Chuyện trước cổng trường

07:10, 08/10/2014

Chuyện “con hát mẹ vỗ tay” âu cũng là cái lẽ thường của tình cảm con người. Nhưng cái gì cũng cần có giới hạn của nó, thì mới có thể là tạm chấp nhận được.

Chuyện “con hát mẹ vỗ tay” âu cũng là cái lẽ thường của tình cảm con người. Nhưng cái gì cũng cần có giới hạn của nó, thì mới có thể là tạm chấp nhận được.

Nhưng mang cái tâm lý “khoe con” và “hơn thua” đến ngay trước cổng trường thì rất là xấu hổ và dễ làm hỏng mấy đứa nhỏ. Có mấy lần Hai Lúa tui đi rước cháu, trong lúc chờ ngoài cổng trường, đã chứng kiến nhiều lần những câu chuyện tương tự như vậy.

Những người mẹ có con học cùng lớp cùng khoe con mình học giỏi, rồi cùng cãi nhau là “con tui giỏi hơn”. Có người thì cho rằng “con chị vô lớp xem bài con tui”.

Và đã có mấy lần Hai Lúa tui chứng kiến những chuyện nhỏ như vậy nổ ra thành cuộc cãi vã lớn ngay trước cổng trường, trước sự chứng kiến của nhiều người, buồn hơn là trước sự chứng kiến của mấy cháu nhỏ.

Nhiều người chỉ biết lắc đầu ngao ngán, nhưng không ai dám lên tiếng can ngăn. Hai Lúa tui thì lại thấy tội nghiệp cho những đứa con có những phụ huynh như vậy, rồi đây những đứa trẻ đó sẽ lớn lên như thế nào đây?

Mấy lời lạm bàn, có gì không phải mong mọi người bỏ qua. Ý chân thành là chỉ muốn những đứa trẻ được vừa học, vừa chơi hồn nhiên, vô tư đúng với lứa tuổi của các cháu. Vậy thôi.

Hailua@.com

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh