Bắt được cá lạ giống cá sấu

06:11, 10/11/2014

Khoảng trưa 8/11/2014, chị Nguyễn Thị Phượng (xã Tân Hạnh- Long Hồ) phát hiện trong đú (dụng cụ bắt cá bằng lưới) có cá lớn. Chị Phượng gọi người nhà đến phụ bắt thì phát hiện một con cá lạ, có miệng giống với cá sấu nhưng không có chân. Cá được đưa lên bờ dài khoảng 0,7m, nặng gần 6kg.


Con cá lạ đã chui vào cái đú này và bị bắt.

Khoảng trưa 8/11/2014, chị Nguyễn Thị Phượng (xã Tân Hạnh- Long Hồ) phát hiện trong đú (dụng cụ bắt cá bằng lưới) có cá lớn. Chị Phượng gọi người nhà đến phụ bắt thì phát hiện một con cá lạ, có miệng giống với cá sấu nhưng không có chân. Cá được đưa lên bờ dài khoảng 0,7m, nặng gần 6kg.

Rất nhiều người dân xung quanh hiếu kỳ đến xem cá lạ. Nhiều người cho biết chưa bao giờ nhìn thấy con cá nào giống với cá mà gia đình chị Phượng bắt được.

Theo tìm hiểu của phóng viên, đây là loài cá nước ngọt có nhiều tên gọi như: cá mỏ vịt, cá sấu hoả tiễn hay cá nhái đốm… thường được nuôi làm cá cảnh. Tuy nhiên, đây là loại cá hung dữ, phàm ăn.


Con cá lạ hiện vẫn sống tốt.

Bà Nguyễn Thị Sáu- mẹ chị Phượng (hơn 70 tuổi) cho biết từ nhỏ đến từng tuổi này mới thấy con cá trên sông này lớn và lạ như thế. Hiện con cá lạ này đang được gia đình anh Hải thả gọng trong miếng bạt lớn cạnh nhà.
 
Gia đình cho biết, nếu ai mua được giá sẽ bán vì gia đình không có hồ lớn để nuôi. Hiện cũng có một vài người ở TP Vĩnh Long đến hỏi mua về làm cá kiểng với giá từ 3 đến 4 triệu đồng nhưng anh Hải, chị Phượng vẫn chưa đồng ý bán.

Tin, ảnh: HÙNG HẬU- KHÁNH NGUYỄN

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh