Hai Lúa tui nhớ có ai đó nói câu rất hay: “Mình ngã chỗ nào, thì đứng lên ngay chỗ đó”. Ở đời ai cũng có lầm lỗi, vấn đề là biết nhận ra cái sai và dừng lại đúng lúc. Còn chuyện hay hơn là biết đi lên thành công ngay từ chỗ thất bại của mình thì Hai Lúa tui rất cảm phục.
Hai Lúa tui nhớ có ai đó nói câu rất hay: “Mình ngã chỗ nào, thì đứng lên ngay chỗ đó”. Ở đời ai cũng có lầm lỗi, vấn đề là biết nhận ra cái sai và dừng lại đúng lúc. Còn chuyện hay hơn là biết đi lên thành công ngay từ chỗ thất bại của mình thì Hai Lúa tui rất cảm phục.
Đây là câu chuyện của thằng cháu ông bạn già Hai Lúa tui, nó là con một, là thằng đích tôn trong gia đình đầy đủ của ăn, của để. Nên từ nhỏ được nuông chiều quá rồi đâm ra hư hỏng. Học thì lười biếng, mà ăn chơi thì chẳng chịu nhường ai, mà nhứt hạng là chuyện chơi đá gà ăn độ. Không ít lần cha mẹ nó phải đem tiền trả “độ gà” dùm cho thằng quý tử.
Buồn quá, ông nội nó có lần tâm sự với Hai Lúa tui, tính chuyện cưới vợ cho nó, may ra nó biết dừng chuyện ăn chơi, lo chí thú mần ăn. Vậy là hồi đầu năm rồi thằng nhỏ được… cưới vợ, dù chỉ mới có 20 tuổi. Không dè có gia đình rồi, nó thay đổi hoàn toàn, mà theo tụi bạn nó nói là “dừng bước giang hồ”. Chỉ có con gà nòi thì nó không bỏ được.
Từ “kiến thức ăn chơi” nó ứng dụng qua chuyện mần ăn, thế mới hay. Nó qua bên Chợ Lách (Bến Tre), mua về một mớ gà giống dạt ra, về quây chuồng tự gầy giống gà nòi. Có điều không phải nuôi gà nòi đá, mà nó mở hướng nuôi gà nòi thịt bỏ mối cho các quán ăn.
Giờ đây chuồng gà nòi của nó đã mở rộng hàng ngàn con. Rồi nó lại bán giống gà nòi thịt khắp nơi. Bây giờ nó đã là ông chủ trẻ, có số vốn hàng trăm triệu đồng, còn giúp giống cho nhiều người khó khăn trong xóm cùng chăn nuôi.
Rất thích câu chuyện mần ăn của cậu nhỏ này, đúng là tuổi trẻ cũng có nhiều cái hay để Hai Lúa tui học tập.
Hailua@.com
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin