Nguy cơ bất ổn nếu tranh chấp kéo dài

01:11, 14/11/2014

Bức xúc trước cảnh nước thải sinh hoạt thường xuyên bị ứ đọng gây hôi thối do không đường thoát, hơn chục hộ dân ở Khóm 3 (Phường 4- TP Vĩnh Long) gửi đơn khiếu nại đến các cơ quan chức năng và vụ việc càng diễn biến phức tạp khi một số người đã dùng bạo lực để giải tỏa bức xúc.

Bức xúc trước cảnh nước thải sinh hoạt thường xuyên bị ứ đọng gây hôi thối do không đường thoát, hơn chục hộ dân ở Khóm 3 (Phường 4- TP Vĩnh Long) gửi đơn khiếu nại đến các cơ quan chức năng và vụ việc càng diễn biến phức tạp khi một số người đã dùng bạo lực để giải tỏa bức xúc.

Một hộ dân cất nhà chắn ngang đường nước thoát từ ao ra cống.

Nhiều tháng qua, hơn chục hộ dân ở Tổ 5 và 6 thuộc Khóm 3 (Phường 4- TP Vĩnh Long) thường xuyên sống trong cảnh môi trường ô nhiễm do nước thải sinh hoạt bị ứ đọng. “Mỗi lần trời mưa là nước thải cộng nước mưa không đường thoát cứ tràn ngược vào nhà, hôi không chịu nổi. Tôi phải mua gạch xây chặn ngang cửa phòng ngủ mà vẫn cứ lo không biết lúc nào nước lại tràn qua”- bà Lương Thanh Hà, cho biết.

Cạnh bên, bà Phan Thị Hương cũng chung cảnh “sống chung với nước thải” nhưng nặng hơn vì “không có tiền nâng cao nền nhà như mọi người nên mưa xuống là bao nhiêu nước thải cứ đổ dồn về”.

Bà Hương đưa tay chỉ đường thoát nước đen ngòm phía sau nhà, bức xúc bảo: “Ban đêm, chuột rồi mấy con sên, dòi bò lúc nhúc vào nhà vừa dơ, vừa sợ mà không biết làm sao. Trước đây đâu có vậy, từ hồi bà Đoàn Kim Nguyệt lấp ao thoát nước chung, phía ngoài thì một hộ dân xây nhà chắn ngang ao rồi đặt ống bộng chỉ bằng bắp chân nên nước ứ đọng, không thoát được”.

Theo bà Hương và nhiều người dân nơi đây, ao nước cặp khu nghĩa địa Bổn Ban là đất công cộng. Trước nước dưới ao rất sạch, dân xung quanh đều lấy từ đó lên để ăn uống, tắm giặt. Khi có nước máy, nhiều người không sử dụng nước dưới ao nữa nên vứt rác rồi xả nước thải xuống, lâu ngày ao trở nên bẩn đục.

“Năm ngoái, tụi tui hùn tiền vét ao, làm cống nối với đường thoát nước ngoài lộ hết 3- 4 triệu đồng, nước thải rút rất nhanh. Sau đó, hộ ông Trần Văn Tư cất nhà, lấp bít đường thoát nước từ ao ra cống lớn gây ứ đọng. Chúng tôi khiếu nại thì cháu ông Tư khắc phục bằng cách đặt ống bộng nhỏ xíu dưới nền nhà. Đã vậy, gần đây bà Nguyệt còn xây tường rào, lấp cát lấn ra hơn nửa ao, nước không thoát được nên môi trường mới bị ô nhiễm vầy”- bà Lê Ngọc Đào bức xúc kể.

Trong đơn khiếu nại gửi các cơ quan chức năng, bà Đào đại diện cho 14 hộ dân ở Tổ 5 và 6 cho rằng: Bà Đoàn Kim Nguyệt được mẹ là Lê Thị Thạnh cho doi đất cặp ao, diện tích chỉ 150m2 (loại đất thổ) thuộc thửa 350.

Nhưng khi đăng ký sang tên, bà Nguyệt kê thêm phần lấn ra ao nước công cộng và UBND TP Vĩnh Long đã cấp quyền sử dụng đất (QSDĐ) cho bà Nguyệt diện tích đến 637m2.

Bà Nguyệt dựa vào giấy chứng nhận này lấp cát xây nhà trọ gây ảnh hưởng đến đường thoát nước chung nên yêu cầu UBND TP Vĩnh Long hủy giấy chứng nhận QSDĐ thửa 18 diện tích 637m2 đã cấp cho bà Nguyệt ngày 2/5/2012, đồng thời buộc bà Nguyệt khôi phục lại hiện trạng ao thoát nước như cũ.

Theo ông Huỳnh Văn Nghiệp- Chủ tịch UBND Phường 4: “UBND TP Vĩnh Long cấp QSDĐ 637m2 cho bà Nguyệt là đúng quy định pháp luật vì phần đất này gia đình bà Nguyệt sử dụng từ trước năm 1993.

Sau khi UBND TP Vĩnh Long chuyển đơn của bà Đào đến UBND Phường 4, chúng tôi đã nhờ Văn phòng đăng ký QSDĐ xác định lại ranh đất và kiểm tra thủ tục cấp giấy chứng nhận QSDĐ cho bà Nguyệt, tất cả đều đúng trình tự pháp luật”.

Do đó, ngày 20/8/2014 và 4/10/2014, UBND TP Vĩnh Long và UBND Phường 4 đã có công văn trả lời đơn khiếu nại của bà Đào, khẳng định việc cấp giấy chứng nhận QSDĐ cho bà Nguyệt là không sai.

Không đồng tình với cách giải quyết trên, bà Đào và hơn chục hộ dân ở Khóm 3 tiếp tục gửi đơn khiếu nại với lý do “cơ quan chức năng không tiến hành ký giáp ranh các hộ liền kề ao nước mà âm thầm xét cấp QSDĐ cho bà Nguyệt và trong lúc người dân khiếu nại, UBND Phường 4 cho bà Nguyệt xây dựng công trình là sai”.

“Chúng tôi khiếu nại không phải giành đất mà chỉ mong có được đường thoát nước thông thoáng để môi trường sống sạch sẽ, tránh bệnh tật cho người già và trẻ nhỏ. Hôm bà Nguyệt xây bức tường chắn ngang sau nhà tui với mấy hộ ở đây, tui có kêu chừa ra 2,5m làm đường thoát nước nhưng bà Nguyệt không chịu. Tụi tui năn nỉ chừa 1,5m cũng được nhưng bà Nguyệt bảo “chừa 6 tấc, không chịu thì thôi”. Sau đó, bà Nguyệt xây tường cao lên, chừa đường thoát nước chỉ khoảng 4 tấc và còn đóng trụ cột áng ngang phía ngoài, mai mốt lỡ nghẹt đường thoát nước không biết làm sao chui vô nạo vét”- bà Hương và một số hộ dân bày tỏ.

Thiết nghĩ, nguyện vọng “có được đường thoát nước” của các hộ dân nói trên là chính đáng và chính quyền địa phương cần giải quyết dứt điểm vụ việc này để tránh phát sinh những chuyện không hay có thể xảy ra.

Thực tế, khi nhóm thợ do bà Nguyệt thuê xây dựng trên phần đất được cấp đã bị một số hộ dân dùng đá chọi dẫn đến cự cãi gây mất trật tự buộc Công an Phường 4 phải can thiệp nhưng họ cho biết vẫn sẽ tiếp tục ngăn cản bà Nguyệt nếu nguyện vọng không được giải quyết thỏa đáng.

Bài, ảnh: PHƯỢNG NGÂN

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh