“Lúa trồng, gạo mua”

01:10, 29/10/2014

Cả đời trồng lúa, nhưng giờ này Hai Lúa tui phải ăn gạo “nhập”, giá ở trên trời mà chất lượng thì xin thưa chỉ có trời mới biết chất lượng, xuất xứ hột gạo nó ra làm sao.

Cả đời trồng lúa, nhưng giờ này Hai Lúa tui phải ăn gạo “nhập”, giá ở trên trời mà chất lượng thì xin thưa chỉ có trời mới biết chất lượng, xuất xứ hột gạo nó ra làm sao.

Không có “tầm nhìn” vĩ mô, chỉ có thể đưa ra cái ví dụ cụ thể thế này: Cả tháng nay, vợ chồng Hai Lúa tui lên ở chơi nhà thằng Hai trên phố. Trong khi dưới quê gửi gạo lên đều đều thì tụi nó vẫn phải mua gạo ngoài chợ về ăn. Cảm thấy… tự ái, nên hỏi cho ra lẽ, té ra thằng con mình có lý. Gạo Hai Lúa tui làm ra bán giá rẻ như bèo, cho nên ra sạp tụi nó chỉ toàn mua gạo Thái, gạo Đài… 18.000- 20.000 đ/kg.

Nói lòng vòng, Hai Lúa tui chỉ có mấy thắc mắc mà cũng là tâm tư lắm lắm thế này: Có chắc rằng mấy thứ gạo Đài, gạo Thái… này nọ là gạo “nhập” thứ thiệt hông? Hay chỉ là gạo… chế? Trong khi gạo bà con mình trồng “thiệt” (tức là gạo sạch không dùng thuốc, dùng phân), để bỏ mối cho mấy nhà hàng Nhật Bổn trên Sài Gòn, chỉ có giá… 11.000 đ/kg. Buồn!

Một ký gạo nông dân mình trồng thiệt tình chỉ bán có 11.000 đ/kg, còn lên tới bàn ăn nhà hàng Nhật thì giá tính bằng ngoại tệ, trong khi gạo không rõ nguồn gốc lại mắc gần gấp đôi. Đó là những điều bất hợp lý, mà người làm ruộng như Hai Lúa tui còn phải chịu thua. Rất buồn và không hiểu!

Hailua@.com

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh