Mỗi một mùa hè tình nguyện đi qua đối với các bạn sinh viên (SV) là một hành trình trải nghiệm đầy thú vị. Không chỉ tạo nên những công trình, phần việc hữu ích cho địa phương, các bạn trẻ còn trang bị cho mình những kiến thức “chưa từng học được ở giảng đường”.
Mỗi một mùa hè tình nguyện đi qua đối với các bạn sinh viên (SV) là một hành trình trải nghiệm
đầy thú vị. Không chỉ tạo nên những công trình, phần việc hữu ích cho địa phương, các bạn trẻ còn trang bị cho mình những kiến thức “chưa từng học được ở giảng đường”.
Tham gia các hoạt động tình nguyện, SV có được môi trường rèn luyện, nâng cao trình độ tay nghề.
Môi trường thực tập, rèn luyện
Mùa hè này, 100 SV Trường Đại học Công nghiệp TP Hồ Chí Minh đã về huyện Bình Tân tham gia xây dựng nông thôn mới. Từ những kiến thức đã học, cùng sự năng động, nhiệt huyết tuổi trẻ, các bạn đã tham gia xây cầu, đắp đê, làm đường.
Dù mưa nắng thất thường nhưng các SV vẫn hăng hái làm với quyết tâm cao độ. Nhớ nhất là công trình xây cầu giao thông nông thôn ở ấp An Khánh (xã Tân Hưng), các bạn đã không quản trầm mình hàng giờ dưới nước lấy đất hay khuân vác cát, đá nặng nhọc với mong muốn “giảm chi phí xây dựng cho địa phương”. Bạn Nguyễn Tấn Đạt cho biết: “Em và các bạn quyết tâm làm nhiều phần việc góp phần cải thiện cuộc sống của bà con”.
Để phát huy hết khả năng, tạo cơ hội cho các bạn thực tập tại các địa phương, nhóm SV Trường Đại học Giao thông vận tải TP Hồ Chí Minh đã lập nên các đội hình chuyên để thực hiện các công việc khác nhau như: sửa chữa đường giao thông nông thôn, sửa điện, xây nhà… Sau mỗi buổi lao động, các bạn lại đến nhà người dân để phụ sửa chữa, mắc lại đường điện sinh hoạt.
Cùng nhóm bạn sửa chữa dây điện cho các hộ dân ở xã Mỹ Phước (Mang Thít), bạn Mai Hoàng Thương cho biết: Hoạt động này giúp SV có điều kiện xâm nhập thực tế, rèn luyện chuyên môn. Hơn nữa, gắn bó với bà con mới thấy những khó khăn vất vả để từ đó mình có nhiều hoạt động thiết thực giúp họ”.
Còn đối với các bạn SV Trường Đại học Xây dựng Miền Tây, mùa hè chính là cơ hội để các hoạt động bổ ích vì vừa được giúp ích cho người dân lại vừa được nâng cao tay nghề. Nhanh nhẹn xúc từng xô cát đem trộn hồ, SV Nguyễn Minh Phước hồ hởi nói:
“Ngay từ ngày đầu về địa phương, tụi em bắt tay vào làm ngay. Chưa thành thạo nghề nhưng ai cũng quyết tâm nhanh chóng xây lên căn nhà nhân ái vững chắc”. Và 4 căn nhà được hoàn thành trong mùa hè này là thành quả mà các SV đã xây được bằng chính sức trẻ và cả những giọt mồ hôi của các bạn.
Hòa mình vào cộng đồng
Mùa hè xanh là dịp để các bạn trẻ thể hiện tinh thần xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, cơ hội để học hỏi kinh nghiệm từ cuộc sống thực tiễn.
Chính vì thế mà nhóm SV Trường Cao đẳng Sư phạm Vĩnh Long đã không ngại dấn thân tham gia vào các hoạt động tình nguyện. Mặc cho trời nắng chang chang, các bạn vẫn hăng hái làm cỏ, phát tờ rơi tuyên truyền, thu gom rác đường nông thôn tại xã Thanh Đức (Long Hồ).
Nhìn lại đoạn đường đã được dọn dẹp thông thoáng, bạn Lê Thị Thanh Tâm- trưởng nhóm cho biết: “Mệt nhưng rất vui. Em cảm thấy rất hạnh phúc vì những hoạt động này mang lại lợi ích cho cộng đồng”.
Chiến dịch tình nguyện hè không chỉ đơn thuần mang ý nghĩa xã hội mà còn là dịp để các bạn trẻ học hỏi và trưởng thành.
Hồ hởi lên đường tìm đến những vùng đất mới với khát khao được cống hiến sức trẻ, các SV Trường Đại học Cần Thơ đã về các mặt trận tại huyện Long Hồ, Tam Bình, Vũng Liêm để góp phần xây dựng quê hương.
Bắt tay đào hố rác tự hoại, phát quang bụi rậm, nâng cấp đường đan… SV Dương Minh Triết nói: “Làm việc không chỉ giúp địa phương mà còn là giúp bản thân mình, để hoàn thiện hơn. Được hòa mình vào các hoạt động tập thể, em thấy mình trưởng thành hơn rất nhiều và đặc biệt là học được cách sống vì mọi người”.
Trong hành trình tình nguyện, bằng những việc làm thiết thực, các bạn trẻ đã tìm thấy những ngày tháng thật ý nghĩa trong cuộc đời SV của mình. 22 ngày tham gia chiến dịch đã để lại nhiều kỷ niệm đáng nhớ đối với SV Trường Đại học Công nghiệp TP Hồ Chí Minh.
Chắc hẳn các bạn sẽ không thể quên những ngày làm đường ướt đẫm mồ hôi nhưng ai cũng làm việc hết sức mình, những bữa cơm đạm bạc nhưng thắm tình bè bạn cùng sự yêu thương đùm bọc của người dân. Bạn Nguyễn Trần Dung Anh chia sẻ: “Được sống trong môi trường mới và làm nhiều phần việc hữu ích em thấy vui lắm. Mùa hè sẽ thật ý nghĩa khi chúng ta được hòa mình vào những hoạt động xã hội”.
Bài, ảnh: PHƯƠNG VY
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin