Hết lòng giúp bệnh nhân nghèo

02:08, 14/08/2014

Giúp người là nghĩa cử cao đẹp, giúp người lúc ốm đau bệnh hoạn, góp phần cứu lấy một sinh mạng vượt qua cơn nguy kịch càng có ý nghĩa lớn lao hơn. Quỹ giúp bệnh nhân nghèo của Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) xã Long Mỹ (Mang Thít) đang hướng đến những điều tốt đẹp đó.


Chị Bùi Thị Kim Nhen (thứ hai từ trái qua) xúc động nói lời cảm ơn các chị Hội LHPN xã đã giúp chị qua cơn thập tử nhất sinh.

Giúp người là nghĩa cử cao đẹp, giúp người lúc ốm đau bệnh hoạn, góp phần cứu lấy một sinh mạng vượt qua cơn nguy kịch càng có ý nghĩa lớn lao hơn. Quỹ giúp bệnh nhân nghèo của Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) xã Long Mỹ (Mang Thít) đang hướng đến những điều tốt đẹp đó.

Tất cả vì lòng nhân

Thành lập từ năm 2012, quỹ giúp bệnh nhân nghèo của Hội LHPN xã Long Mỹ được nhiều người đồng tình ủng hộ bởi luôn hướng đến lòng nhân đạo. Nguồn quỹ được đóng góp dưới hình thức tự nguyện, ai đóng góp bao nhiêu cũng được ghi nhận, miễn có lòng.

Riêng hội viên PN được quy định mức tối thiểu là 10.000 đ/năm/người. Ngoài ra, hội viên còn vận động các Mạnh thường quân ở các nơi góp thêm vào để giúp đỡ bệnh nhân nghèo. Đặc biệt khi có trường hợp nào nguy kịch thì các chị sẽ trực tiếp đi vận động “kiếm tiền giúp họ có thêm điều kiện và an lòng đi trị bệnh”.

Nguồn quỹ này dùng để thăm bệnh tất cả các bệnh nhân nghèo tại địa phương với mức quy định là 500.000 đ/lần thăm bệnh. Và, hội đã giúp khoảng 10 hoàn cảnh đặc biệt nguy kịch với số tiền gần 30 triệu đồng.

Chị Ngô Nguyễn Hiền Nhi- Chủ tịch Hội LHPN xã Long Mỹ cho biết: “Xuất phát từ việc hễ có hội viên nào bị bệnh mà hoàn cảnh khó khăn là các hội viên khác cùng nhau góp tiền giúp đỡ, tạo thành thói quen nên việc thành lập nguồn quỹ được ủng hộ cao.

Các chị nhiều khi họp lệ xong là góp tiền, ai có bao nhiêu đóng góp bấy nhiêu. Có khi đi chợ về còn dư chút ít cũng ghé vào đóng quỹ, không bao nhiêu nhưng nghĩa tình đong đầy.

Còn khi có trường hợp bệnh nào nặng cần tiền chạy chữa thì mấy chị em chạy khắp nơi từ nhà chùa đến doanh nghiệp, nhà dân vận động thêm cho họ có tiền đi chữa bệnh. Cực mà thấy ý nghĩa vì góp phần cứu họ thoát cơn nguy kịch”.

Phong trào hoạt động nhân đạo từ thiện của Hội LHPN xã luôn được sự đồng thuận cao trong hội viên, PN và nhân dân. Quỹ giúp bệnh nhân nghèo từ khi phát động đến nay đã thu hút sự tham gia của nhiều người. Qua đó, đã tạo điều kiện cho PN phát huy truyền thống tương thân tương ái của dân tộc, tạo sự đoàn kết, yêu thương trong cộng đồng.

Nhiều hoàn cảnh thoát cơn nguy kịch

Tiếp chúng tôi trong căn nhà lá lụp xụp, chị Bùi Thị Kim Nhen (ấp Long Khánh, xã Long Mỹ) trông đã khỏe hơn nhiều. Tuy mái tóc không còn nữa nhưng nét mặt chị đã tươi tỉnh lại sau cơn thập tử nhất sinh.

Chị nghẹn ngào nắm lấy tay các chị, nói lời biết ơn sâu sắc. Hoàn cảnh chị Nhen thật đáng thương: ly dị chồng, một mình làm thuê làm mướn nuôi đứa con gái ăn học. Những năm trước, chị thường bị động kinh nhưng vì không có tiền nên cứ cho qua.

Mãi đến đầu năm nay, chị phát bệnh nặng phải đưa vào bệnh viện mới hay bị khối u não phải chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy. Bác sĩ cho hay phải phẫu thuật với mức chi phí trên 60 triệu đồng và xạ trị 30 tia.

Chị muốn buông xuôi vì lấy đâu ra tiền đi mổ. Lúc này Hội LHPN đã trích một phần quỹ hỗ trợ cho chị, đồng thời trực tiếp đi vận động các nhà hảo tâm thêm được 30 triệu đồng đưa chị lên TP Hồ Chí Minh phẫu thuật. Do có BHYT cùng sự giúp đỡ của Hội LHPN nên chị may mắn qua cơn nguy kịch.

Chị xúc động: “Thiệt tui biết ơn mấy cô lắm! Nếu không nhờ mấy cô giúp đỡ, tui đã chết mất rồi. Giờ về nhà đã khỏe rồi nhưng cũng chưa làm gì được. Cuộc sống hàng ngày lại còn nhờ mấy cô giúp đỡ nữa. Lúc thì cho gạo, lúc cho tiền để mẹ con tui đắp đổi qua ngày. Mẹ con tui không biết phải cám ơn sao cho hết. Mừng lắm, vì còn có nhiều người tốt thương mình”.

Gia đình cô Đào Thị Hương (61 tuổi, ấp Long Khánh) cũng đầy xúc động khi chúng tôi ghé thăm. Biết mình mắc cùng lúc căn bệnh hở van tim và suy phổi nặng phải tốn kém chạy chữa, cô chán nản muốn phó mặc cho trời vì hoàn cảnh quá nghèo, không làm gì ra tiền mà đi chữa bệnh.

Hay tin, các chị Hội LHPN xã đã đến thăm, hỗ trợ tiền thuốc cho cô và vận động thêm cho cô được 5 triệu đồng để đi bệnh viện.

Nhờ số tiền đó, sức khỏe cô Hương giờ đã ổn định. Hiện cô có thể đi đứng sinh hoạt bình thường. Cô Hương chia sẻ: “Cũng nhờ mấy cô PN xã, mấy cổ tới thăm hoài, lần nào cũng cho tiền cho quà, tui mang ơn nhiều lắm”.

Cô Nguyễn Thị Sử- thành viên Hội LHPN xã cũng là thành viên Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo- cho biết:

“Bất kể có là hội viên hay không, miễn ai có hoàn cảnh khó khăn mà bị bệnh đều được thăm viếng và hỗ trợ. Nếu trường hợp nào nặng cần tiền điều trị thì chúng tôi đi vận động thêm. Những hoàn cảnh này đều rất đáng thương nên có khó khăn thế nào các thành viên cũng sẽ cố hết sức giúp đỡ”.

Chị Dương Tuyết Nga- Phó Chánh Văn phòng Hội LHPN tỉnh nhận định, đây là mô hình hoạt động rất hiệu quả, mang ý nghĩa nhân đạo và đang được đề nghị Trung ương khen tặng. Hướng tới, Hội LHPN tỉnh sẽ tạo điều kiện để Hội LHPN xã Long Mỹ giới thiệu hoạt động này đến các cơ sở hội khác và nhân rộng thêm ra.

Bài, ảnh: HẢI YẾN

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh