
Đơn giản là tự mình làm lồng đèn hay làm hoạt náo viên, diễn văn nghệ trong đêm hội trăng rằm, các bạn sinh viên đã thực sự đem lại một Trung thu ý nghĩa cho trẻ em nghèo.
Đơn giản là tự mình làm lồng đèn hay làm hoạt náo viên, diễn văn nghệ trong đêm hội trăng rằm, các bạn sinh viên đã thực sự đem lại một Trung thu ý nghĩa cho trẻ em nghèo.
Sinh viên lớp K9 Quản trị vui vẻ làm lồng đèn cho trẻ em nghèo.
Đến Trường Cao đẳng (CĐ) Kinh tế- Tài chính Vĩnh Long những ngày này là thấy không khí làm lồng đèn sôi nổi của các lớp. Theo BCH Đoàn trường, có 20 lớp làm lồng đèn, mỗi lớp làm từ 10- 15 đèn. Năm nay, trường sẽ tổ chức Đêm hội trăng rằm cho 100 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn ở xã An Phước (Mang Thít).
Anh Nguyễn Văn Rớt- Bí thư Đoàn trường cho biết: “Hoạt động của Đoàn trường luôn hướng về các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn với mong muốn cho các em có một Trung thu vui tươi, ý nghĩa”. Ngoài các trò chơi sinh hoạt tập thể, các em thiếu nhi còn được tặng lồng đèn và bánh trung thu. Phần quà này do đoàn viên là công chức, viên chức trong trường đóng góp.
Đôi tay thoăn thoắt dán keo lên các thanh tre, sinh viên Huỳnh Nguyễn Hoài An- lớp K9 Quản trị doanh nghiệp- cười: “Lớp em cùng nhau làm lồng đèn cho thiếu nhi nghèo. Trong đó, mỗi nhóm bạn làm một công đoạn nên nhanh lắm”.
Lần đầu tiên làm lồng đèn, An nói: “Hồi nhỏ em được cha làm cho, bây giờ lớn rồi lại làm lồng đèn cho các em nhỏ, được các bạn chỉ cách làm, thấy hay hay”. Cạnh bên là một nhóm bạn đang dán giấy đỏ lên lồng đèn, em Huỳnh Hữu Nhân nhí nhảnh khoe: “Cái này em dán nè, đẹp không?”
Trong khi đó, em Nguyễn Thanh Cần đang chăm chú hướng dẫn các bạn cách làm. Cần cho hay: “Mấy cái nan tre này em mang từ quê Tam Bình lên đó. Tre có, trúc có, em đã đo và cắt, vuốt sẵn hết. Ngay từ hồi nhỏ em đã biết làm lồng đèn”. Rồi Cần cười khì nói thêm: “Con nít dưới quê mà chị, ham chơi là tự nhiên biết làm hà…”
Đang hoàn thành cái lồng đèn cuối cùng để nộp cho Đoàn trường, em Lê Thanh Ngọc Huyền cho hay: “Mỗi cái lồng đèn em đều làm nhiều màu sắc, vì em thấy vậy sẽ bắt mắt các em nhỏ dù làm hơi cực hơn”.
Xong việc ở trường, Huyền còn về Xã Đoàn Trường An (TP Vĩnh Long) để tổ chức Trung thu cho trẻ em nghèo trong xã. “Nhìn thấy các em chơi vui, mình cũng vui lây”- Huyền cười tươi rói. Bạn Nguyễn Thị Yến Nhi cùng lớp với Huyền nhớ: “Hồi nhỏ, em cũng được thầy cô ở trường tổ chức Trung thu cho vui lắm, dù không có được lồng đèn đẹp để chơi như bây giờ”.
Các bạn trẻ Trường ĐH Cửu Long thì đang tập dợt chuẩn bị Đêm hội trăng rằm cho khoảng 125 thiếu nhi là con em cán bộ, giáo viên trong trường. Chị Nguyễn Thị Hằng- Chủ tịch Hội Sinh viên cho biết: “Để tổ chức Trung thu cho các em, các bạn sinh viên đã dành thời gian tập luyện nhiều với mong muốn các em có niềm vui Trung thu tròn vẹn hơn”.
Trong khi đó, các thành viên của Hành trình đỏ Vĩnh Long phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức đêm “Trung thu đỏ” cho 1.000 trẻ em tại huyện Long Hồ vào thứ bảy 6/9. Trong đêm hội, các em được tham gia các gian hàng trò chơi dân gian, ẩm thực dân gian, xem hoạt cảnh “chú Cuội, chị Hằng” và múa lân.
Bằng việc góp công, góp sức của mình, các bạn trẻ đang cố gắng mang lại một Trung thu yêu thương, ấm áp cho các em nhỏ, nhất là các em có hoàn cảnh khó khăn được có một Trung thu hạnh phúc.
Tối 7/9, Trường CĐ Kinh tế- Tài chính Vĩnh Long sẽ tổ chức đêm Trung thu cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn tại xã An Phước (Mang Thít). Tặng quà, tổ chức Trung thu cho thiếu nhi nghèo là hoạt động thường niên của Đoàn trường trong nhiều năm nay. Theo anh Nguyễn Văn Rớt- Bí thư Đoàn trường: “Ngoài ra, CLB xã hội của trường sẽ đến thăm, tổ chức trò chơi và tặng lồng đèn cho các em nhỏ ở Trung tâm Công tác xã hội tỉnh”.
|
Bài, ảnh: CAO HUYỀN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin