Có thể nói, việc canh tác của bà con nông dân mình đã khác xưa nhiều lắm rồi. Ngoài kinh nghiệm, còn có thêm quá nhiều thứ hỗ trợ, từ các thông tin, tư liệu có thể tự nắm bắt trên mạng, nông dân còn được sự hỗ trợ từ các ngành chức năng và cán bộ kỹ thuật địa phương.
Có thể nói, việc canh tác của bà con nông dân mình đã khác xưa nhiều lắm rồi. Ngoài kinh nghiệm, còn có thêm quá nhiều thứ hỗ trợ, từ các thông tin, tư liệu có thể tự nắm bắt trên mạng, nông dân còn được sự hỗ trợ từ các ngành chức năng và cán bộ kỹ thuật địa phương.
Do đó, ngoài những yếu tố bất ngờ như thiên tai, hạn hán hay lũ lụt thì năng suất các loại cây trồng luôn được đảm bảo.
Ngay cả với các giống cây trồng mới, bà con nông dân nhiều khi cũng tự học hỏi, tiếp thu rất nhanh. Hai Lúa tui nghĩ, đó chính là một trong những ưu điểm, để chúng ta có thể phát huy hết thế mạnh nông nghiệp của mình.
Còn cái thế mạnh thuộc về “đặc thù” của mỗi quốc gia, chính là diện tích đất nông nghiệp- đây là nguồn vốn quý giá mà không thể tự tạo thêm ra được, dù có bao nhiêu tiền của.
Tuy nhiên, thực tế cái thế mạnh này chưa được phát huy đúng mức mà thậm chí nhiều khi còn trở thành điểm yếu, cái “sở đoản” của nhà nông ta.
Mà một trong những nguyên nhân chính là chúng ta chưa thực sự làm tốt công tác quy hoạch vùng, để có thể chủ động được sản lượng theo từng thời vụ, thời điểm, nên khó lòng mà “trả giá” với thị trường.
Để giải quyết rốt ráo vấn đề này, cần có 2 chuyện phải làm tốt. Trước hết là phải có sự thống nhất cao giữa quy hoạch vùng nguyên liệu của địa phương và chuyện đồng thuận chọn loại giống cây gì để canh tác của bà con nông dân.
Một khi đã xác định được vùng nguyên liệu thì phải tuyệt đối tuân thủ; đồng thời giải quyết cho những hộ nông dân chưa thống nhất loại cây trồng bằng giải pháp “dồn điền, đổi thửa”.
Đây là cơ sở để bàn tiếp đến chuyện “làm ăn lớn”, có thể nói “mơ” về những cánh đồng lớn, ứng dụng khoa học công nghệ cao, tập trung nguồn đầu tư cao. Từ đây mới có thể hấp dẫn những chuyên gia, những doanh nghiệp có thể “hội tụ” nguồn lực mạnh mẽ cho khu vực nông thôn.
Ở một nước nông nghiệp, cả đời gắn với nông thôn, Hai Lúa tui luôn mơ ước đất nước mình sẽ có nhiều, thật nhiều những “đại gia nông nghiệp” của thế giới, trước khi nghĩ đến những ông chủ ôtô, ông trùm bất động sản gì gì đó. Đây thật sự là ước mơ của những người làm nông như Hai Lúa tui, dù nó cũng hơi phiến diện…
Hailua@.com
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin