
Qua 15 năm triển khai, cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, nếp sống văn minh nơi công cộng" theo Chỉ thị 01/TU tại huyện Bình Tân đã phát triển sâu rộng đến từng hộ gia đình, từng địa bàn dân cư.
Qua 15 năm triển khai, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, nếp sống văn minh nơi công cộng” theo Chỉ thị 01/TU tại huyện Bình Tân đã phát triển sâu rộng đến từng hộ gia đình, từng địa bàn dân cư. Từ cuộc vận động này, đã xuất hiện nhiều tấm gương sáng, nhiều gia đình văn hóa mẫu mực.
![]() |
Ông Trần Ngọc Hùng thường xuyên đọc báo, nghe đài để cập nhật kiến thức. |
Ông Trần Ngọc Hùng- một cán bộ hưu trí, ngụ Tổ 5 (ấp Tân Hòa, xã Tân Quới- Bình Tân) kể với chúng tôi: Ông có cả thảy 5 người con trai và cả 5 đều đã lập gia đình, thành đạt.
Riêng ông, trong hơn 30 năm tham gia cách mạng (1980- 2011), đã cùng nhiều thế hệ, giữ nhiều chức vụ tại địa phương, như: Phó Chủ tịch, Chủ tịch UBND rồi Bí thư Đảng ủy xã Tân Quới.
Sau đó về công tác tại huyện Bình Minh (nay là TX Bình Minh) với chức danh Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện. Sau khi huyện Bình Tân được thành lập đầu năm 2008, ông quay về địa phương Bình Tân tiếp tục với công tác mặt trận cho đến lúc về hưu vào năm 2011.
Cả cuộc đời phấn đấu theo cách mạng, ở ông, luôn sáng ngời phẩm chất đạo đức: cần kiệm, liêm chính, chí công, vô tư; một tấm lòng tận trung với Đảng, tận hiếu với dân...
Với tấm lòng giàu nhiệt huyết cống hiến ấy, ông vinh dự được Đảng trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng; Trung ương MTTQ Việt Nam tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc”.
Ngoài ra, ông còn vinh dự nhận nhiều kỷ vật, bằng khen, giấy khen do các tổ chức, đơn vị, cá nhân từ cấp cơ sở đến cấp tỉnh trao tặng.
Ông hồi tưởng với chúng tôi, sau những năm đầu miền Nam vừa giải phóng (1975), hoàn cảnh gia đình lúc đó gặp rất nhiều khó khăn, nhưng với ý chí, lòng quyết tâm của một cán bộ nông thôn luôn tin tưởng vào cách mạng, vào Đảng lãnh đạo, ông đã đi suốt chặng đường dài của “con đường sự nghiệp”.
Không dừng lại ở đó, sau khi về hưu ở tuổi quá 60, dù dáng đi không còn vững chải, sức vóc không còn dẻo dai như tuổi thanh xuân nhưng lòng nhiệt huyết của ngày nào thì vẫn còn nguyên vẹn trong ông.
Ông mạnh dạn xin cấp ủy cho mình được đem hết tâm sức còn lại để cống hiến cho quê hương. Và hiện nay, ông đang là Chủ nhiệm CLB Hưu trí kiêm Chủ tịch Hội Sinh vật cảnh huyện Bình Tân.
Về cuộc sống gia đình hiện tại, vợ chồng ông cùng người con trai, con dâu út ngày ngày ra sức chăm sóc 7 công vườn trồng cây ăn trái, hoa màu và lo bầy heo, ao cá… quanh nhà, cộng với lương hưu đã giúp cho ông và gia đình có mức thu nhập khá, cuộc sống ổn định, đề huề.
Nhờ vậy, ông yên tâm làm công tác xã hội, quyết đem hết tuổi già “phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân” theo tấm gương, đạo đức Bác Hồ kính yêu!
Ông Phạm Văn Vô- Phó trưởng Phòng Văn hóa- Thể thao huyện Bình Tân có nhận xét về ông: “Anh Hùng là một cán bộ gương mẫu. Hồi còn công tác chung với nhau ở MTTQ, anh luôn sâu sát với phong trào. Khi đồng bào bị hoạn nạn, bão lũ, anh nhiệt tình đến nơi thăm hỏi, vận động bà con chung tay sẻ chia “lá lành đùm lá rách”. Từ ngày anh về hưu đến giờ, “máu mặt trận” vẫn còn nguyên.
Dù ở cương vị công tác nào anh cũng nhiệt tình, sâu sát với anh em, đồng chí. CLB Hưu trí và Hội Sinh vật cảnh của huyện nhờ vậy mà có nhiều chuyển biến, nhất là về chất lượng hoạt động, góp phần giúp cho tổ chức không ngừng lớn mạnh, đi lên...”
Nối tiếp truyền thống gia đình và nhất là ở người cha nhân hậu, đáng kính, ngoài anh trai út đang chung sống với ông bà, còn lại 4 người con lớn đều là cán bộ công tác ở nhiều lĩnh vực khác nhau từ cấp xã đến huyện, tỉnh.
Trong đó, đặc biệt có 2 anh: Trần Ngọc Bá Nhân- thạc sĩ, hiện làm việc tại Văn phòng Tỉnh ủy Vĩnh Long và Trần Phú Hữu- Phó trưởng Phòng Công thương huyện Bình Tân. Với truyền thống và nhất là thành tích đóng góp của ông cùng các thành viên đối với xã hội, xóm làng thời gian qua, gia đình và bản thân ông vinh dự nhận được nhiều danh hiệu cao quý như: “Gia đình hiếu học”, “Gia đình phát triển bền vững”, “Gia đình thành đạt”, “Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu thảo hiền”,… và nhiều năm liền được công nhận là “Gia đình văn hóa tiêu biểu” của địa phương.
Đặc biệt vào năm 2013, ông thay mặt cho 21.070 gia đình văn hóa huyện Bình Tân- đại diện duy nhất của huyện- về dự họp mặt “Gia đình văn hóa xuất sắc tiêu biểu toàn quốc” lần thứ 2 tại Thủ đô Hà Nội.
Để cuộc vận động xây dựng gia đình văn hóa đạt hiệu quả cao nhất, ông Nguyễn Văn Nhẹ- Trưởng Phòng Văn hóa- Thể thao- Phó trưởng Ban vận động xây dựng NTM huyện Bình Tân, cho biết: “Hướng tới, sẽ củng cố, bổ sung BCĐ, thực hiện theo Thông tư 12 và 17 của Bộ VH, TT và DL và Quyết định của UBND tỉnh Vĩnh Long gắn với phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM.
Và nhất là mới đây UBND huyện có Kế hoạch số 11 về thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”, chúng tôi tiếp tục đẩy mạnh, nâng chất các hộ gia đình văn hóa theo tiêu chí mới; làm cho mọi người dân có cuộc sống ổn định, gia đình luôn ấm no, hạnh phúc.
Ta có câu: Gia đình là tế bào của xã hội. Như vậy, nếu chúng ta xây dựng được nhiều gia đình văn hóa cũng có nghĩa là ta đã xây dựng được một xã hội văn minh, tốt đẹp. Đây là nhân tố không thể thiếu giúp chúng ta xây dựng thành công chương trình mục tiêu quốc gia với đích đến của huyện là vào năm 2020 đạt chuẩn huyện NTM đầu tiên của tỉnh…”
Những gì mà bản thân ông Trần Ngọc Hùng và gia đình mình đóng góp cho xã hội đã phần nào cho thấy cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, nếp sống văn minh nơi công cộng” theo tinh thần Chỉ thị 01 của Tỉnh ủy vừa qua và nay có thêm sự gắn kết với công cuộc xây dựng NTM, đô thị văn minh tại huyện Bình Tân đã thật sự đi vào thực chất, có sức lan tỏa mạnh mẽ trong cuộc sống mới hôm nay.
- Bài, ảnh: CÔNG PHÚC
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin