
Đối với không ít người nước ngoài, Hà Nội có một sức hấp dẫn, một lực hút đáng kể. Trong con mắt của những người từng đến và từng sống ở Hà Nội, nơi đây có những nét khác biệt đủ để họ không nhầm lẫn thủ đô của Việt Nam với bất cứ đô thị nào khác ở châu Á
Đối với không ít người nước ngoài, Hà Nội có một sức hấp dẫn, một lực hút đáng kể. Trong con mắt của những người từng đến và từng sống ở Hà Nội, nơi đây có những nét khác biệt đủ để họ không nhầm lẫn thủ đô của Việt
Hồi tháng 8, tạp chí du lịch lừng danh TripAdvisor từng vinh danh Hà Nội ở vị trí thứ 8 trong danh sách 10 điểm đến đang lên của thế giới bởi vẻ đẹp cổ kính và hiện đại đan xen. Theo TripAdvisor, chính vẻ đẹp cổ kính của các khu bảo tồn, di tích và kiến trúc thuộc địa cùng sự phát triển của các công trình hiện đại đã làm nên nét quyến rũ cho thủ đô Hà Nội.
Tháp Rùa Hồ Gươm. Ảnh: Minh Trường
1. Mác-tin Ra-ma (Martin Rama), cựu Chuyên gia kinh tế trưởng của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, người đã sống ở Hà Nội từ năm 2002 đến 2010, đã viết về Hà Nội như một nàng thơ trong cuốn “Hà Nội một chốn rong chơi” xuất bản hồi tháng 6 năm nay.
Trong cuốn sách của mình, chuyên gia kinh tế người U-ru-goay viết rằng, ông “đã yêu Hà Nội ngay từ lần đầu gặp gỡ, vào tháng 10-1998, và đến giờ, tình yêu đó vẫn chưa hề nhạt phai”.
Ông viết: "Điều gì làm cho một thành phố trở thành nơi đáng sống? Trong khi nhiều thành phố lớn ở Đông Á đang trở nên xấu xí hoặc buồn tẻ không cứu chữa nổi (đôi khi là cả hai), thì Hà Nội vẫn luôn là một thành phố đáng sống; hơn thế nữa còn là một thành phố rất đáng yêu".
Tác giả ví von: "Đi qua một nghìn năm lịch sử, thành phố dường như đã tìm ra được thuật giả kim quý báu cho cuộc đời mình... Giống một công thức làm món ăn hơn là một bản thiết kế chặt chẽ... đến mức mà chỉ ít người Hà Nội có thể nói được bí mật đó nằm ở chỗ nào, mặc dù ai cũng rất yêu quý thành phố của mình".
Hà Nội, theo cảm nhận của Mác-tin Ra-ma, là một thành phố vô cùng xinh đẹp. Nhưng trong cái nét yêu kiều, duyên dáng ấy, Hà Nội cũng rất sống động, phức tạp mà biểu hiện rõ nhất chính là “cuộc sống” trên đường phố, nơi mà ở những thành phố khác dường như chỉ là chỗ để người ta đi qua đi lại, thì ở Hà Nội tồn tại một “cuộc sống” thực sự.
Những “vũ điệu chuyển động đầy ngẫu hứng bằng xe máy”, những chầu bia, những cuộc tán gẫu trên vỉa hè đầy khói bụi…
Cũng trên vỉa hè ấy là những người đàn ông ung dung ngồi đánh cờ tướng, những cụ già đi dạo trong bộ quần áo ngủ, những người mẹ mải mê cho con bú…
Lẫn trong cái ồn ào vội vã của cuộc sống thường nhật là những “vườn hoa di động”-cái tên trìu mến mà Mác-tin Ra-ma đặt cho những gánh hàng, những chiếc xe đạp chở hoa ngược xuôi khắp phố phường. Đối với Mác-tin Ra-ma, con đường Phan Đình Phùng lãng mạn hay những gánh hàng hoa di động mới là hình ảnh đẹp nhất của Hà Nội, chứ không phải những tòa cao ốc.
2. Hà Nội với một gia đình sinh ra tại Niu Y-oóc và sống tại Việt Nam đã hơn 10 năm, lại là những góc riêng kì lạ gợi nhớ tới rất nhiều hình ảnh quen thuộc của Bô-xtơn, của Niu Oóc-lin...
Gia đình nhà sưu tập người Mỹ Mác Ra-po-pót (Mark Rapoport) có căn hộ tọa lạc tại Đại lộ 5 nổi tiếng của thành phố Niu Y-oóc (Mỹ), nhưng từ hơn chục năm nay, họ đã chọn Hà Nội để gắn bó. Gia đình người Mỹ này có 101 lý do để yêu thành phố họ đang sống.
Trong cuốn “101 lý do thích sống ở Hà Nội” (101 reasons to love living in Hà Nội) - ra đời từ ghi chép của 4 thành viên trong gia đình, Mác Ra-po-pót đã lý giải tình yêu của gia đình ông đối với thành phố này, thoạt tiên là từ phong cảnh. “Hà Nội là một thành phố châu Á đích thực, sạch sẽ, đi bộ thoải mái và rất sống động về mọi mặt”, ông nhận xét.
Vị bác sĩ có học hàm, học vị lâu năm giờ trở thành nhà sưu tầm có tiếng ở phố cổ này không khỏi ngạc nhiên trước vẻ đẹp của thủ đô Việt
Gia đình Ra-po-pót cũng đưa ra những nét đẹp với cái nhìn độc đáo mà họ cảm nhận được khi sống ở Hà Nội, cũng như tính cách thú vị của người dân Hà thành, từ bác sửa giày, anh thợ thủ công, chị bán hoa, bà bán phở, cô nuôi dạy trẻ... đến những ông bố chăm con.
Ẩm thực Hà thành cũng thật sự không thể thiếu được trong những lý do mà gia đình Ra-po-pót đưa ra khi chọn sống ở Hà Nội. Chẳng hạn, lý do số 12 với món phở.
Nhưng Ra-po-pót nói về quán phở nhỏ vô danh ngay cạnh ngôi nhà họ đang sống với lời miêu tả đơn giản nhưng thật quyến rũ: “Một tô phở to với nước dùng có hương vị tuyệt vời cho một ngày mới.” Hay lý do 35 về phố Bảo Khánh: “Phố Bảo Khánh giống như Niu Oóc-lin cổ kính thu nhỏ… Dường như nơi đây là một thế giới riêng”.
Ông bà Ra-po-pót sang Hà Nội vào đầu những năm 90 của thế kỷ trước, đúng lúc Thủ đô bắt đầu bước vào thời kỳ đổi mới. Hơn mười năm nay, họ cư ngụ tại một ngôi nhà bên hồ Tây, tiếp xúc những người láng giềng siêng năng, nồng ấm và giản dị. “Tôi đi nhiều, làm việc nhiều nên có cái nhìn và quan điểm rộng rãi. Sinh sống ở Hà Nội là sự lựa chọn chín chắn từ những điều thực tế mà chúng tôi có được”, nhà sưu tập người Mỹ từng chia sẻ./.
Theo QĐND Online
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin