
Những ngày gần đây, một số người dân sống ở đường Mậu Thân (Phường 3- TP Vĩnh Long) bức xúc gọi đến Báo Vĩnh Long phản ánh về việc rác thải trôi trên đường lộ.
Những ngày gần đây, một số người dân sống ở đường Mậu Thân (Phường 3- TP Vĩnh Long) bức xúc gọi đến Báo Vĩnh Long phản ánh về việc rác thải trôi trên đường lộ.
Rác "di chuyển" trên lộ
Điểm nóng nhất là ở gần khu vực nhà trọ Tiền Phong (Khóm 3). Tại đây, do là khu vực đất trống từ trước đến nay nên người dân xung quanh coi như bãi rác tập trung. Rác từ các hộ gia đình, kinh doanh, thậm chí rác từ 3 con hẻm gần đó cũng dồn về đây.
Hơn nữa, do đường cống ở đây đã sụp lún từ lâu vẫn chưa được sửa chữa, mỗi khi mưa xuống thì nước đọng lại, rác trôi lềnh bềnh ra lộ lớn, bốc mùi hôi thối,…
Theo ghi nhận, khoảng 6 giờ chiều, khi con nước rằm tháng 7 bắt đầu lên, nhiều bọc rác "bơi" trên lộ, một số tấp rải rác trước cửa nhà dân. Không có thùng rác, nhiều người đi đường, hộ dân khi có rác cũng đành vứt rác ra đường, xuống cống thoát nước.
Rác tràn xuống cống thoát nước
Nhiều người dân trên các tuyến đường khác hiện cũng than phiền về những bất cập của việc thí điểm thu gom rác theo giờ. Theo họ, rác gom theo giờ, nhưng bãi rác xuất hiện "mọi lúc, mọi nơi" đã làm tăng thêm ô nhiễm, mất vẻ mỹ quan đô thị; người dân rất bất tiện khi phải “canh” thời điểm để mang rác ra đường cho đúng lúc.
Những người đi đường cũng cho biết, đi trên đường có vỏ bánh, chai nước không cũng không thể biết bỏ đâu. Vì tìm không thấy thùng rác, nhiều học sinh quăng đại xuống đường.
Có lẽ ngành chức năng cần xem xét lại việc bố trí thùng rác ở một số nơi sao cho hợp lý.
Tin, ảnh: TẤN ANH – THẢO NGUYÊN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin