Nhớ lời dạy của Bác “Đâu cần thanh niên có. Việc gì khó có thanh niên”, các thanh niên trẻ trung, yêu đời luôn nung nấu quyết tâm lên đường nhập ngũ, cống hiến sức mình cho Tổ quốc với mong muốn “viết tiếp truyền thống anh dũng của thế hệ cha anh”…
Nhớ lời dạy của Bác “Đâu cần thanh niên có. Việc gì khó có thanh niên”, các thanh niên trẻ trung, yêu đời luôn nung nấu quyết tâm lên đường nhập ngũ, cống hiến sức mình cho Tổ quốc với mong muốn “viết tiếp truyền thống anh dũng của thế hệ cha anh”…
Trong bộ quân phục bộ đội, Minh Đạt (bên phải) cùng các tân binh khác quyết tâm hoàn thành trách nhiệm của thanh niên.
Chờ ngày nhập ngũ đã lâu
Vừa tốt nghiệp ngành Điện công nghiệp Trường Cao đẳng Cộng đồng Vĩnh Long, bạn Võ Hoàng Đạt (Phường 2- TP Vĩnh Long) đã hồ hởi chuẩn bị hành trang chờ ngày lên đường nhập ngũ... Từ ngày còn là sinh viên, Đạt đã ước ao được trở thành anh lính Cụ Hồ nhưng bận học tập nên chàng trai phải gác lại ước mơ đó.
Năm nay, ra trường, Đạt viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Đạt cho biết, tham gia nghĩa vụ quân sự là nguyện vọng của Đạt từ rất lâu rồi: “Với em, được đứng vào hàng ngũ quân nhân là một niềm vinh dự rất lớn.
Ở môi trường này, mình sẽ có cơ hội rèn luyện sức khỏe, ý chí chiến đấu, khi xuất ngũ sẽ vững vàng, bản lĩnh hơn để đóng góp nhiều hơn cho đất nước”.
“Được làm bộ đội là niềm tự hào. Vì vậy, em sẽ quyết tâm đoàn kết, tích cực rèn luyện để hoàn thành nhiệm vụ”.
Đó là tâm sự của bạn Lưu Thành Hiếu (Trường An- TP Vĩnh Long). Hoàn cảnh gia đình khó khăn nên mới học lớp 9, Hiếu đã nghỉ học đi làm. Trước đây khi nghe bạn bè, người thân nói về cuộc sống thử thách nhưng cũng đầy vinh quang của người bộ đội, Hiếu rất “mê” và muốn thử sức mình.
Hơn năm nay, Hiếu đã làm đơn tình nguyện đi nghĩa vụ và chờ lệnh gọi tòng quân. Hiếu nói: “Em thật sự bị cuốn hút trước tác phong và cách sống mẫu mực của người lính. Do đó, em quyết tâm vào bộ đội đợt này để được trải nghiệm những tháng ngày trong quân ngũ”.
Trong số các thanh niên lên đường nhập ngũ, nhiều gương mặt trẻ vừa tốt nghiệp THPT, cao đẳng, đại học, thậm chí có nhiều bạn trẻ đang có việc làm ổn định. Cầm quyết định gọi nhập ngũ trên tay, bạn Phạm Minh Thiện (Tân Ngãi- TP Vĩnh Long) không khỏi vui mừng vì được tiếp nối truyền thống gia đình.
Tốt nghiệp ngành công nghệ thông tin Trường Đại học Khoa học tự nhiên TP Hồ Chí Minh và đi làm nhưng nghe có đợt tuyển quân, Thiện đã xin nghỉ việc tình nguyện lên đường tòng quân. “Bảo vệ Tổ quốc là trách nhiệm của tuổi trẻ, vì vậy em tạm gác công việc để đi nghĩa vụ. Sau khi hoàn thành, em trở về tiếp tục công việc”- Thiện nói.
Minh Thiện (bên phải) cùng các bạn hát vang bài ca người lính.
Được cống hiến cho Tổ quốc
Trong những chàng trai tuổi mười tám, đôi mươi tràn đầy sức trẻ náo nức lên đường hôm 9/9/2014, chúng tôi thật sự ấn tượng với tân binh Nguyễn Huyền Huy (Phường 2- TP Vĩnh Long).
Tuy là “cậu ấm” được gia đình cưng chiều, nhưng Huy lại quyết tâm gia nhập quân ngũ. Huy cho biết, hình ảnh anh bộ đội Cụ Hồ hết sức thân thương, gần gũi và chính đức hy sinh của người lính đã thực sự chinh phục Huy.
Đặc biệt gần đây, khi đã vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng, Huy càng hiểu sâu hơn vai trò của người lính nên đã làm đơn tình nguyện nhập ngũ. Theo Huy, môi trường quân đội chính là nơi rèn luyện, thử thách bản lĩnh của thanh niên.
“Mục tiêu em đặt ra khi vào quân ngũ là phải phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm. Và điều em mong mỏi nhất là được phục vụ lâu dài trong quân đội”- Huy nói.
Cô Võ Thị Hồng Soan- mẹ của Huy- phấn khởi: “Từ ngày hay tin nó trúng tuyển, vợ chồng tôi rất vui. Thấy nó có ý chí quyết tâm “không đâu tốt bằng môi trường quân đội” nên mình cũng an tâm”.
Sự ủng hộ của gia đình là hành trang quý giá đối với Huyền Huy khi nhập ngũ.
Đã từ lâu, bạn Nguyễn Minh Sang (xã Trường An- TP Vĩnh Long) rất thích mặc áo lính lên đường tòng quân. Nhưng vì nhà nghèo nên Sang phải đi làm kiếm tiền phụ giúp gia đình. Giờ kinh tế gia đình cũng đỡ hơn nên Sang quyết tâm tham gia nghĩa vụ quân sự.
Sang bộc bạch: “Thanh niên phải có nghĩa vụ với quê hương. Em sẽ không ngừng phấn đấu để xứng danh bộ đội Cụ Hồ”. Và từ khi hay tin mình trúng tuyển, Sang đã tập thói quen dậy sớm, chạy bộ rèn luyện sức khỏe... Khoác trên người bộ quân phục, Sang đã tự nhắc nhở mình phải khắc phục khó khăn, tích cực rèn luyện, nâng cao phẩm chất đạo đức để trở thành người chiến sĩ giỏi, cống hiến sức trẻ của mình cho đất nước.
Những thanh niên ấy lên đường tòng quân theo tiếng gọi của non sông với trái tim tràn đầy nhiệt huyết. Và đâu đó vang vọng những âm thanh như thúc giục: “Đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta mà hãy hỏi ta đã làm gì cho Tổ quốc hôm nay”.
Bài, ảnh: CẨM HUỆ
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin