Nước ngập, rác thải... làm xấu con đường

03:08, 06/08/2014

Nước ngập, cống mất nắp, rác thải, buôn bán lấn chiếm lòng lề đường,… là hình ảnh dễ bắt gặp nhất mỗi khi qua lại trên đường Mậu Thân (Phường 3- TP Vĩnh Long). Điều đáng nói hơn, tình trạng này diễn ra nhiều năm nay nhưng ngành chức năng vẫn chưa có giải pháp khắc phục.


Sụp lún nắp cống ảnh hưởng mỹ quan đô thị.


Nước ngập, cống mất nắp, rác thải, buôn bán lấn chiếm lòng lề đường,… là hình ảnh dễ bắt gặp nhất mỗi khi qua lại trên đường Mậu Thân (Phường 3- TP Vĩnh Long). Điều đáng nói hơn, tình trạng này diễn ra nhiều năm nay nhưng ngành chức năng vẫn chưa có giải pháp khắc phục.

Nhếch nhác

Sau cơn mưa hơn 20 phút vào chiều 4/8/2014, chúng tôi có dịp trở lại tuyến đường này chứng kiến nhiều cảnh tượng nhếch nhác. Một đoạn trên tuyến đường bì bõm nước. Do thời điểm tan tầm, xe cộ qua lại đông đúc nên đường sá trở nên chật chội.

Nhiều hàng quán ăn nhanh ven đường vội thu dọn để “né” nước dưới lòng đường văng vào làm hư hại. Mặt đường khá hẹp, nhưng không ít hàng quán, cơ sở kinh doanh sắt, thép “chồm” ra tận lòng đường vận chuyển hàng hóa.

Bên kia đường, nhiều đoạn có lát vỉa hè, nhưng nếu muốn đi bộ phải tràn xuống lòng đường hoặc len lỏi giữa những bộ bàn ghế, hàng quán lộn xộn.

Tại một điểm khác, theo ghi nhận, cống thoát nước khá nhỏ, hẹp nhưng chứa đầy rác nên khi mưa xuống không thoát nước được, tù đọng lâu ngày chuyển màu đen ngòm bốc mùi hôi thối. Tuy chưa có tai nạn nào đáng tiếc do cống thoát nước gây ra, nhưng với những chỗ nắp cống mất hay sắt gãy chỏng chơ thật sự là cái “bẫy” rình rập người đi đường.

Sau khi quan sát cảnh “lội nước” của xe cộ, cô Lê Bích Nga- sinh sống trên đường Mậu Thân còn chỉ cho chúng tôi cảnh rút nước chậm chạp của ống cống “quá tải rác” sau cơn mưa. “Mới bắt đầu mùa mưa nên còn đỡ, chứ mai mốt lũ về thì xe, người cùng lội”.

Vốn sinh sống ở đây nên không ít người như cô Nga đã trở nên “quen thuộc” với “mùi hôi thối hay xe chết máy sau đám mưa cùng với triều cường mùa lũ”. Nhưng đáng nói hơn là “tình trạng xảy ra nhiều năm nhưng chưa thấy ngành chức năng có biện pháp khắc phục”.

Anh Trần Văn Phúc- kinh doanh xe gắn máy ở đây nói: “Tôi sống ở đường này 6, 7 năm nay rồi nên chứng kiến gần như toàn bộ nước ngập và rác thải. Đoạn đường trước nhà tôi còn đỡ, chứ những đoạn khác như giao lộ Mậu Thân hướng về đường Phó Cơ Điều có mặt đường thấp nên mùa mưa hay bị đọng nước. Một số người còn quăng rác ra đường gây mất vệ sinh”.

Khắc phục nhưng chưa… ăn thua

Qua tìm hiểu được biết, trước mùa mưa hàng năm, nhân viên Công ty TNHH MTV Công trình công cộng đều đưa phương tiện đến để khai thông cống rãnh, đảm bảo việc thoát nước. Nhiều người còn cho biết, để giảm ngập nước đoạn đường này còn được nâng cấp nhiều lần nhưng thực tế không mang lại kết quả.

Ông Nguyễn Văn Hoàng Mãnh- Chủ tịch UBND Phường 3 cho biết: Đoạn đường Mậu Thân có chiều dài khoảng 2km. Trước đây, hệ thống cống thoát nước do Sở Giao thông- Vận tải tỉnh làm chủ đầu tư có thiết kế theo dạng “lộ thiên không có nắp đậy”.

Nhiều người sống ven đường tự làm nắp cống lát ra đường để tiện sinh hoạt nên chỗ mất chỗ còn, lồi lõm. “Cái dở của đường cống thoát nước tuyến đường này là lúc thiết kế làm theo mặt đường. Nhưng mặt đường lại thấp cao do nhiều lần nâng cấp nên đáy cống cũng có chỗ thấp cao. Vì vậy, những chỗ cao thoát nước được, còn chỗ thấp thì nước tù đọng gây hôi thối.

Mặt khác, người dân lắp đặt nắp cống kiên cố trên đoạn dài nên lực lượng không thể đưa phương tiện vào nạo vét hết rác thải, vì vậy gây ùn ứ nặng.”- ông Nguyễn Văn Hoàng Mãnh lý giải.

Qua ghi nhận, tình trạng cống đầy rác một phần do người dân chưa có ý thức. Hiện phường đã thực hiện thu gom rác theo giờ, nhưng không ít nhà trong hẻm không mang rác đúng giờ nên lượng rác thừa khi gặp mưa trôi xuống cống.

Để khắc phục, ông Đặng Minh Quân- Phó Trưởng Phòng Quản lý đô thị TP Vĩnh Long cho biết: “Đã có đề nghị UBND thành phố và UBND tỉnh làm cống kết hợp làm vỉa hè đường, nhưng chưa có kinh phí thực hiện.

Để giải quyết trước mắt, hàng năm phòng có kết hợp với Công ty TNHH MTV Công trình công cộng thực hiện nạo vét, khai thông cống rãnh, đồng thời giao cho UBND Phường 3 vận động người dân tự dỡ đan che cống để khai thông cống”.

Còn theo Chủ tịch UBND Phường 3, theo quy hoạch giai đoạn 2013- 2014, Sở Giao thông- Vận tải đã có kế hoạch nâng cấp mở rộng thành đường 2 chiều, kết hợp với việc nâng cấp cải tạo cống thoát nước.

“Gần cuối năm 2014 mà chưa thấy gì. Mùa mưa đang đến gần, vì vậy bên cạnh tiếp tục tuyên truyền vận động người dân thực hiện tốt để đảm bảo vệ sinh môi trường, không để rác bừa bãi, hạn chế làm nghẹt ống trong mùa mưa lũ, trước mắt địa phương đã làm tờ trình trình ngành chức năng nạo vét khai thông dòng chảy, đảm bảo sinh hoạt cho người dân.”- ông cho biết.

Khắc phục bằng cách nạo vét, khai thông cống rãnh như ngành chức năng thực hiện vào đầu mùa mưa hàng năm xem ra không mới và chỉ là “giải pháp trước mắt”. Kết quả mang lại: mưa vẫn ngập, rác vẫn đầy cống.
 
Để khắc phục tình trạng này, ý thức của từng người dân được xem là yếu tố quan trọng. Nhưng quan trọng hơn vẫn là một giải pháp khắc phục dài hạn, hiệu quả của ngành chức năng thời gian tới, nhằm trả lại tuyến đường được xem “cửa ngõ” thành phố luôn sáng- xanh- sạch- đẹp.

Ông Đặng Minh Quân- Phó Trưởng Phòng Quản lý đô thị TP Vĩnh Long: “Qua hơn 2 tháng thực hiện không bố trí thùng rác, tình trạng thu gom rác thải ở Phường 3 cũng có chiều hướng khả quan. Song, bên cạnh vẫn còn nhiều người chưa có ý thức để rác đúng quy định, làm ô nhiễm môi trường. Chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp với phường, khóm vận động, tuyên truyền người dân nâng cao ý thức hơn trong việc để rác thải đúng giờ, đảm bảo mỹ quan đô thị”.

Bài, ảnh: NGUYỄN HOÀNG- THẢO NGUYÊN

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh