
Đêm rằm tháng Tám, trẻ em nô nức cầm những chiếc lồng đèn đầy sắc màu và những chiếc bánh trung thu dẻo thơm để cùng bạn bè vui Tết thiếu nhi. Và hàng chục ngàn suất quà của cộng đồng đã chia sẻ ước mơ, niềm vui, tình yêu thương đến trẻ em nghèo, trẻ em khuyết tật, để các em được vui đón Tết Trung thu trọn vẹn như bao trẻ em khác.
Đêm rằm tháng Tám, trẻ em nô nức cầm những chiếc lồng đèn đầy sắc màu và những chiếc bánh trung thu dẻo thơm để cùng bạn bè vui Tết thiếu nhi. Và hàng chục ngàn suất quà của cộng đồng đã chia sẻ ước mơ, niềm vui, tình yêu thương đến trẻ em nghèo, trẻ em khuyết tật, để các em được vui đón Tết Trung thu trọn vẹn như bao trẻ em khác.
![]() |
Bí thư Tỉnh ủy- Đặng Thị Ngọc Thịnh tặng quà trung thu học sinh Trường Tiểu học Tân An Hội A (Mang Thít).
|
Đêm 5/9/2014 (tức 12 âl), hàng ngàn thiếu nhi là học sinh tiểu học, mầm non ở 14 điểm từ thành thị đến nông thôn trên địa bàn tỉnh được lãnh đạo tỉnh đến cùng vui hội trăng rằm.
Trong đó, Bí thư Tỉnh ủy Đặng Thị Ngọc Thịnh vui Trung thu cùng các thiếu nhi xã Tân An Hội (Mang Thít); Ủy viên Thường vụ trực Tỉnh ủy Trần Văn Rón đón tết với các em nhỏ TP Vĩnh Long;…
Hàng ngàn suất quà tặng (lồng đèn, bánh trung thu…) của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long được trao tận tay các em, góp thêm chút yêu thương để các em có một mùa trăng trong sáng, vui vầy.
Song song đó, các cơ quan ban ngành, đoàn thể, các đơn vị, nhà hảo tâm tổ chức nhiều hoạt động vui chơi và tặng quà với mong muốn đem đến Tết Trung thu ấm áp yêu thương cho thiếu nhi.
Tết Trung thu đã đến sớm với các em nhỏ ở Trường Mẫu giáo Bông Sen (xã Tân Lộc- Tam Bình) vào tối 4/9. Hơn 200 em nhỏ xúng xính váy xinh, quần áo đẹp tập trung ở sân trường mẫu giáo để ca hát và được nhận quà trung thu từ bác Mai Hữu Ánh (Đại lý vé số Mai Hữu Ánh).
Bé Nguyễn Hoàng Nhân (3 tuổi) bụ bẫm, đáng yêu trong chiếc áo thun màu trắng in dòng chữ “Hướng về Hoàng Sa thân yêu”. Bé Nhân hồ hởi xung phong khi nghe các anh chị tình nguyện viên Hành trình đỏ quản trò kêu gọi các bạn nhỏ lên sân khấu hát múa.
Chị Hồng- mẹ bé Nhân- cho biết: “Tui bất ngờ khi thấy thằng bé dạn dĩ lên múa cùng các bạn. Đi học được cô giáo dạy ca hát nên con mình dạn và ngoan hơn. Tui làm công nhân, xin về sớm để chở con đi trung thu. Thằng bé nôn nao, hối mẹ đi lẹ sợ trễ giờ chơi nữa”. Bé Nguyễn Thị Tuyết Nhung (3 tuổi) xúng xính trong chiếc đầm vàng, ngồi nhún nhảy, vỗ tay khi thấy các bạn múa.
Niềm vui trung thu háo hức trên gương mặt trẻ thơ.
Cuối tháng 8, Công ty Bảo hiểm Bảo Việt Nhân thọ đã tổ chức tặng quà cho trẻ em nghèo xã Hòa Lộc (Tam Bình). Nhận được bánh trung thu và tiền, em Nguyễn Thanh Quý (lớp 4 Trường Tiểu học Hòa Lộc) mừng rơn: “Con để dành bánh tới trung thu cả nhà cùng ăn. Ba con vác lúa mướn, mẹ làm hột quẹt nên nhà con hổng có mua bánh trung thu”. Còn em Nguyễn Thị Ngọc Hà cho biết: “Có bánh ngon, về cả nhà con cùng ăn”.
Theo ông Nguyễn Văn Lành- Trưởng Phòng Bảo vệ chăm sóc trẻ em thuộc Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Long, trung thu năm 2014, tỉnh tích cực vận động, tổ chức để đảm bảo các trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được vui tết.
Không chỉ thế, các bạn sinh viên, học sinh vào mùa trăng rằm cũng bận rộn với những kế hoạch, nào làm lồng đèn, tổ chức văn nghệ để giúp trẻ em nghèo có đêm trung thu lung linh đầm ấm.
Em Nguyễn Đức Thiện- sinh viên Đại học Xây dựng Miền Tây (tình nguyện viên Hành trình đỏ Vĩnh Long) cho biết: “Nhóm Hành trình đỏ làm 200 lồng đèn bằng lon sữa bò, lon bia và 40 lồng đèn ngôi sao để tối 14 âl tổ chức Trung thu cho thiếu nhi ở huyện Long Hồ. Tụi em sẽ tích cực quản trò tạo sân chơi vui tươi, hy vọng đêm trung thu trời không mưa để các em nhỏ đốt đèn tụi em làm đón trăng”.
Những nụ cười trong veo của các nhỏ đang cảm nhận một mùa Trung thu lung linh và ấm áp.
Trung thu năm nay, Vĩnh Long trích ngân sách 130 triệu đồng chuẩn bị 3.700 phần quà; quỹ Vì người nghèo 1.000 phần quà; Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh vận động 1.450 phần quà. Song song đó, Hội Chữ thập đỏ tỉnh vận động 1.200 phần quà; các địa phương trong tỉnh vận động trên 20.000 phần quà trung thu cho trẻ em nghèo.
|
Bài, ảnh: THÚY QUYÊN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin