
Sáng nay chuẩn bị đi làm, nhận cuộc gọi của em đồng nghiệp: “Chị ơi, bé Ngân mất rồi!”, rồi tin nhắn của em trai “Bé Ngân đi rồi chị ạ!”, tôi bàng hoàng khi nghe tin này. Không riêng gì tôi, mà hàng ngàn người vô cùng yêu thương em đều xót xa khi nụ cười đẹp, thánh thiện đầy lạc quan của tân sinh viên Trương Huỳnh Ngân- cựu học sinh chuyên Văn Trường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh
Huỳnh Ngân và ba mẹ trong ngày “Tri ân và trưởng thành”.
Sáng nay chuẩn bị đi làm, nhận cuộc gọi của em đồng nghiệp: “Chị ơi, bé Ngân mất rồi!”, rồi tin nhắn của em trai “Bé Ngân đi rồi chị ạ!”, tôi bàng hoàng khi nghe tin này.
Không riêng gì tôi, mà hàng ngàn người vô cùng yêu thương em đều xót xa khi nụ cười đẹp, thánh thiện đầy lạc quan của tân sinh viên Trương Huỳnh Ngân- cựu học sinh chuyên Văn Trường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm đã tắt vì căn bệnh ung thư máu vào lúc 10 giờ 18 phút ngày 13/10/2014.
Vào facebook của em Ngân Huỳnh Trương, mọi thứ vẫn còn nguyên với những tấm hình em cười đẹp hiền, hồn nhiên bên ba mẹ, thầy cô, bạn bè. Nhưng hôm nay, ngập tràn những dòng status chia buồn nối tiếp nhau trước sự ra đi của Ngân.
Dẫu biết em mắc căn bệnh nan y, hy vọng sống rất mong manh nhưng trong lòng vẫn đau nhói, nước mắt cứ chực trào ra. Em đã ra đi, nhưng nụ cười của em vẫn vẹn nguyên trong trái tim mọi người.
Trên face mình, thầy Bùi Chí Hiếu (nguyên Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm)- người thầy đã 2 lần viết đơn kêu cứu giúp học trò mình, kêu gọi mọi người cùng chung sức giúp em có điều kiện trị bệnh
“Phép mầu đã không xảy ra. Ngân đã từ bỏ những người quen và không quen đã từng lo lắng cho em để đi vào miền miên viễn. Không biết có kiếp sau hay không, nhưng kiếp nầy cho dù sự tồn tại của em là ngắn ngủi, nhưng em đã sống trong lòng chúng ta như một tấm gương nghị lực, hiếu thảo và thân thiện, trong đó nổi bật hơn cả là tình yêu cuộc sống đến hơi thở cuối cùng. Phút cuối, tôi chắc em cũng tự hào rằng mình đã sống trong yêu thương và đã mất đi trong cùng tận của thương yêu!”
Nick Nhu Thuong Nguyen chia sẻ:
“Tôi phải hỏi đi hỏi lại xem mình có nghe lầm không. Sao có thể như thế được chứ , khi có biết bao người vô cùng thương yêu em , luôn bên cạnh em và còn đang tiếp tục làm mọi cách để giữ cho nụ cười em mãi tươi xinh như trong các tấm ảnh em chụp ngày đi học! Hiện giờ , tôi cũng không thể viết gì hơn nữa. Cầu mong em bình an yên nghỉ nhé, Sky Trương yêu dấu !”
11 giờ ngày 14/10/2014, có đông thầy cô, bạn bè, người thân đến viếng thắp cho em nén hương. Mọi người đến viếng Huỳnh Ngân đều không khỏi nghẹn lòng khi nhìn thấy thi thể em. Em nằm đó với gương mặt sáng hiền, nhìn em nằm như đang chìm trong giấc ngủ sâu, viên mãn trong tình yêu thương của mọi người dành cho em.
Nhóm bạn thân của Ngân ôm nhau khóc trước sự ra đi của bạn. Em Bảo Ngọc (sinh viên khoa Văn học và Ngôn Ngữ ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn) xúc động: “Dù học Văn nhưng em thích làm hướng dẫn viên du lịch. Ngân luôn động viên em hãy thực hiện ước mơ của mình, dẫn Ngân đi tham quan các thắng cảnh đẹp của đất nước”.
Còn em Ngọc Giàu tâm sự: “Tụi em học chung với Ngân cấp 3, thân và thương Ngân lắm. Bạn em tuy bệnh, lo không biết sức khỏe mình ổn để học hết đại học không nhưng lúc nào Ngân cũng lạc quan. Tụi em còn hẹn nhau khi nào Ngân khỏe sẽ chở Ngân đi vòng vòng TP Vĩnh Long chơi. Ai dè...”.
Em Phan Đình Thọ (lớp 11/1 Trường Nguyễn Bỉnh Khiêm) khóc nấc: “Tuần trước em mới nghe chị khỏe. Ai ngờ hôm nay chị đi rồi. Dù chưa gặp mặt chị nhưng nụ cười lạc quan của chị và tấm gương vượt khó của chị sẽ là động lực giúp em sống tốt hơn”. Em Mỹ Duyên (lớp 12 Pháp Anh) tâm sự: “Bệnh tật, đau đớn biết dường nào nhưng chị Ngân vẫn không buông xuối để cố gắng thực hiện ước mơ vào giảng đường. Chị vừa chạm ngõ với giảng đường mà đành gác lại...”
Đôi mắt sưng bọng, trũng sâu, cô Nguyễn Thị Hồng Hạnh (mẹ của Huỳnh Ngân) xúc động:
“Trước khi mất, giữa cơn đau quằng quại, con mấp máy, câu cổ ba, nắm chặt tay mẹ. Con bé ra đi khi chưa kịp thực hiện ước mơ học tiếp đại học. Con vẫn kiên cường, lạc quan hy vọng chiến thắng bệnh để sống vui với ba mẹ. Vậy mà mới vô thuốc có 17 ngày, sức con chịu không nỗi. ”
Nhân đây, gia đình cô Hồng Hạnh gởi lời tri ân đến những người thương yêu em Ngân đã sẻ chia từ vật chất đến tinh thần động viên em và gia đình điều trị bệnh cho em.
Vậy là phải vĩnh biệt Trương Huỳnh Ngân- cô gái có nụ cười trong veo, thánh thiện. Em đi bình an, Ngân nhé!
Thầy cô, bạn bè đến chia buồn cùng gia đình em Huỳnh Ngân. |
Em Huỳnh Ngân bị ung thư máu giai đoạn 2. Những ngày qua, em chịu đựng những cơn đau buốt do phải vô hóa chất. Dù sức khỏe yếu nhưng em vẫn có nghị lực sống, lạc quan để ba mẹ, thầy cô, bạn bè và những người thương yêu em an lòng. Đêm trước ngày xạ trị, Ngân có nhắn nhủ đến tất cả những người đang dõi theo em, rằng: “Em hồn nhiên, rồi em sẽ bình minh”, rằng: “Ngày mai, ra trận chỉ cầu an yên”. Song, em vẫn không đủ sức để vượt qua căn bệnh hiểm nghèo. |
Bài, ảnh: THÚY QUYÊN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin