“Uống nước nhớ nguồn”

02:09, 09/09/2014

Công tác phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng luôn được các cơ quan, đơn vị trong tỉnh đặc biệt quan tâm. Đó không chỉ thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với những hy sinh, mất mát trong 2 cuộc kháng chiến, mà còn để giáo dục đạo lý uống nước nhớ nguồn, truyền thống vẻ vang của dân tộc cho thế hệ trẻ…

Công tác phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng luôn được các cơ quan, đơn vị trong tỉnh đặc biệt quan tâm. Đó không chỉ thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với những hy sinh, mất mát trong 2 cuộc kháng chiến, mà còn để giáo dục đạo lý uống nước nhớ nguồn, truyền thống vẻ vang của dân tộc cho thế hệ trẻ…


Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Đặng Thị Ngọc Thịnh trao bằng phong tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” cho các mẹ.

Luôn coi việc phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng là trách nhiệm, do đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Long đã nhận phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Mót, năm nay đã 87 tuổi, ở Phường 5 (TP Vĩnh Long).
 
Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy- Nguyễn Văn Bé Tư cho biết, cơ quan đã nhận phụng dưỡng mẹ từ nhiều năm nay với mức trợ cấp 300.000 đ/tháng và từ tháng 8/2014 tăng lên 500.000 đ/tháng. Số tiền này do cán bộ, công chức viên chức đóng góp hàng tháng. Ngoài ra, còn đến thăm hỏi mẹ lúc ốm đau và tặng quà dịp lễ tết.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy- Nguyễn Văn Bé Tư cho rằng: “Đây là truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn, ghi nhận công lao và sự hy sinh to lớn của các mẹ, góp phần xoa dịu phần nào nỗi đau, giúp các mẹ có cuộc sống ấm áp, vui tươi”.

Vừa là trách nhiệm, vừa giáo dục truyền thống cho lớp trẻ, Tỉnh Đoàn Vĩnh Long nhận phụng dưỡng 2 Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

Theo Bí thư Tỉnh Đoàn Nguyễn Trung Kiên: “Đoàn thanh niên luôn hướng đến công tác uống nước nhớ nguồn và phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng, xem đó là cách tri ân những anh hùng dân tộc, những người mẹ, người vợ đã hy sinh chồng, con cho Tổ quốc. Chăm sóc, phụng dưỡng mẹ cũng là dịp để giáo dục truyền thống cho các đoàn viên thanh niên. Các mẹ như là một chứng nhân lịch sử giáo dục lòng yêu nước cho giới trẻ”.

Và năm trước đây, mỗi lần đại hội Đoàn là các mẹ được đón lên chơi, tham dự và kể chuyện cho đoàn viên nghe. Nay thì một mẹ đã mất, một mẹ thì sức khỏe yếu không đi lại được nên Tỉnh Đoàn cử cán bộ thường xuyên đến thăm hỏi, đưa mẹ đi
khám bệnh,…

Ở các địa phương, công tác phụng dưỡng, chăm sóc Bà mẹ Việt Nam anh hùng cũng được quan tâm đặc biệt.

Theo Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội huyện Tam Bình, huyện đã làm tốt công tác chăm sóc, phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng và ngay từ khi mới phát động phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng dịp 2/9, đã nhận được sự đăng ký nhiệt tình của nhiều nơi. Đến nay, hầu hết các mẹ đã được nhận đăng ký phụng dưỡng suốt đời.


Mẹ Trần Thị Tư- 85 tuổi (ấp Phú Hội, xã An Phước) rất vui nhận lời thăm hỏi từ chính quyền địa phương…

Hiện Vĩnh Long có 279 Bà mẹ Việt Nam anh hùng, đều được các cơ quan, đơn vị, đoàn thể, doanh nghiệp nhận phụng dưỡng, chăm sóc suốt đời, với mức hỗ trợ từ 500.000 đ/tháng trở lên.

Theo ông Nguyễn Hiếu Nghĩa- Giám đốc Sở Nội vụ: Thực hiện Nghị định 56 của Chính phủ, sau khi xét duyệt hồ sơ trình Chủ tịch nước, ngày 20/6/2014, Chủ tịch nước đã có quyết định phong tặng và truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” của tỉnh Vĩnh Long có nhiều cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc cho 1.450 cá nhân.

Trong đó, có 236 cá nhân được phong tặng và 1.214 cá nhân được truy tặng danh hiệu. Đây là một nghị định phù hợp với ý Đảng, lòng dân, là sự tri ân đối với những người đã chịu nhiều đau thương, mất mát trong cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc…

Ngày 26 và 27/8/2014, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long đã long trọng tổ chức lễ phong tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” cho 1.450 mẹ.

Phát biểu trong lễ Phong tặng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Đặng Thị Ngọc Thịnh cho biết: “Đến nay, tỉnh Vĩnh Long vinh dự có 2.323 Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Sự cống hiến, hy sinh của các mẹ là vô cùng cao quý, là đỉnh cao của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và là tài sản tinh thần vô giá, trường tồn cùng dân tộc...
 
Những hy sinh thầm lặng, vĩ đại của các mẹ đã góp phần làm nên những trang lịch sử vàng chói lọi của dân tộc ta; cuộc đời và sự cống hiến của các mẹ mãi mãi là tấm gương sáng cho bao thế hệ trẻ học tập và noi theo”.

Bài, ảnh: CHI ĐOÀN

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh