TX Bình Minh: Phát huy sức mạnh đại đoàn kết

01:04, 05/04/2016

Từ lâu, phong trào hỗ trợ nhân đạo đã được UBMTTQ TX Bình Minh phát động rộng rãi trong toàn bộ các tổ chức thành viên.

Từ lâu, phong trào hỗ trợ nhân đạo đã được UBMTTQ TX Bình Minh phát động rộng rãi trong toàn bộ các tổ chức thành viên.

Đây thực sự là cầu nối tin cậy đồng hành cùng người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, giúp họ vượt khó, góp phần thực hiện tốt vấn đề an sinh xã hội trên địa bàn.

Bà Đỗ Thị Ngon- Chủ tịch Hội Bảo trợ NTT, TMC và BNN trao tặng xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
Bà Đỗ Thị Ngon- Chủ tịch Hội Bảo trợ NTT, TMC và BNN trao tặng xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Công khai, minh bạch trong thu, chi

Nhiều năm qua, các tổ chức thành viên MTTQ TX Bình Minh đã có nhiều chính sách chăm lo cho người nghèo trên địa bàn.

Cụ thể, trong năm 2015, các tổ chức thành viên UBMTQ tự vận động được số tiền mặt, cũng như vật chất cho các chương trình an sinh xã hội tổng trị giá khoảng 5,5 tỷ đồng.

Để có được nguồn quỹ nhân đạo tăng lên, ngay từ đầu năm, UBMTTQ TX Bình Minh đã chủ động xây dựng kế hoạch, phát động phong trào, chỉ đạo các tổ chức thành viên tiến hành rà soát các đối tượng cần giúp đỡ, công khai, minh bạch trong thu chi.

Từ đó, chủ động triển khai nhiệm vụ và huy động được sự hưởng ứng của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân đóng góp cho hoạt động nhân đạo, từ thiện.

Nhìn chung, công tác hỗ trợ cho hộ nghèo giải quyết những khó khăn về nhà ở, khám chữa bệnh, con em học hành và khó khăn đột xuất được các cấp, các ngành quan tâm thực hiện tốt.

Từ sự giúp đỡ của các nguồn quỹ nhân đạo, hàng ngàn hộ dân gặp khó khăn ổn định từng bước vươn lên trong cuộc sống, nhờ thế số hộ nghèo năm 2015 giảm xuống còn 649 hộ so với 1.003 hộ năm 2014.

Nổi bật trong thực hiện chương trình an sinh xã hội, để hỗ trợ các hộ nghèo, cất nhà, điều trị bệnh, hỗ trợ vốn, mua BHYT của Hội Bảo trợ người tàn tật, trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo (NTT- TMC và BNN), Ban đại diện Phật giáo Việt Nam huyện; Hội Cựu chiến binh có chương trình “Mái ấm đồng đội”;

Hội Chữ thập đỏ với “Địa chỉ nhân đạo”; Liên đoàn Lao động với vận động quỹ “Tấm lòng vàng”, giúp công nhân viên chức lao động nghèo; Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội Khuyến học, Hội Nông dân vận động giúp hội viên, học sinh nghèo về cây con giống, hỗ trợ học bổng và hỗ trợ điều trị bệnh,...

Riêng Hội Bảo trợ NTT, TMC và BNN, chỉ trong năm 2015, đã tự vận động và tranh thủ sự hỗ trợ của cấp trên để xây cất 7 căn nhà, làm đường bê tông ấp Thuận An, xây 32 nhà vệ sinh, trao tặng hơn 2.000 phần quà vào các dịp lễ tết, khám điều trị bệnh và phát hàng trăm ngàn suất ăn miễn phí cho thân, bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa Bình Minh,… với tổng kinh phí gần 6 tỷ đồng.

Bà Đỗ Thị Ngon- Chủ tịch Hội Bảo trợ NTT, TMC và BNN chia sẻ: “Xác định rõ Mạnh thường quân là nòng cốt, bởi vậy để tạo được lòng tin với họ đòi hỏi người làm từ thiện phải làm bằng cái tâm trong sáng, tất cả chi tiêu đều phải công khai minh bạch”.

Làm từ thiện bằng tâm

Theo sự giới thiệu của chính quyền địa phương, chúng tôi tìm đến Ban Từ thiện chùa Đông Phước do Đại đức Thích Phước Văn- Phó Ban đại diện Phật giáo TX Bình Minh phụ trách.

Được thành lập từ năm 2010 đến nay, Ban Từ thiện chùa Đông Phước đã xây cất được 32 căn nhà, mỗi căn trị giá từ 30- 40 triệu đồng. Đại đức Thích Phước Văn cho biết: “Mỗi khi nhận được đơn xin hỗ trợ xây nhà, tôi đều sắp xếp theo thứ tự để tạo sự công bằng, ai đến trước thì được trước.

Đồng thời, cố gắng vận động đủ số tiền mới dám tìm đến nhà để khảo sát, nếu đúng như đơn thư thì tôi cho tiến hành xây cất ngay. Cũng sợ khi đến khảo sát mà không có đủ tiền xây nhà thì người ta trông rất tội nghiệp”.

Không riêng gì các tổ chức chính trị xã hội ở TX Bình Minh làm công tác an sinh xã hội mà còn có khá nhiều Mạnh thường quân có lòng hảo tâm sẵn sàng giúp đỡ các hộ còn gặp nhiều khó khăn. Ông Nguyễn Thanh Tùng (phường Cái Vồn) là một trong những Mạnh thường quân như thế.

Ông không những hỗ trợ cho riêng “huyện nhà” mà còn giúp đỡ sang các huyện lân cận: Bình Tân, Trà Ôn… và hơn 10 năm qua, ông hỗ trợ xây nhà tình thương, cung cấp thuốc Nam miễn phí, nuôi học sinh nghèo hiếu học… với kinh phí trên 10 tỷ đồng.

Đại đức Thích Phước Văn trong lễ trao nhà tình thương.
Đại đức Thích Phước Văn trong lễ trao nhà tình thương.

Chúng tôi được các sư trong chùa Phù Ly II dẫn đến căn nhà tình thương của anh Sơn Tài (ấp Phù Ly 2, xã Đông Bình- TX Bình Minh). Căn nhà được cất năm 2013 nhưng vẫn còn mới.

Anh Tài nói trong sự xúc động: “Nhà tui thật ra là cái chòi ngoài đồng, mưa dột dữ lắm, tối cả nhà không ngủ được. Nhờ các sư chùa Phù Ly II giới thiệu cho gặp chú Tùng. Thấy hoàn cảnh tui nghèo quá trời, chú cất cho căn nhà, tui mừng hết biết luôn. Giờ thì gia đình tôi chỉ lo kiếm tiền cho con ăn học và trang trải cuộc sống. Gia đình tôi đã khá hơn trước lắm rồi”.

Nói về hiệu quả của việc an sinh xã hội trên địa bàn, ông Nguyễn Văn Chín- Phó Chủ tịch UBMTTQ TX Bình Minh cho biết:

“Qua các cuộc vận động, các phong trào hỗ trợ nhân đạo, các thành viên MTTQ đã tạo được dấu ấn tốt đẹp, là cầu nối tin cậy đồng hành cùng người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài việc giúp họ vượt khó, góp phần thực hiện tốt vấn đề an sinh xã hội trên địa bàn, nó còn thể hiện tinh thần tương thân tương ái qua sức mạnh đại đoàn kết trong nhân dân”.

Bài, ảnh: TẤN TÂN- NGỌC LIỄU

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh