
Chợ hoa, kiểng tết TP Vĩnh Long đã được khởi động. Những người trồng hoa, kiểng "đến hẹn" lại mang hoa kiểng từ vườn nhà ra phố bán và tô điểm cho những con đường thành phố những ngày này nét rực rỡ.
Chợ hoa, kiểng tết TP Vĩnh Long đã được khởi động. Những người trồng hoa, kiểng “đến hẹn” lại mang hoa kiểng từ vườn nhà ra phố bán và tô điểm cho những con đường thành phố những ngày này nét rực rỡ.
![]() |
Nhiều tiểu thương chăm sóc lại kiểng cho đẹp mắt. |
Tết từ vườn ra phố
Mấy ngày nay, người bán đã bắt đầu bày hoa kiểng, bonsai ra chợ tết. Những chậu tứ quý oằn trái, những chậu hoa giấy đủ màu, những cây mai to cao chờ lặt lá ra hoa được bố trí khá bắt mắt trên nhiều tuyến đường.
Để đáp ứng nhu cầu trưng bày trang trí trong dịp tết của người dân, các chủ vườn, hộ kinh doanh đã mang đến chợ hoa tết nhiều chủng loại hoa kiểng, từ các loại hoa truyền thống đến nhiều loại hoa kiểng mới lạ nhập từ các nước và cũng rất đa dạng về giá cả.
Đang tỉa lại gốc lộc vừng giữa cái nắng trưa, anh Võ Xuân Hùng (Sa Đéc- Đồng Tháp) chia sẻ: “Tôi mới dọn kiểng lên buổi sáng này, đem vài chục chậu lộc vừng, mấy chậu mai lớn bán. Năm nay, đổi kiểng mới cho phong phú hơn, giá từ 1 triệu đồng/chậu trở lên. Năm rồi, tôi bán kiểng trà xanh, hút hàng lắm”.
Còn chú Thái Văn Lân (xã Long Mỹ- Mang Thít) thì nói: “Tôi bán kiểng chợ Vĩnh Long mấy chục năm rồi. Năm nay tôi đem nhiều loại kiểng như thiên tuế, bông giấy, phát tài, sứ,... mới dọn ra vài tiếng là có người đến mua mở hàng liền. Khởi đầu may mắn nên thấy phấn khởi lắm”.
Theo người trồng hoa kiểng, năm nay thời tiết ổn định hơn, không lạnh như năm trước nên nhiều loại hoa kiểng phát triển tốt, dễ chăm sóc hơn. Tuy nhiên, năm nay chi phí đầu vào tăng khá nhiều từ 30- 40%, nhưng “sẽ không tăng giá bán bởi giá nhích thì người dân sẽ ngán”- nhiều người bán hoa kiểng nói vậy.
![]() |
Tiểu thương tất bật dọn kiểng ra phố. |
Đang dọn hàng để trưng bày, cô Nguyễn Kim Hồng (Cái Mơn- Bến Tre) cho biết: “Năm nay tôi có tăng thêm một số loại cây, số lượng cũng nhiều hơn. Năm nay thời tiết tốt nên hoa kiểng đẹp, tươi tốt. Nhưng giá cả nguyên vật liệu, cước vận chuyển đều tăng. Một chuyến chở hàng tốn hết 1,5 triệu đồng, trấu, xơ dừa… cũng tăng giá thêm 30%. Dù vậy, giá bán năm nay vẫn ổn định”.
Tại bờ kè Phường 2, các chủ lô cũng đã tất bật dựng trại, giăng lưới để bày bán hoa. Nhiều nhất là các loại hoa giấy, lan, sao băng, dạ thảo,... Đang chọn chậu dạ thảo về treo, chị Lê Hồng Hương (Phường 2- TP Vĩnh Long) cho biết: “Mới mấy ngày đầu mà thấy nhiều hoa đẹp quá. Tôi thích nhất là mấy chậu hoa nhỏ để treo trước nhà, đẹp mà lại lâu tàn. Giá năm nay cũng dễ chịu”.
Vì mới khởi động, nên chợ hoa kiểng chưa nhiều và chưa thấy những loại hoa kiểng “độc”, lạ xuất hiện. Nhưng người bán hoa kiểng kỳ vọng có đột biến vào những ngày cận tết. Và người dân ở phố cũng mong chờ “đi chợ tết” ngắm hoa, vì “hàng bông” tới 23 tháng Chạp mới “đổ bộ” lên chợ.
Chỗ bán ổn định, an tâm mua bán
Theo Ban Quản lý chợ Vĩnh Long, năm nay bố trí 763 lô bán các mặt hàng hoa tươi, cây kiểng và dưa hấu trên các tuyến đường thuộc địa bàn Phường 1 và bờ kè Phường 2.
Trong đó, mặt hàng kiểng cổ, mai vàng, cây tắc trái có 452 lô được sắp xếp trên các tuyến đường Phan Bội Châu, Tô Thị Huỳnh, Lê Lai, Nguyễn Thị Út, Hưng Đạo Vương, Trưng Nữ Vương và đường 3 Tháng 2 thuộc khu vực bờ kè Phường 1. Hoa tươi tập trung về khu vực bờ kè Phường 2, đoạn từ cầu Cái Cá đến Xóm Bún. Dưa hấu có 92 lô sắp xếp trên các tuyến đường 30 Tháng 4, Hoàng Thái Hiếu, Hưng Đạo Vương, Lê Lợi và Trưng Nữ Vương. Cải làm dưa sắp xếp trên 2 bên lề đường 1 Tháng 5.
![]() |
Những chậu hoa đầu tiên bên dòng sông Cổ Chiên. |
Ông Nguyễn Văn Hải- Phó Ban Quản lý chợ Vĩnh Long, cho biết năm nay mặt bằng đảm bảo nhu cầu cho bà con trưng bày hàng hóa, mặt hàng hoa tươi gần sông lớn tiện việc tưới nước. Chợ hoa, kiểng được bố trí sắp xếp ngăn nắp dọc theo tuyến bờ kè sông Tiền, tạo nên không gian mua, bán sung túc, vui tươi. Đồng thời, giảm bớt tình trạng ách tắc giao thông, chia bớt lượng khách trong nội ô Phường 1, sang bờ kè Phường 2.
Trồng 2.000 chậu hoa tết gồm cúc tiger, cúc Đài Loan, cúc mâm xôi, lan huệ... chị Phạm Thị Hồng cho biết: “Năm rồi nhờ vị trí thuận lợi nên tôi bán được lắm. Có nhiều mối quen đến tìm mua. Năm nay cũng được bán chỗ cũ nên hy vọng sẽ tiếp tục bán đắt như năm rồi”. Có lô kiểng kế Trung tâm Văn hóa, chú Thái Văn Lân nói thêm: Được bố trí chỗ bán này thuận tiện nước tưới cho cây, đêm có đèn sáng. Muốn ăn uống gì là có quán cơm bụi, giải khát kế bên…”.
“Tết sẽ bán hết hoa kiểng” là mong muốn lớn nhất của những người tham gia chợ hoa kiểng tết hay nói như anh Nguyễn Hữu Cường (Cái Mơn- Bến Tre): “Cái nghề này chỉ trông chờ vào dịp cuối năm, có thu nhập, có cái tết đủ đầy. Dù vất vả nhưng cứ nghĩ đến lúc bán hết kiểng có thu nhập ăn tết là vui rồi”.
Bài, ảnh: THẢO LY
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin