Chiều 18/11/2014, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long cho biết, bà Phạm Thị Mai (63 tuổi, ngụ Khóm 1, Phường 3- TP Vĩnh Long) gặp sự cố ngã xuống đám lục bình, trôi sông từ tối 6/11 đến chiều 11/11 được cứu sống, nay đã xuất viện. Chí phí điều trị được bệnh viện miễm phí.
>> Ly kỳ bà lão trôi sông hơn 5 ngày vẫn sống
>> Sống sót là điều kỳ diệu
Bà Mai nói rất vui khi được về nhà. Ảnh: MINH THÁI
Chiều 18/11/2014, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long cho biết, bà Phạm Thị Mai (63 tuổi, ngụ Khóm 1, Phường 3- TP Vĩnh Long) gặp sự cố ngã xuống đám lục bình, trôi sông từ tối 6/11 đến chiều 11/11 được cứu sống, nay đã xuất viện. Chí phí điều trị được bệnh viện miễm phí.
“Sức khoẻ bà Mai phục hồi nhanh, da thịt hồng hào và các vết cá rỉa, côn trùng cắn đã lành. Sau xuất viện, bà Mai vẫn cần tái khám sau 2 ngày nữa và tiếp tục tái khám thường xuyên”- bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Thành Nhôm- Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long trao đổi với báo chí.
Được con đưa về nhà, bà Mai rất vui, nói những ngày nằm viện rất nhớ nhà. Bà nói: “Tui không còn nhớ rõ những chuyện xảy ra từ khi rớt xuống sông tới lúc được vớt lên, đưa vào bệnh viện. Tui cũng không muốn nhớ chuyện buồn hy hữu đó. Tui rất mang ơn sự chăm sóc, điều trị chu đáo của các bác sĩ để tui sớm được về nhà”.
Chị Phạm Thị Thanh Thủy- con gái út của bà Mai, cho biết mẹ vẫn sống chung nhà với vợ chồng chị. Người nhà sẽ chú ý chăm sóc mẹ kỹ hơn, không để mẹ ngã té như vậy nữa.
MINH THÁI- HÙNG HẬU
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin