
Lễ Quốc khánh 2/9, người đi làm ăn xa về quê nghỉ lễ thăm gia đình, bạn bè. 4 ngày là thời gian quý giá cho kế hoạch vui chơi, họp mặt và nghỉ ngơi.
Lễ Quốc khánh 2/9, người đi làm ăn xa về quê nghỉ lễ thăm gia đình, bạn bè. 4 ngày là thời gian quý giá cho kế hoạch vui chơi, họp mặt và nghỉ ngơi.
Tại Quảng trường TP Vĩnh Long, đôi bạn già cùng nhau ôn kỷ niệm xưa qua tranh ảnh.
Dịp lễ mọi người có dịp nghỉ ngơi, vui chơi thoải mái sau thời gian làm việc căng thẳng. Cô Lê Thị Mỹ Hoàng (Phường 1- TP Vĩnh Long) chia sẻ: “Lễ này, thay vì ở nhà nấu ăn như thường ngày, cả nhà tôi đi ăn tiệm cho khỏe, đổi không khí. Tôi cho 2 đứa con về quê ngoại chơi. Mấy đứa con tôi thích về quê lắm, không khí trong lành, mát mẻ hơn”.
Còn cô Lý Hương (Phường 1- TP Vĩnh Long) nói: “Mấy bà cháu tôi đặt tour đi biển Thạnh Phú (Bến Tre) cho gần, đi ít mà chơi nhiều, ăn những món ăn ngon thấy tâm trạng thoải mái, nhẹ nhàng hơn”. Còn gia đình anh Nguyễn Hoàng Phúc (Phường 3- TP Vĩnh Long) cùng gia đình đi du lịch Vũng Tàu để “vừa xả tress, vừa giúp cho cả nhà thư giãn hơn, ba mẹ có cơ hội hâm nóng tình cảm”- Phúc cười nói.
Không đi chơi xa, đối với nhiều người dịp lễ là dịp cả nhà sum họp, cùng nhau nấu những món ăn ngon, tâm sự cùng nhau trong không khí gia đình ấm cúng, vậy mà vui.
Cô Nguyễn Thị Nhàn (Khóm Hùng Vương, Phường 1- TP Vĩnh Long) cho biết: “Ngày lễ, vợ chồng tôi thích ra quảng trường dạo. Không khí mát, tập thể dục cho khỏe khoắn. Mấy đứa con kêu vợ chồng tôi đi du lịch cho khuây khỏa nhưng ở nhà sum vầy với con cháu, cả nhà quây quần bên mâm cơm thấy vui hơn”.
Đang cùng “ông bạn già” xem tranh ảnh ở quảng trường, ông Hà Quang Chiêu (76 tuổi, Phường 1- TP Vĩnh Long) vui vẻ nói: “Tôi thấy lễ năm nay vui hơn, nhiều chương trình văn nghệ lại có tranh ảnh về Bác, về lịch sử Việt Nam, về đảo Hoàng Sa, Trường Sa rất bổ ích. Làm ký ức hào hùng về dân tộc trong tôi như sống dậy. Lễ này con cháu ở xa về đông đủ nên nhà tôi chuẩn bị rất nhiều món ăn ngon, chuyện trò rôm rả, đông vui lắm”.
Các điểm du lịch vườn cù lao An Bình cũng cho biết, lượng khách tăng hơn ngày thường. Khách thường đi theo nhóm bạn, gia đình và thích đến những điểm vườn có trái cây. Giá cả ngày lễ so với ngày thường không cao hơn bao nhiêu. Chủ vườn mận Ngọc Lý (xã An Bình- Long Hồ) cho biết: “Khách vô vườn thích hái trái cây, ăn các món dân dã cá lóc nướng trui, gà xé phai gỏi chuối…”
Họp mặt, gặp gỡ thầy cô, bạn bè cũ cũng là lựa chọn của nhiều người trong dịp nghỉ lễ. Chị Hoa Mai làm việc ở Bệnh viện Chợ Rẫy sau hơn 15 năm chia tay trường lớp phổ thông mới có dịp tái ngộ. Ai cũng háo hức, hồi hộp như ngày đầu vào lớp học.
Các bạn đã khiến chị vô cùng bất ngờ khi có tới hơn ¾ sỉ số lớp tham dự họp mặt, thằng này hơi gầy, nhỏ kia mập lên, ai cũng tay bắt mặt mừng, hả hơi quá trời.
Đặc biệt, chị Hoa Mai cho biết xúc động nhất là sự có mặt của cô giáo chủ nhiệm, sau chừng ấy năm vậy mà cô vẫn không quên một ai. Cô còn đọc lại bài thơ cũ từng đọc cho lớp nghe hồi đó, nói về bữa cơm ấm cúng gia đình và ví buổi họp mặt như một bữa cơm gia đình lớp học (tuy là đặt ở nhà hàng) khiến ai nấy rưng rưng…
“Chỉ có những dịp như vầy mới cảm nhận tình cảm thầy cô, bạn bè quý biết dường nào. Mình biết công việc, gia đình bạn bè, có những hoàn cảnh cần được giúp đỡ…”- chị bảo vậy và cho biết sau họp mặt lớp sẽ lập một quỹ đóng góp hỗ trợ bạn bè gặp khó khăn.
Các dịch vụ tiệc, liên hoan hiện được các quán ăn, nhà hàng phục vụ khá tốt theo yêu cầu của khách và khá đắt khách trong những ngày nghỉ lễ. Trong khi tại TP Vĩnh Long, mấy ngày này nhiều điểm karaoke gần như quá tải với lượng khách ra vào tấp nập. Nhân viên một điểm karaoke trên đường Phạm Thái Bường (Phường 4) cho biết: “Khách ra vô nườm nượp. Khách vừa ra, chưa kịp dọn phòng đã có khách mới vô, tụi em chạy hụt hơi cũng làm không kịp”.
Bài, ảnh: AN- THẢO
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin