Khi nước lũ dồn về đô thị

06:10, 15/10/2014

Những ngày qua, trong khi tại nhiều vùng quê đường sá cao ráo, ruộng đồng vẫn xanh màu ruộng lúa, thì ở thành phố mưa lớn kèm theo lũ kéo dài làm nhiều nhà dân, cơ quan ngập trong biển nước, gây không ít khó khăn trong sinh hoạt, công tác.


Đội cứu hộ tại chỗ luôn túc trực để giúp người đi đường.

Những ngày qua, trong khi tại nhiều vùng quê đường sá cao ráo, ruộng đồng vẫn xanh màu ruộng lúa, thì ở thành phố mưa lớn kèm theo lũ kéo dài làm nhiều nhà dân, cơ quan ngập trong biển nước, gây không ít khó khăn trong sinh hoạt, công tác.

Xáo trộn sinh hoạt

Bất thường nhất trong mùa lũ năm nay có lẽ tại các nội ô thành phố và thị trấn, nước lũ cao hơn rất nhiều so những năm trước. Tại một số tuyến đường Mậu Thân, Trần Phú, Nguyễn Huệ… TP Vĩnh Long trong các ngày từ 10- 12/10 nước ngập sâu 40- 50cm.

Bà Nguyễn Thùy Dung sống ở khóm Nguyễn Văn Lâu (Phường 8), thở dài: “Hôm nay đã là ngày thứ 3 cả nhà tôi mất ăn mất ngủ vì lũ tấn công. Ai làm rớt một ổ điện xuống nước thì… điện giựt cả hẻm luôn chứ chẳng chơi!” Cũng theo bà Dung, nhiều hộ đã phải tạm chuyển nhà đi nơi khác. Học sinh, sinh viên ngày nào cũng phải “bơi” trong lũ đến trường.

Cô Lê Thúy Mai- bán xôi đường Nguyễn Huệ (Phường 2- TP Vĩnh Long) rầu rầu: “Đường Nguyễn Huệ tới mùa nước nổi là ngập nhanh lắm. Mấy bữa sáng nước ngập lên nửa lộ, khách cũng ngại ghé vào mua, bán chậm hơn ngày thường nhiều lắm”. “Lũ thành phố” còn tấn công vào cả trụ sở cơ quan, trường học, gây bất tiện trong công việc, giao tiếp và làm hư hao tài sản.

Thị trấn Long Hồ nước lũ gây ngập chợ, ngập nhà. Tầm khoảng 7 giờ, chân cầu Ngã Tư đã lỉnh bỉnh nước. Nhiều người nhà ven lộ chỉ biết bó gối chờ nước rút, lại có người không ngơi tay tát nước từ nhà ra ngoài.

Xe lưu thông trên đường trở nên khó khăn hơn bao giờ hết, bởi đoạn đường này vốn đã khó chạy do xuống cấp, xuất hiện nhiều ổ voi, ổ gà. Nước ngập đường không chỉ gây khó khăn cho việc đi lại mà còn gây nguy hiểm cho người đi đường.

Nhìn đường ngập nước, chị Nguyễn Phương Anh (xã Tân Long Hội- Mang Thít) thở dài: “Tôi đi làm ở Vĩnh Long, sáng đi chiều về, mỗi mùa nước nổi chạy qua đường này là oải nhất. Vừa khó chạy, vừa sợ tắt máy giữa đường. Lần trước, nước ngập gần tới đầu gối, không thấy mặt đường, vấp ổ gà té nhào xuống lộ, may chỉ trầy sơ sơ”.

Chợ ngập, người mua ngán ngại, tiểu thương buôn bán ế ẩm. Chị Nguyễn Thị Hạnh- bán rau chợ thị trấn Long Hồ than: “Nước lên cực lắm, đi chợ bán khó, mà lại bán không được nữa. Nhiều khi phải đợi nước rút mới đi bán, chiều về sớm để tránh nước lên. Mỗi khi nước rút, chợ dơ lắm, rác trôi trên lộ, nước cống tràn lên, hôi dữ lắm. Hy vọng sớm được sửa chữa, nâng cấp để dân ở đây đỡ khổ”.

Lập đội cứu hộ, cắm biển báo

Để chống chế tình huống nước lũ lên nhanh, gây khó khăn phương tiện lưu thông, ông Nguyễn Hải Trân- Trưởng Công an thị trấn Long Hồ cho biết:

Hàng năm, lực lượng quân sự thị trấn và dân phòng quan tâm giúp đỡ xe bị chết máy, lau chùi bugi, dắt xe và phân luồng, hướng dẫn người dân đi đường tắt, lấy đá gia cố thêm và cắm báo hiệu ở những chỗ có ổ gà, ổ voi. Vào giờ cao điểm sẽ tăng cường thêm lực lượng để hỗ trợ kịp thời, song cũng chỉ là biện pháp tạm thời.


Đến hẹn lại lên, lũ về nhiều tuyến đường bị ngập nặng.

Còn theo ông Nguyễn Văn Thiên- Phó Trưởng Phòng quản lý đô thị TX Bình Minh: Để hạn chế tình trạng ngập ở đô thị, phòng đã cho tiến hành làm các cống dọc, cửa thoát nước, khi nước lên sẽ đóng cửa cống lại.
 
So với năm trước, những đoạn có cống thoát nước, nước thoát dễ dàng hơn. Trong đó, Khóm 5 (phường Cái Vồn) được nâng cao lên, cải thiện đáng kể tình trạng nước ngập. Năm nay, ngập nhiều nhất là đoạn QL1A từ giáp địa phận huyện Tam Bình đến đoạn ấp Thuận Tiến, (xã Thuận An).
 
Nguy hiểm nhất là đoạn từ cầu Cái Vồn Nhỏ đến cầu vượt (phường Đông Thuận), do lưu thông qua lại nhiều, xe buýt lẫn xe tải nên đường hư hỏng nặng, gây khó khăn cho việc đi lại. Không chỉ vậy, triều cường kết hợp mưa lớn, nhiều đoạn bị “ổ voi”, “ổ gà”, nước đọng vũng, gây khó khăn cho người dân qua lại.

Hiện nay, nước lũ đã rút nhưng nhiều người cho biết sắp tới con nước rằm tháng 10 âl còn đáng lo ngại hơn. Do đó, rút kinh nghiệm từ con nước này, người dân cần chuẩn bị trước như kê đồ đạc trong nhà lên cao, bố trí lại thiết bị điện, làm bờ bao chống nước tràn vào nhà... đề phòng nước lên bất ngờ, trở tay không kịp, tránh thiệt hại về tài sản.

 

Ông Nguyễn Hải Trân: Năm nay ngập nhiều hơn, sâu hơn. Nhiều người dân ở thị trấn Long Hồ xây những “bờ gạch” cao trước cửa nhà để chống ngập. Nước dâng lên làm sạt lở một số tuyến bờ bao, đội đã kết hợp gia cố, sửa chữa để đảm bảo lưu thông cho người dân. Từ đây tới tết là còn mệt hơn bởi con nước này chưa thật sự lớn, lo nhất là con nước tháng 10, 11 âl.

Bài, ảnh: THẢO LY- NGUYỄN HOÀNG

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh