Nông dân “chuyên nghiệp”

09:09, 10/09/2014

Hồi đầu năm kia, có một người chuyên kinh doanh bất động sản ngoài chợ, lại tìm về xứ ruộng Hai Lúa tui hỏi mua đất. Lạ cái không phải là đất xây dựng mà là đất ruộng, mà mua đến 50 công. Mọi người hỏi anh ấy là “dân chợ” sao vào tuốt trong đồng này mua đất chi vậy, anh trả lời là mua để làm vườn.

Hồi đầu năm kia, có một người chuyên kinh doanh bất động sản ngoài chợ, lại tìm về xứ ruộng Hai Lúa tui hỏi mua đất. Lạ cái không phải là đất xây dựng mà là đất ruộng, mà mua đến 50 công. Mọi người hỏi anh ấy là “dân chợ” sao vào tuốt trong đồng này mua đất chi vậy, anh trả lời là mua để làm vườn.

Sau khi mua đất xong, anh cho rào kín lại 45 công, lên liếp; còn 5 công nằm ngoài dành để xử lý, cải tạo đất trồng. Xong xuôi toàn bộ đều được trồng quýt, là loại giống mới gì đó. Mọi người cũng thấy lạ, hồ nghi chuyện tay ngang như anh mà dám bỏ tiền tỷ đi trồng quýt.

Nhưng qua gần 3 năm, mọi người thấy hiệu quả của vườn quýt. Như vậy là anh đã có tính toán kỹ lưỡng và tự tìm đầu ra cho trái quýt của mình, trước khi đổ tiền vào trồng nó. Sau khi thu hoạch xong, anh có xe tải nhà, tự mình chở hàng ra tuốt ngoài miền Bắc, bán trọn gói cho đầu mối ngoài đó. Nghe đâu, chỉ qua mới có mấy đợt trái, anh đã lấy lại gần đủ vốn rồi.

Đúng là nông dân hiện đại và chuyên nghiệp, với cách làm bài bản, khép kín, từ vườn ra tới chợ. Thiệt đáng học hỏi.

Hailua@.com

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh