Hai Lúa tui và nhiều bà con nông thôn, đặc biệt là những người cao tuổi, đã nhiều lần than phiền về những lố lăng trong việc tổ chức đám tiệc, những cuộc vui văn nghệ biến tướng, ở ngay trong những địa phương đã đạt được danh hiệu văn hóa. Không phải người già bảo thủ, nhưng thiệt tình là nó rất chướng mắt và ảnh hưởng đến thuần phong mỹ tục của dân mình.
Hai Lúa tui và nhiều bà con nông thôn, đặc biệt là những người cao tuổi, đã nhiều lần than phiền về những lố lăng trong việc tổ chức đám tiệc, những cuộc vui văn nghệ biến tướng, ở ngay trong những địa phương đã đạt được danh hiệu văn hóa. Không phải người già bảo thủ, nhưng thiệt tình là nó rất chướng mắt và ảnh hưởng đến thuần phong mỹ tục của dân mình.
Đơn cử như chuyện tổ chức đám tang rình rang đến nỗi “vui” hơn đêm nhạc tạp kỹ. Điều này không cần phải trình độ kiến thức gì cả, chỉ cần những ai “biết mắc cỡ” là không chịu được rồi. Nhưng mới đây, ở xóm Hai Lúa tui, có đám tang cụ Sáu, do con cháu làm ăn khá giả, nên tổ chức kéo dài đến 5 ngày và hát hò ầm ĩ xuyên suốt.
Đã vậy, còn bày thêm cái trò nhảy múa, cái này nói ra Hai Lúa tui thấy đỏ mặt. Số là trong bàn nhậu đủ các thành phần lứa tuổi, mấy đưa choai choai thì nhảy cà tưng, còn mấy chị sồn sồn hứng sao lại nhảy ra… múa cột. Nó vừa tục tĩu, vừa ngượng ngùng cho những người tham dự đám tang.
Cái chuyện này, rõ ràng là địa phương cần phải chấn chỉnh lại. Nội cái chuyện mấy chị múa cột uốn éo đã kỳ lắm rồi, lại làm cái trò lố này ngay trong đám tang. Đúng là chẳng ra gì!
Hailua@.com
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin