc mà mỗi người chúng ta có thể làm được đó là hãy sử dụng nước một cách phù hợp tránh lãng phí và có ý thức hơn trong việc bảo vệ môi trường, tránh làm ô nhiễm nguồn nước.
Bài, ảnh: XUÂN TƯƠI
[links()]
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin