Người dân bên kinh Đòn Giông “khát” nước sạch

08:11, 19/11/2014

Rất nhiều lần tại các cuộc tiếp xúc với các vị đại biểu HĐND các cấp, bà con cử tri là người dân sống cặp kinh Đòn Giông thuộc 4 ấp: Long Hòa, Long Bình, Phước Long và Phước Hòa (xã Lộc Hòa- Long Hồ) phản ánh tình trạng nguồn nước bị ô nhiễm nặng, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân. Nhưng cho đến nay, vẫn chưa có hệ thống nước sạch cung cấp cho khu vực này. Tuy không

Rất nhiều lần tại các cuộc tiếp xúc với các vị đại biểu HĐND các cấp, bà con cử tri là người dân sống cặp kinh Đòn Giông thuộc 4 ấp: Long Hòa, Long Bình, Phước Long và Phước Hòa (xã Lộc Hòa- Long Hồ) phản ánh tình trạng nguồn nước bị ô nhiễm nặng, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân.

Nhưng cho đến nay, vẫn chưa có hệ thống nước sạch cung cấp cho khu vực này. Tuy không phải là vùng sâu, vùng xa, nhưng người dân bên bờ kinh Đòn Giông đang “khát” nước sạch.


Có nhà máy nước là khát khao của người dân sống bên kinh Đòn Giông.Ảnh minh họa: VINH HIỂN

Không cần phải kiểm nghiệm, mà chỉ cần nhìn bằng mắt thường đã thấy độ ô nhiễm nghiêm trọng nguồn nước ở đây. Nguyên nhân chủ yếu cũng do chính ý thức bảo vệ nguồn nước sinh hoạt của người dân còn kém. Ngoài việc chai lọ thuốc bảo vệ thực vật bị ném vô tư xuống kinh là rất nhiều loại rác và cả xác gia cầm, động vật chết...

Thoạt nhìn dòng nước bẩn không ai dám nghĩ đây là nguồn nước sử dụng chính của hơn 100 hộ dân sống dọc theo con kinh này.
 
Vốn dĩ nguồn nước tại khu vực này đã bị ô nhiễm, bởi mỗi khi phun, xịt thuốc phòng trừ sâu, bệnh cho lúa thì những người sử dụng cứ tiện tay vứt vỏ bao bì, chai lọ xuống dưới dòng kinh. Ngay thời điểm chúng tôi đến đây, dưới kinh có hàng chục bao chứa xác gia cầm. Khi những thanh niên dùng cây kéo vào thì có những bao đựng xác chết động vật đầy dòi, bốc mùi hôi thối.


Người dân đang đẩy một bao xác chết gia cầm ra xa bờ. Ảnh: QUANG THUẦN- PHƯỚC GIANG

Ông Nguyễn Bá Tống (ấp Phước Long) cho biết: “Ở đây có người nuôi vịt cả ngàn con, mà khi chết thì vô tư bỏ trong bao rồi vứt xuống kinh, cho nên nước bị ô nhiễm quá trời, mà nước máy thì không có. Cũng đã nhiều lần đề nghị chính quyền địa phương, nhưng vẫn chưa thấy gì”.

Nước lớn còn “dễ thở”, khi nước cạn mùi hôi bốc lên rất nặng. Bà Dương Thị Cúc bảo rằng, do tắm nước này nên đứa cháu nội mình bị ngứa ngáy, nổi mẩn đầy mình. Biết dơ nhưng cũng phải sử dụng sinh hoạt hàng ngày, còn ăn uống thì hứng nước mưa để dành xài đỡ.

Theo ghi nhận của chúng tôi, khi phát hiện có xác gia cầm chết ngay bến nước nhà ai, thì người đó dùng cây đẩy đi khỏi bến nước nhà mình, miễn sao cho trôi thật xa nhà mình là được. Cũng khó trách, vì mọi người cũng không biết phải xử lý thế nào khi mà hàng ngày có quá nhiều vật bẩn, xác chết động vật trôi nổi trên dòng kinh.

Phó Chủ tịch UBND xã Lộc Hòa (Long Hồ) Phan Văn Liêm cho biết: Hiện nay nước ở 4 ấp trong tuyến kinh Đòn Giông ô nhiễm nặng. Cho nên UBND xã có gửi đề nghị cho Công ty TNHH MTV Cấp nước Vĩnh Long, để khảo sát tiến hành kéo nước cho dân sử dụng.
 
Tháng 4/2014, công ty có cử người vào tiến hành khảo sát, nhưng đến hôm nay vẫn chưa thấy kéo ống. UBND xã có tiến hành thúc hối công ty kéo ống để dân có nước sử dụng.

Tuy nhiên khi liên hệ với những người có trách nhiệm ở Công ty TNHH MTV Cấp nước Vĩnh Long thì chúng tôi được biết, đó chỉ là đợt khảo sát thăm dò. Phía công ty cũng sẵn sàng hỗ trợ trong khả năng và trách nhiệm của mình, tuy nhiên khu vực này thuộc công trình nước sạch nông thôn.


Nhìn từ mặt kinh, không thấy nước vì rác thải dày đặc. Ảnh: QUANG THUẦN- PHƯỚC GIANG

Văn phòng Huyện ủy Long Hồ cũng xác nhận đây là vấn đề bức xúc của địa phương, cần sớm giải quyết, để bảo vệ sức khỏe người dân. Đặc biệt, trong năm tới để Lộc Hòa đạt các tiêu chí xã nông thôn mới, thì không thể có tình trạng ô nhiễm nguồn nước, ô nhiễm cảnh quan môi trường như thế này.
 
Trong khả năng và sự nỗ lực của mình, vừa qua địa phương vừa hoàn thành tuyến điện kéo về đây phục vụ bà con dọc tuyến kinh Đòn Giông. Tuy nhiên, nguồn nước sinh hoạt là vấn đề vô cùng quan trọng, bức thiết từng ngày đối với người dân nơi đây.

Nguồn nước kinh Đòn Giông đã ô nhiễm rất nghiêm trọng, mà đây lại là nguồn nước chủ yếu để người dân sử dụng hàng ngày.
 
Chính vì vậy, người dân nơi đây đang rất “khát” nước sạch. Tuy nhiên, cũng phải nghiêm túc nhìn nhận vấn đề nguyên nhân nguồn nước bị ô nhiễm là do đâu? Đó chính là do những người dân sống ngay trên tuyến kinh đó, hoặc là những người dân ở vùng phụ cận thiếu ý thức xả rác thải bừa bãi xuống dòng kinh.

Do đó, người dân cần phải có ý thức bảo vệ nguồn nước chung. Chính quyền, các đoàn thể địa phương cần phải tuyên truyền để mọi người nhận thức rằng bảo vệ nguồn nước, chính là bảo vệ chính bản thân mình, gia đình và con cháu mình. Bởi nguồn nước không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe con người, mà về lâu dài còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển thể chất, trí tuệ của các thế hệ sau này.

Long Hồ hiện còn nhiều địa phương chưa đảm bảo nguồn nước sạch nông thôn, như: Tân Hạnh, Lộc Hòa, Hòa Ninh, Bình Hòa Phước... Ngoài việc chưa có nguồn nước máy cung cấp cho sinh hoạt hàng ngày, thì vẫn còn vấn đề là có nơi đã có nguồn đầu tư nhà máy nước từ tư nhân, nhưng chất lượng nước không đảm bảo nên bà con cũng không chịu sử dụng.

QUANG THUẦN- PHƯỚC GIANG

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh