Nhờ sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm bà Lê Thị Miền (ở ấp An Hương 1, xã Mỹ An, huyện Mang Thít) đã có nhà ở.
Nhờ sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm bà Lê Thị Miền (ở ấp An Hương 1, xã Mỹ An, huyện Mang Thít) đã có nhà ở.
Khi chưa có nhà, bà Mến ở cùng 2 cháu ngoại trong căn chòi này
và ngôi nhà mới xây được bàn giao.
Ngày 24/1, các nhà hảo tâm kết hợp cùng chính quyền địa phương tổ chức bàn giao căn nhà tình thương cho bà Lê Thị Miền ở ấp An Hương 1, xã Mỹ An, huyện Mang Thít.
Căn nhà có diện tích gần 40m2 với tổng kinh phí xây dựng gần 28 triệu đồng. Số tiền xây nhà do ông Nguyễn Văn Chiến (công tác tại Phòng cảnh sát đường thủy- CA Vĩnh Long) vận động người quen ở TP Hồ Chí Minh và đại diện Báo Văn Hiến tại TP Hồ Chí Minh đóng góp, cùng với số tiền 6 triệu đồng do nhà nước hỗ trợ.
Bà Lê Thị Miền năm nay đã 70 tuổi, không còn sức lao động, nhưng lại phải chăm sóc 2 đứa cháu ngoại mới hơn 10 tuổi. Hàng ngày bà đi bắt ốc hái rau để ăn, còn gạo thì được người em chồng của bà cấp hàng tháng. Trước kia bà cháu bà Miền sống trong căn nhà lá ọp ẹp, mùa mưa vừa qua căn nhà bị sập và được những người sống lân cận giúp đỡ dựng lại căn chòi tạm để ở.
Trong dịp trao nhà, các nhà hảo tâm cũng tặng bà Mến sổ tiết kiệm 5 triệu đồng và một số dụng cụ gia đình như nồi cơm điện, bình thủy điện, máy xay sinh tố, quạt máy… trị giá khoảng 5 triệu đồng và thực phẩm gồm mì gói, gạo, nước mắm, đường, bột ngọt... Các nhà hảo tâm ở địa phương cũng tặng bà Miền 2 bộ bàn, ghế trị giá 1,1 triệu đồng.
Ông Nguyễn Văn Đức- Phó Chủ tịch UBND xã Mỹ An cho biết: Toàn xã hiện còn 175 hộ nghèo, trong đó có 21 hộ cần sự trợ giúp xã hội.
Tin, ảnh: HÙNG HẬU
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin