Câu chuyện không chỉ ở riêng trong xóm của Hai Lúa tui không thôi, mà hầu như diễn ra ở cả xã. Chú chủ tịch xã cũng công nhận là đúng. Đó là việc lớp thanh niên ở nông thôn ly hương đi làm công nhân, làm việc ở các khu công nghiệp, trên các thành phố lớn.
Câu chuyện không chỉ ở riêng trong xóm của Hai Lúa tui không thôi, mà hầu như diễn ra ở cả xã. Chú chủ tịch xã cũng công nhận là đúng. Đó là việc lớp thanh niên ở nông thôn ly hương đi làm công nhân, làm việc ở các khu công nghiệp, trên các thành phố lớn.
Điều không vui trước tiên là nông thôn ngày nay càng vắng bóng các cháu nam nữ thanh niên. Đám tiệc không biết nhờ ai, đến ngày mùa thì không tìm đâu ra người làm, trong xóm đa phần là người trọng tuổi với trẻ con.
Nhưng có điều đáng mừng là trong xóm Hai Lúa tui bây giờ không còn thấy cảnh thanh niên nhậu nhẹt lè nhè, bê tha, rề rà quán xá như hồi xưa. Trong xóm còn mấy ông già, giỏi lắm lai rai vài ly rượu thuốc cho đỡ nhức mình, có đâu tới xỉn.
Còn mấy đứa thanh niên lâu lâu ngày giỗ, ngày tết tụi nó về quê thì cũng toàn uống bia không hà. Mà rõ ràng là ít nhiều gì cũng học được tác phong công nghiệp, về nhà chơi vui mấy ngày rồi cũng phải trở lên thành phố làm việc. Những ngày tết, tụi nó dành dụm tiền về nhà làm tiệc cũng thấy vui, bởi có thu nhập dư chút đỉnh mới ăn xài khá vậy.
Hai Lúa tui chỉ mong sao, ngày càng nhiều những lớp trẻ ly hương, nhưng sẽ khá hơn là không phải đi làm thuê, làm mướn tay chân mà làm thuê bằng trí tuệ, bằng chất xám ở những công ty, tập đoàn này nọ. Được vậy thì mừng lắm. Chớ tuổi trẻ thời này mà bám quê thì cũng chưa chắc là tốt.
Hailua@.com
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin