Xin nói rõ, đây không phải là đinh do “đinh tặc”- những kẻ vô lương tâm rải trên một số cung đường đen để chặt đẹp người đi xe khi muốn vá ruột, thay vỏ xe, mà là những chiếc đinh, những mảnh tôn nhỏ nằm vô tình bám vào bánh xe chạy qua.
Xin nói rõ, đây không phải là đinh do “đinh tặc”- những kẻ vô lương tâm rải trên một số cung đường đen để chặt đẹp người đi xe khi muốn vá ruột, thay vỏ xe, mà là những chiếc đinh, những mảnh tôn nhỏ nằm vô tình bám vào bánh xe chạy qua.
Những thứ ăn hại ấy có khi phơi mặt ra giữa đường, nhất là các nơi đường hẻm, đường phụ, những thứ ấy càng thấy nhiều. Loại “đinh” này không do con người cố ý gài bẫy mà do người chuyên chở vật liệu vô tình làm rơi vãi hoặc những gia đình vô tình quét rác ra ngoài đường, hoặc đinh rỉ, sắt sét được gom vào chung với rác, cho vào túi nilon, vất đại ra đường.
Khi xây cất, sửa chữa nhà… những người thợ mang vật liệu ra tận lề đường để đóng đinh, nhổ đinh, cắt tôn rồi chỉ lượm lại qua loa- thậm chí không thèm lượm lại.
Nghe nói, ở các nước văn minh, đường phố lúc nào cũng sạch đẹp, người đi trước vô tình bỏ rơi một cọng rác, người đi sau thấy là nhặt bỏ thùng rác ngay. Còn ở nước ta, rác cứ tha hồ vung vãi, kể cả đinh, cả sắt. Nếu mỗi người đều có một chút ý thức thì đâu đến nỗi.
TRÀ KIM LONG
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin