
Ấp Đục Dông (xã Thiện Mỹ- Trà Ôn) có 150ha đất trồng lúa và màu. Trước đây, cũng như nhiều nơi khác, bà con nông dân ở đây đi làm đồng không chỉ vất vả đội nắng, dầm mưa mà còn rất khó khăn vì phải chân trần vượt qua những bờ ranh nhỏ- nhất là những hộ mà chân ruộng xa nhà. Vậy mà hình ảnh gian nan ấy ở Đục Dông bây giờ gần như đã trở thành… cổ tích.
Đi làm đồng bằng xe máy- chuyện nhỏ ở Đục Dông.
Ấp Đục Dông (xã Thiện Mỹ- Trà Ôn) có 150ha đất trồng lúa và màu. Trước đây, cũng như nhiều nơi khác, bà con nông dân ở đây đi làm đồng không chỉ vất vả đội nắng, dầm mưa mà còn rất khó khăn vì phải chân trần vượt qua những bờ ranh nhỏ- nhất là những hộ mà chân ruộng xa nhà. Vậy mà hình ảnh gian nan ấy ở Đục Dông bây giờ gần như đã trở thành… cổ tích.
Ngày nay, những hộ có xe máy có thể dễ dàng sử dụng phương tiện ấy ra đồng ở cả 3 mùa vụ trong năm. Vì Đục Dông bây giờ có đến 3 con đường ra đồng với tổng chiều dài hơn 1.700m và đều được trải đá cấp phối.
Tổng giá trị đầu tư những con đường này khoảng 50 triệu đồng, hoàn toàn do bà con nông dân trong ấp tự nguyện đóng góp- đó là chưa tính đến hàng trăm ngày công lao động vận chuyển và làm đường.
“Trăm nghe không bằng một thấy”. Để giúp tôi tận mắt quan sát những công trình giao thông nội đồng này, ông Lê Minh Vương- Phó Bí thư chi bộ- phụ trách Mặt trận ấp Đục Dông tình nguyện hướng dẫn. Mấy buổi chiều trước đó Đục Dông có mưa nhiều nên mặt ruộng đầy ắp nước.
Ấy vậy mà các con đường nội đồng đều khô ráo, đá trắng lộ lên, dài thườn thượt. Trên con đường nội đồng mà tôi đi hôm đó có cây cầu bê tông, dài khoảng 6- 7m, mặt rộng chừng 2m. Khi xe vừa qua cầu, ông Minh Vương nói ngay: “Đây cũng là cây cầu do dân tự nguyện đóng góp xây nên, kinh phí cũng hàng chục triệu đồng”.
Một nông dân làm đồng bằng xe gắn máy, trên đường về thì gặp ông Minh Vương và tôi. Vốn quen biết ông Minh Vương nên anh này dừng lại chào hỏi. Nhân đó, tôi hỏi về những con đường nội đồng ở đây thì được anh cho biết với vẻ vừa phấn khởi vừa tin tưởng:
“Đã lắm, hồi chưa làm được 3 con đường này, nói thiệt đi ra đồng chẳng những vất vả mà việc đem lúa về càng vất vả hơn- nhất là gặp những lúc mưa gió như mùa này. Còn từ khi có nó đến giờ, nông dân tụi tui phấn khởi lắm.
Vì lúa suốt xong, mình chất lên xe gắn máy, mỗi chuyến chở vài bao. Đồng thời vần công với nhau để chở, nên dù cả trăm bao thì chưa hết buổi đã chở về tới nhà xong, khỏe re. Còn trước đây chưa làm được đường, cả ngày vận chuyển hết trăm bao, nếu gặp trời mưa còn khổ nữa”.
Ông Nguyễn Văn Hoàng- Thường vụ Đảng ủy phụ trách tuyên giáo xã cho biết thêm: “Trước đây, khi xã chưa có chủ trương xây dựng đường nội đồng thì Đục Dông đã tự khởi xướng và làm rất hiệu quả như đã thấy. Kết quả này cũng là bài học tốt để các ấp khác thực hiện việc làm đường nội đồng; qua đó góp phần thực hiện thắng lợi đường nông thôn theo chuẩn nông thôn mới.
Bài, ảnh: TRỌNG DÂN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin